Điểm tin mới 13/1: Thương tâm: Vừa về nước ăn Tết, vợ bị chồng thẳng tay sát hại

( PHUNUTODAY ) - Hà Nội: Vừa về nước ăn Tết, vợ bị chồng thẳng tay sát hại; Ca nhiễm Zika đầu tiên tại Bến Tre đang mang bầu 18 tuần... là những tin mới hôm nay.

Hà Nội: Vừa về nước ăn Tết, vợ bị chồng thẳng tay sát hại

giet-hai

Ảnh minh họa 

Vụ án thương tâm xảy ra vào sáng ngày 12.1 tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội). Theo đó, vào thời điểm kể trên, người dân địa phương nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn phát ra từ nhà của Vương Văn Hải (SN 1977, trú thôn Yên Mỹ) nên vội vã chạy tới. Khi đến nơi, tất thảy đều bàng hoàng nhận thấy chị Nguyễn Thị H (SN 1982) ngã gục trên vũng máu.

Tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, chị Nguyễn Thị H mới đi lao động nước ngoài về mấy ngày. Tuy nhiên, khi mới về nhà, hai vợ chồng chị đã liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết, sau khi gây ra án mạng, đối tượng Vương Văn Hải đã đầu thú. Hiện, vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ca nhiễm Zika đầu tiên tại Bến Tre đang mang bầu 18 tuần

Ngày 11/1, ông Võ Hồng Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết Viện Pasteur TP.HCM vừa công bố Bến Tre có ca nhiễm vi rút Zika đầu tiên. Bệnh nhân tên Mỹ (25 tuổi, đã đổi tên), hiện mang thai được 18 tuần và đang sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành.

Một tháng trước (ngày 11/12/2016), chị Mỹ khởi phát với các triệu chứng như: phát ban toàn thân, mệt mỏi, đau cơ ở 2 chân, sưng đau khớp ngón tay... Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM). Các bác sĩ cho bệnh nhân điều trị nội trú và làm xét nghiệm với kết quả dương tính với vi rút Zika.

Trong vòng 2 tuần trước khi bệnh nhân phát bệnh, chị Mỹ và người trong gia đình bệnh nhân không rời khỏi nơi sinh sống. Bác sĩ Đỗ Tấn Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre, cho biết khu vực được xác định là ổ dịch nằm trên địa bàn xã Quới Sơn (giáp ranh khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành). Khu vực này có nhiều nhà trọ, công nhân sống tập trung, vì thế khả năng bệnh lây lan trong cộng đồng là rất cao.

Trung tâm Y tế dự phòng đã khẩn trương ra kế hoạch điều tra dịch tể học. Đồng thời, tiến hành xử lý bằng hóa chất, dập dịch xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống. Dự kiến, ngày 17 và 18/1 tới, ngành y tế sẽ tổ chức dập dịch lần 2 tại nơi phát hiện vi rút Zika.

Hà Nội: Cột điện bốc cháy dữ dội bất chấp ngoài trời vẫn mưa

diem-tin

Cột điện bốc cháy dữ dội dù trời mưa 

Khoảng 16h30 ngày 12/1, tại ngõ 79 đường Cầu Giấy, Hà Nội một cột điện bốc cháy dữ dội giữa trời mưa khiến nhiều người dân chứng kiến hoảng hốt.

Vào thời gian trên nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một cột điện nằm ở trước cổng nhà số 6, ngõ 79 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bất chấp ngoài trời mưa nặng hạt.

Người dân ở khu vực gần đó nhanh chóng dùng bình chữa cháy, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng cúp điện tạp thời, tránh chập điện gây nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã tới hiện để tiến hành chữa cháy. Ít phút sau đám cháy đã được dập tắt. Theo quan sát trên cột điện, một số hộp công tơ, dây điện, một phần biển hiệu của cửa hàng nhà số 6 đã bị thiêu rụi.

Đối tượng đâm chết thầy giáo rồi tự sát khai gì?

Ngày 12/1, đối tượng Cao Tấn Đạt (26 tuổi, trú ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), nghi can đâm chết thầy giáo Lưu Minh Đương (25 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Long Thạnh 2, ở ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) đã được cứu sống.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Đạt quen Đương và đem lòng yêu thương, tuy nhiên gần đây Đương muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Để cứu vãn, trưa 10/1, Đạt đi xe ôm đến gần trường tiểu học Long Thạnh 2 nơi Đương đang dạy để năn nỉ mong Đương suy nghĩ lại nhưng bị từ chối. Sau đó, Đạt ra chợ Cái Tắc mua một cây dao Thái Lan giấu trong áo khoác rồi quay lại quán cà phê đối diện trường đợi Đương.

Lần cuối cùng đề nghị quay lại, Đạt liền rút dao tấn công anh Đương rồi tự đâm vào người mình tự tử. Người dân đã phát hiện và đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Đương đã tử vong. Riêng Đạt được cứu sống.

Vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đau lòng vợ chồng tử vong sau khi ăn thịt cóc

diem-tin.01

 Ảnh minh họa

Chiều 12-1, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng Công an xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cương (57 tuổi), bà Nguyễn Thị Hiên (56 tuổi, cùng trú xã Nghi Thạch) cùng tử vong trong chiều 11-1.

Theo Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, trưa 11-1, vợ chồng ông Cương ở nhà làm thịt cóc để ăn. Sau khi ăn khoảng hai giờ đồng hồ, bà Hiên thấy đau bụng, buồn nôn nên đi tìm chồng để đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, bà Hiên phát hiện chồng đã chết trên giường nhà. Hàng xóm đến đưa bà Hiên đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộ độc quá nặng, tiên lượng khó qua khỏi, đến 17g chiều cùng ngày, người thân xin đưa bà Hiên về rồi bà Hiên tử vong.­­­­­­

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn