Đau lòng: Bố mẹ vắng nhà, hai anh em chết cháy

( PHUNUTODAY ) - Căn nhà tại phường 7, thành phố Đà Lạt của vợ chồng anh Lê Ngọc Minh Quang (37 tuổi) và chị Lê Thụy Diễm Trâm (36 tuổi) đã bị cháy.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt ông Võ Ngọc Hiệp cho biết: Một vụ cháy xảy ra vào chiều 26/1 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 bé trai thiệt mạng.

Vụ cháy xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút tại căn nhà số 48B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt của vợ chồng anh Lê Ngọc Minh Quang (37 tuổi) và chị Lê Thụy Diễm Trâm (36 tuổi). Thời điểm xảy ra cháy vợ chồng anh Quang vắng nhà, chỉ có 2 con trai là cháu Lê Ngọc Minh Quân (6 tuổi) và Lê Nguyễn Đăng Khoa (4 tuổi) ở nhà.

chi-vi-ghen-tuong-ma-phong-hoa-dinh-thieu-song-ca-nha-nguoi-tinh

Ảnh minh họa. 

Ban đầu, một số người phát hiện khói bốc lên ở khu vực nhà anh Quang nhưng nghĩ rằng gia đình đốt dọn chuẩn bị đón Tết. Đến lúc lửa bùng phát, người dân đến hỗ trợ dập lửa và gọi Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nhưng lửa tiếp tục cháy lan qua nhà ông Lê Ngọc Đức (chú ruột anh Quang). Vụ cháy đã làm cháu Quân và Khoa thiệt mạng và thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà gỗ.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân cùng Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt ông Võ Ngọc Hiệp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Thành phố Đà Lạt hỗ trợ gia đình anh Quang 50 triệu đồng; gia đình ông Đức 20 triệu đồng. UBND phường 7 và Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân một phần kinh phí để khắc phục thiệt hại ban đầu và làm tang lễ cho 2 cháu.

Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Cùng ngày, một vụ cháy kinh hoàng cugx xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng tại TP HCM khiến nhiều người hoảng loạn.

Sau tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 2 tầng ở quận Tân Phú (TP HCM), ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan ra toàn bộ ngôi nhà, thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, vào khoảng 13h30 ngày 26/1 (29 tháng Chạp), nhiều người trong khu phố hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa khi nghe tiếng nổ kèm theo lửa bốc ra từ căn nhà 2 tầng ở trên đường Đỗ Thị Tâm (phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Tuy nhiên, khói lớn bao trùm nên nhiều người phải thoát ra ngoài. Một số người dân có nhà gần đó tháo chạy ra xa vì sợ cháy lan.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú huy động 5 xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt ngọn lửa sau đó.

Liên quan đến vụ cháy trên, báo Tuổi trẻ dẫn lời Trung tá Phan Vũ Anh Giang, Phó trưởng phòng cảnh sat PCCC quận Tân Phú cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi 8 xe máy, 2 xe đạp và 3 căn phòng trọ. Rất may không gây thương vong về người, tuy nhiên cả khu phố hoảng loạn vì thời điểm xảy ra vụ cháy đã cận Tết.

Cũng theo Trung tá Giang, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện gây cháy lan. Nơi bị cháy là ngôi nhà 2 tầng, vừa là điểm giữ xe cho khách đi chợ vừa là nơi cho thuê phòng trọ. 8 xe máy và 2 xe đạp bị thiêu rụi là của khách đi chợ gửi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn