Điểm tin 5/10: 'Đột kích' quán karaoke G5 ở Hải Phòng nhiều dân chơi bị bắt

( PHUNUTODAY ) - Mẹ bị bắt, 2 con nhỏ vứt ở cổng trụ sở công an, lũ cuốn trôi ở Lai Châu nhiều trẻ nhỏ la hét sợ hãi...là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay

Mâu thuẫn: Công an xã giết hàng xóm vì... đàn dê

Bực tức vì bị người hàng xóm tấn công gây thương tích, Hùng dùng búa đinh ném trúng đầu khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

Theo cáo trạng của VKS, chiều ngày 5/6, Hùng lên nương nhà mình thì phát hiện đàn dê của gia đình ông Đinh Công Nghi (SN 1971, trú cùng xóm) vào phá hoại cây trồng.

Trên đường về nhà, bị cáo ghé vào nhà ông Nghi để nhắc nhở thì gặp con trai ông Nghi là cháu Đinh Công Thế (SN 2002) đang chơi bài cùng nhóm bạn. Tại đây, Hùng có nhắc về chuyện đàn dê phá cây nhưng cháu Thế không nghe nên Hùng bực tức tát cháu Thế một cái vào má rồi ra về.

Khi ra đến cổng nhà ông Nghi, Hùng nghe thấy cháu Thế chửi hỗn liền quay lại răn đe cháu bé. Thấy bị cáo quay lại, cháu Thế đã chạy vào nhà cầm một chiếc búa sắt, cán gỗ chạy ra để đánh Hùng.

Đúng lúc này, ông Nghi từ trong nhà đi ra hỏi Hùng sao lại đánh Thế, sau đó hai người mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, ông Nghi giật chiếc búa của Thế tiến về phía Hùng định đánh bị cáo, tuy nhiên Hùng đã nhanh tay rút con dao đeo ở hông ra để tự vệ. Trước hành động của Hùng, ông Nghi không dám tiến lên nữa mà lùi lại.

Sau đó, trong lúc bị cáo đang đút con dao vào bao thì bất ngờ ông Nghi ném chiếc búa vào mặt Hùng, gây thương tích nặng. Tức giận vì bị tấn công bất ngờ, Hùng đã nhặt phần đầu búa ném thẳng về phía ông Nghi. Thấy Hùng ném đầu búa, ông Nghi quay đầu để tránh nhưng không may lại bị rơi trúng vào đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, sau khi nghe lời khai và cân nhắc bằng chứng, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Hùng 9 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, bị cáo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con của người bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi.

Hàng chục trẻ em la hét trên cầu bị lũ cuốn trôi ở Lai Châu

Cây cầu làm bằng tre bắc qua một con sông bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn phăng. Hàng chục đứa trẻ đứng hai bên cầu la hét, gọi nhau khi bị chia cắt.

diem-tin2 phunutoday.vn

 Hình ảnh khiến người lớn còn phải sợ hãi

Vụ sập cầu xảy ra ngày 3/10 tại xã Nầm Cha (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) được một người dân dùng điện thoại quay lại chia sẻ lên mạng xã hội đang gây chú ý cộng đồng. Nhiều người thở phào khi theo dõi cảnh các em nhỏ thoát nạn.

diem-tin3 phunutoday.vn

 Cuối cùng các cháu bé cũng thoát khỏi trận lũ

Tin mới nhất về vụ 'đột kích' quán karaoke G5 ở Hải Phòng

Ngày 4/10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị điều tra vừa ra lệnh tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng chất ma túy trong vụ “đột kích” đấu tranh triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke G5 (số 125 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) ngày 29/9/2016.

Bốn đối tượng gồm: Vũ Sơn Nam (23 tuổi, thường trú tại 11/13/84/143 Tôn Đức Thắng), Ngô Gia Long (26 tuổi, thường trú tại 59/30 Trần Nguyên Hãn cùng quận Lê Chân), Mạc Văn Chức (30 tuổi, thường trú tại xã Phù Ninh), Trần Hữu Cường (28 tuổi, thường trú tại xã Phù Ninh cùng huyện Thủy Nguyên).

Trước đó, vào 2h15’ ngày 29/9/2016, Phòng PC47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Ngô Quyền kiểm tra quán karaoke G5, tại đây phát hiện có 53 đối tượng tại 3 phòng hát đang quay cuồng trong tiếng nhạc, có biểu hiện sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra, Cơ quan Công an đã thu giữ 9,7 gam MDMA, 5,55 gam Ketamin, 4 xe ô tô, 22 xe máy.

Sau khi kiểm tra đã phát hiện 37 trường hợp dương tính với ma túy. Đã đưa 32 đối tượng dương tính với ma túy sang trung tâm điều trị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Mẹ bị bắt, 2 con nhỏ vứt ở cổng trụ sở công an

Vào 13h30 ngày 3/10, có 2 người đàn ông đem 2 cháu bé (bé trai hơn 1 tuổi, bé gái 3 tuổi) bỏ tại khu vực cổng trụ sở Công an TP. Hải Phòng.

Sau gần1 ngày thông báo truy tìm, đến sáng ngày 4/9  Công an TP. Hải Phòng đã xác định được mẹ của 2 cháu bé bị bỏ rơi.

Điều đáng nói, khi lực lượng công an xác minh được mẹ của 2 cháu thì người mẹ này đang bị tạm giữ hình sự tại Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Người mẹ là Trần Thị Ngọc Ánh (29 tuổi, quê quán tại Kim Thành, Hải Dương, ĐKTT 232 Cao Thắng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, tạm trú tại 71 Hồ Ông Báo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trần Thị Ngọc Ánh có một lý lịch bất hảo, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa án Lê Chân xử 6 năm tù vào năm 2010.

diem-tin1 phunutoday.vn

 Đối tượng Ánh, mẹ của hai đứa trẻ bị vứt tại cổng trụ sở công an

Tuy nhiên, vào thời điểm đó Ánh được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đến thời điểm phải thi hành án thì Ánh bỏ đi khỏi nơi ĐKTT. Ngày 21/8/2014, cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Hải Phòng ra lệnh truy nã đối với Trần Thị Ánh nhưng chưa bắt được vì Ánh luôn thay đổi chỗ ở.

Qua công tác rà soát địa bàn, 11h ngày 3/10/2016, Công an phường Dư Hàng Kênh bắt giữ Ánh theo lệnh truy nã tại khu vực gần nơi Ánh tạm trú. Ngay sau khi Ánh bị bắt, 2 người đàn ông ở gần khu vực Ánh ở đem 2 cháu bé, chở bằng xe máy đem bỏ tại cổng Công an TP. Hải Phòng.

2 cháu bé tạm thời được nuôi dưỡng tại trường giáo dục lao động Thanh Xuân, chờ các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Huế: Nam thanh niên nhảy sông Hương tự tử

Theo các nhân chứng, vào thời điểm nói trên, nam thanh niên tên Lê V (sinh năm 1988, trú tại phường An Đông -TP. Huế) đi xe đạp đến cầu Phú Xuân – TP. Huế thì để chiếc xe lại rồi lao mình xuống sông.

Nhiều người đi đường thấy dấu hiệu bất thường nhưng vì anh V nhảy quá nhanh nên không kịp ngăn cản. Sau đó người dân đã báo với lực lượng chức năng để tìm kiếm anh V.

diem-tin phunutoday.vn

 Lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh V

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã dùng xuồng ca nô đến khu vực nam thanh niên nhảy cầu cùng phối hợp với thợ lặn để tìm kiếm. Đến 18h cùng  ngày thi thể anh V vẫn chưa được tìm thấy vì nước sông Hương khá sâu.

Vụ việc xảy ra đúng ngay giờ tan tầm, nhiều người đi làm về nên đã làm tắc đường tại khu vực cầu Phú Xuân, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Người thân anh V cho biết, anh V trước đây từng tự tử nhưng bất thành.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn