Điểm tin mới 3/10: Thảm án Quảng Ninh: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp lý giải sự tàn ác của hung thủ

( PHUNUTODAY ) - Thảm án Quảng Ninh: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp lý giải sự tàn ác của hung thủ, Ca mổ bắt con hy hữu mẹ vỡ ối khi đang hôn mê sau tai nạn gãy 18 xương sườn, nghi can ra đầu thú 'đính chính' lời khai ... là điểm tin hôm nay.

Thảm án Quảng Ninh: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp lý giải sự tàn ác của hung thủ

Nghi can vụ thảm án Quảng Ninh giết hại 4 bà cháu bị bắt giữ vụ án đã dần kết thúc, còn để lại nhiều nỗi băn khoăn day dứt.

Trao đổi với báo chí, nhận định về vụ thảm án Quảng Ninh, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS thông tin, vụ thảm án Quảng Ninh có điểm chung với những vụ thảm sát trước đây là đối tượng có mối quan hệ quen biết với các nạn nhân và sát hại hết 4 người trong nhà để che giấu hành vi phạm tội. Thảm án có 3 dạng chính: tội phạm giết người, cướp tài sản (thường khi bị lộ sát hại cả gia đình nạn nhân), giết người do mâu thuẫn và do bị bệnh tật, ngáo đá.

1_72956 - Copy

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS trao đổi về lý do hung thủ thảm án Quảng Ninh ra tay tàn ác. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Các vụ thảm án xảy ra cho thấy sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng, trong đó một phần là sự hủy hoại nhân cách của các đối tượng nghiện ma túy đá. Rõ ràng, họ biết cái giá đắt phải trả cho tội ác gây ra nhưng khi bị dồn nén, bị ảo giác về ma túy, họ vẫn sẵn sàng gây án.

"Như đối tượng Doãn Trung Dũng gây thảm án ở Quảng Ninh, khi tôi vào hỏi cung, hắn nhận ra ngay và biết là tôi đã trực tiếp làm vụ thảm án ở Bình Phước. Nhưng vì hắn nghiện ma túy đá nên đã trở thành một con người vô nhân tính, sát hại cả 4 người gồm người già và trẻ em của gia đình họ hàng. Hắn còn định giết thêm 3 người nữa… nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ kịp thời." - Tướng Hồ Sỹ Tiến trao đổi với báo Công An Nhân Dân.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến trước đó, Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng phòng chống tội phạm về tiền chất và ma túy tổng hợp (Phòng 5), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết, Doãn Trung Dũng sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá nên bị ảo giác, khiến hắn có động lực để giết người không ghê tay.

Theo lời khai của Doãn Trung Dũng, nửa đêm, hắn tỉnh dậy, do ngáo đá nên hắn nghe trong đầu rầm rập tiếng đập cửa và tiếng người xì xào, hắn thấy bực bà Hát vì "đã không cho tiền còn báo Công an". Lại chợt nhớ hôm trước cháu Hưng dám cãi mình, Dũng lẳng lặng vào phòng cháu bé và sát hại cháu bé. Em gái cháu Hưng nằm cạnh anh trai giật mình tỉnh dậy khóc ré lên, Dũng đã sát hại tiếp cháu bé này.

Được biết, ma túy tổng hợp đá (ma túy đá) là một sản phẩm của ma túy tổng hợp nhưng ở mức độ cao hơn, xuất hiện ở Việt Nam năm 2008. Sau khi sử dụng loại ma túy này, chất kích thích sẽ tác động trực tiếp lên não, khiến não không điều khiển được hành vi. Người có biểu hiện dạng này chúng ta quen gọi là “ngáo đá”, còn khoa học nhìn nhận đây là ảo giác.

"Ảo giác có thể khiến người đang bình thường trở nên liều lĩnh. Họ có thể nhìn dòng ôtô lưu thông trên đường như những con cua đang bò, sẵn sàng dẫm đạp. Số khác thì có hành động kỳ quặc như trèo cột điện, leo mái nhà, chui gầm giường… Nghiêm trọng hơn, có người sử dụng ma túy đá còn gây án nghiêm trọng, như vụ Doãn Trung Dũng sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh", Thượng tá Bùi Đức Thiêm cho biết thêm, theo Tri thức trực tuyến.

Trao đổi với báo chí khi nhận định nguyên nhân kẻ sát nhân ra tay tàn ác, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho rằng, một phần là do Doãn Trung Dũng bị nợ nần dồn ép, cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và do tâm lý sợ bị lộ, đã ra tay rồi thì giết hết những người còn lại.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h sáng 24/9/2016, vụ thảm án 4 người chết đã xảy ra tại nhà chị Vũ Thị T. (ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Những nạn nhân trong vụ thảm sát trên gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị T.), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và cháu Phạm Thu Hà (8 tuổi), cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, cháu ruột chị T.).

Được biết, trước khi xảy ra vụ án, gia đình chị T. để trong két một cuốn sổ tiết kiệm, khoảng 30 triệu đồng tiền mặt và một ít nữ trang. Một số người thân trong gia đình nạn nhân cho biết chưa xác định số tài sản bị mất vì chị Vũ Thị T. đang bị chấn động tâm lý.

Ngày 25/9, Công an Quảng Ninh xác định nghi can liên quan vụ đột nhập sát hại 4 bà cháu tại căn nhà ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, là Doãn Trung Dũng (45 tuổi) và đã phát lệnh truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người cướp tài sản”. Doãn Trung Dũng là cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, thường xuyên chơi bời lêu lổng.

Sau 60 giờ lẩn trốn, khoảng 21h ngày 26/9, nghi phạm Doãn Trung Dũng đã bị bắt ở chân cầu Bính (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Doãn Trung Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Clip cô gái trẻ Bình Định bị lột đồ, đánh hội đồng trong rừng gây phẫn nộ

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị đánh hội đồng, lột đồ ở trong rừng được chia sẻ rầm rộ trên một trang mạng xã hội lớn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Clip dài gần 3 phút ghi lại màn xô xát giữa một nhóm thiếu nữ được cho là xảy ra ở Bình Định đã nhận được sự quan tâm rất lớn trong dư luận.

Trong clip, một nhóm thiếu nữ gồm 3 người lao vào đánh tới tấp một cô gái khác. Không chỉ dừng lại ở việc đấm, đá liên hồi hay giật tóc, nhóm các bạn này còn dùng mũ bảo hiểm phang tới tấp vào đầu rồi thậm chí ném mạnh vào người nạn nhân.

photo-1-1475455206487

Cô gái trẻ bị nhóm thiếu nữ đánh đập hết sức dã man. Nguồn: beatvn.

Mặc cô gái trẻ khóc lóc van xin và hết sức sợ hãi, các cô gái kia vẫn không nương tay mà còn nhảy vào lột đồ rồi cố tình lấy điện thoại quay lại phần nhạy cảm trên cơ thể cô gái tội nghiệp với mục đích tung lên mạng, hạ nhục nhân phẩm.

Bên cạnh tiếng khóc nấc và kêu cứu của cô gái trẻ là những tràng cười hả hê, cười đùa thích thú và những ngôn từ vô cùng thô tục của nhóm 3 thiếu nữ kia.

Nguyên nhân ban đầu được cho là nhóm các bạn nữ này có mâu thuẫn với nhau từ trước sau đó dẫn đến cự cãi và lôi nhau vào rừng đánh hội đồng, lột đồ bạn gái kia.

"Đánh người đã sai rồi, còn cố tình quay clip rồi lột đồ người khác như vậy càng không chấp nhận được. Nhóm bạn này còn rất trẻ, đề nghị địa phương xác minh clip để có hình thức kỷ luật thích đáng", một cư dân mạng phẫn nộ cho biết.

Trước đó cũng từng xảy ra nhiều trường hợp các nhóm bạn đánh hội đồng một bạn khác. Cách đây không lâu, 1 đoạn clip gần 3 phút quay cảnh nhóm học sinh nữ cùng một bạn nam vây đánh dã man và chửi bới thậm tệ một nữ sinh khác.

photo-1-1475455589226 (1)

 Cô gái trẻ bị nhóm thiếu nữ đánh đập hết sức dã man. Nguồn: beatvn.

Nạn nhân bị nhóm bạn lao vào đẩy ngã xuống đất, đánh túi bụi vào đầu và mặt. Các nữ sinh mặc áo trắng tát, giật tóc, dùng chân đạp vào mặt bạn. Nạn nhân chỉ biết chịu trận và khóc xin tha.

"Không chỉ riêng trường hợp này mà còn rất nhiều trường hợp đánh hội đồng hết sức dã man khác nữa. Xã hội cần có biện pháp giáo dục lại những thiếu nữ như thế này!", bạn M.T. bình luận.

"Con gái bây giờ hơi tý là đánh nhau, lột đồ rồi quay clip tung lên mạng. Sao các bạn không nghĩ cho bạn gái bị đánh kia, không những bị đánh dã man mà còn bị hạ thấp nhân phẩm", bạn Q.G. chia sẻ.

Ra đầu thú, nghi can 'đính chính' lời khai nhóm buôn lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường

Thấy con trai dặn dò trước khi đi làm, mẹ anh Danh chột dạ bảo: “Anh đi làm rồi anh về chứ có đi đâu xa mà dặn dò kỹ quá”. Thế nhưg, bà đâu ngờ đó chính là lần cuối gặp con.

2_175798 - Copy

Vợ nạn nhân bên linh cữu chồng.

Ngày 15/9, đúng Tết Trung thu, anh Danh vẫn đến trụ sở làm việc như thường ngày, đến hơn 17h mới về. Vợ anh kể: “Vừa bước chân vào đến cửa, ảnh nhận được điện thoại của đồng nghiệp. Trao đổi xong mấy câu, ảnh lại lật đật chạy xuống bếp ăn vội chén cơm nguội với ít cá kho. Tui nói để nấu vội nồi canh ăn xong hẵng đi. Nhưng ảnh nói không kịp ăn cơm cùng cả nhà, vì phải đi “tăng ca” làm nhiệm vụ ngay. Lúc ảnh ra đến cửa còn quay đầu nói với vào: “Đêm nay chưa biết mấy giờ ba mới về, các con ăn rồi học bài và đi ngủ sớm. Chúc hai đứa Tết Trung thu vui vẻ”. Đến nửa đêm, tui còn trằn trọc chưa ngủ được thì như có tiếng sét đánh ngang tai khi nhận được điện thoại báo tin ảnh bị nạn”.

Khoảng 0h30 rạng sáng 16/9/2016, anh Nguyễn Kim Danh (48 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cán bộ Quản lý thị trường Đội 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên địa bàn thuộc Kinh Cùng (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ).

Sau khi tạm giữ số tang vật là 13 đai thuốc lá lậu (khoảng 9.000 gói thuốc lá), tổ công tác bị 16 đối tượng đi trên 9 xuồng máy tấn công nhằm cướp lại hàng. Anh Danh bị một đối tượng dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu ngã xuống sông tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Sâm – Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 1 cho hay, chiều 15/9, đội nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng đang vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến Kinh Cùng. Ông đã cùng 3 đồng nghiệp (trong đó có anh Danh) trực tiếp lên kế hoạch kiểm tra và vây bắt.

Khoảng 22h đêm, đội phát hiện một xuồng máy chở đầy thuốc lá lậu. Nghĩ chỉ bắt những đối tượng buôn lậu đi lẻ như những lần trước, ông Sâm cùng một đồng nghiệp đi trên bờ, còn anh Danh cùng người còn lại điều khiển xuồng máy ra giữa sông đón đầu. Khi phát hiện cán bộ quản lý thị trường, các đối tượng buôn lậu đã để lại hàng hóa, nhảy xuống sông trốn biệt tăm.

Sau khi kiểm tra, thống kê được 13 đai thuốc lá không có giấy tờ (khoảng 9.000 gói), anh Danh dùng dây thừng buộc vỏ lại chứa lô hàng vào xuồng máy, kéo về trụ sở lập biên bản. Tuy nhiên, trên đường trở về bất ngờ xuất hiện khoảng 16 đối tượng đi trên 9 chiếc xuồng có động cơ tự chế, tay lăm lăm hung khí đuổi theo đòi cướp hàng.

Trước tình thế nguy cấp, người đi cùng anh Danh điều khiển xuồng tăng tốc và gọi thêm chi viện. Trong khi đó, một xuồng máy chở 3 đối tượng đã vượt lên áp sát và tấn công anh Danh. Nạn nhân bị một đối tượng dùng hung khí đánh mạnh vào đầu rơi xuống sông. Tuy được đồng nghiệp ngay lập tức lao xuống sông ứng cứu nhưng anh Danh đã tử vong. Lô hàng cũng bị nhóm đối tượng cướp đi.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, cho triệu tập 16 đối tượng là nghi can chính của vụ án. Song chỉ có 13 đối tượng đến theo giấy triệu tập.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Thành Nhân (34 tuổi, tự Bi; ngụ ấp 4, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) là nghi can trực tiếp hành hung nạn nhân, đồng thời là chủ lô hàng nhập lậu đã đến cơ quan CSĐT đầu thú. Ngày 19/9, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nhân để làm rõ hành vi giết người.

Ngày 20/9, sau 5 ngày lẩn trốn ở Campuchia, Nguyễn Minh Hùng (tự Tèo, 38 tuổi, quê Đức Huệ, Long An) cũng ra đầu thú. Hùng khai qua báo chí thấy các đồng bọn bị bắt đổ tội cho mình nên trở về Việt Nam đầu thú. Đối tượng này nhận có tham gia vụ việc nhưng không trực tiếp đánh chết cán bộ quản lý thị trường, cũng không phải là chủ hàng như các nghi can khác khai.

Cũng theo lời khai của Hùng, Lê Thành Nhân mới là chủ lô thuốc lá bị đội Quản lý thị trường số 1 thu giữ trước đó. Hùng được Nhân thuê để vận chuyển hàng từ khu vực biên giới về Long An với mức lương 300 ngàn đồng/ngày.

Trước lời khai của Hùng, Nhân cho biết chỉ dùng cây “quơ” tán loạn, không may trúng đầu của cán bộ Danh khiến anh này rơi xuống nước tử vong.

Công an cho biết, do lời khai của các đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên CQĐT cần thêm thời gian để xác minh sự việc.

Về phía nạn nhân, đám tang anh Danh được tổ chức tại nhà riêng. Căn nhà cấp bốn cũ kĩ bao trùm không khí tang thương u buồn. Chị Nhan Huỳnh Thùy Trân (46 tuổi, vợ anh Danh) ủ rũ luôn thường trực bên linh cữu chồng. Dù hai mắt đỏ hoe tràn lệ nhưng chị vẫn cố bình tĩnh để lo cho hai con nhỏ (đang học lớp 5 và lớp 7).

Người vợ rưng rưng kể, ngày 15/9, đúng Tết Trung thu, anh Danh vẫn đến trụ sở làm việc như thường ngày, đến hơn 17h mới trở về. “Vừa bước chân vào đến cửa, ảnh nhận được điện thoại của đồng nghiệp.

Trao đổi xong mấy câu, ảnh lại lật đật chạy xuống bếp ăn vội chén cơm nguội với ít cá kho. Tui nói để nấu vội nồi canh ăn xong hẵng đi. Nhưng ảnh nói không kịp ăn cơm cùng cả nhà, vì phải đi “tăng ca” làm nhiệm vụ ngay”, chị Trần kể.

Người vợ nước mắt tràn mi, nói tiếp: “Lúc ảnh ra đến cửa còn quay đầu nói với vào: “Đêm nay chưa biết mấy giờ ba mới về, các con ăn rồi học bài và đi ngủ sớm. Chúc hai đứa Tết Trung thu vui vẻ”. Đến nửa đêm, tui còn trằn trọc chưa ngủ được thì như có tiếng sét đánh ngang tai khi nhận được điện thoại báo tin ảnh bị nạn”.

Nói rồi, chị nghẹn ngào: “Từ khi cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ tui với ảnh xích mích hay to tiếng điều gì. Ảnh rất thương mẹ, thương vợ con. Nhà có mảnh đất cũ ở xã Đức Hòa Thượng, sáng sớm nào ảnh cũng đến quán cơm xin cơm đưa vào đó cho mấy con chó, cho gà ăn, rồi mới đi làm...”.

Đồng nghiệp đến chia buồn với gia đình nạn nhân cho biết, anh Danh vào nghề hơn 20 năm, nhưng mới chuyển về Đội Quản lý thị trường số 1 nhận nhiệm vụ được khoảng hơn một năm. Anh được nhận xét là người hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc, không nề hà tuần tra ngày đêm.

Trước những chia sẻ nhói lòng về người con trai vừa qua đời, mẹ anh Danh (78 tuổi) xót xa kể, anh là con trai út trong 5 anh chị em. Người cha qua đời khi anh mới hai tháng tuổi. Cơ cực lắm người mẹ mới nuôi được đàn con nên người.

Bà nức nở kể: “Danh ngoan lắm, lại hiếu thảo với tui hết mực. Sáng sớm, trước khi đi làm nó đều vô chào tui. Hỏi tui ăn gì để bảo vợ làm. Tui ốm, nó ở bên săn sóc không rời. Chiều đó, tui thấy bóng nó đi vào nhà.

Tui hỏi với ra: “Về rồi đó à con?”. Nó vừa ăn cơm vừa chạy vô với tui: “Dạ, con mới về mà giờ sắp phải đi lại. Mẹ xem lát nữa ăn uống vào, trời đang trở gió đừng ra ngoài. Mẹ đi đâu nói vợ con đưa đi”.

Tui cười bảo: “Anh đi làm rồi anh về chứ có đi đâu xa mà dặn dò kỹ quá”. Nó lại cười rồi chào tui đi. Đâu ngờ đó là lần cuối tui gặp con”, bà cụ khẽ cúi đầu lấy vạt áo thấm nước mắt.

Ca mổ bắt con hy hữu khi mẹ vỡ ối trong lúc đang hôn mê sau tai nạn gãy 18 xương sườn

Bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã cấp tốc mời bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung Ương cùng phối hợp thực hiện ca cấp cứu đặc biệt: cứu thai nhi, cứu tính mạng người mẹ bị tai nạn xe công nông chèn ngang người.

ca-mo-bat-con-hy-huu-khi-me-vo-oi-trong-luc-dang-hon-me-sau-tai-nan-gay-18-xuong-suon_1 - Copy

Chiều 2/10, kể lại cuộc phẫu thuật ca bệnh “hy hữu” ngay trong đêm, bác sĩ Nông Thanh Trà – Khoa gây mê - Hồi sức BV Việt Đức cho biết:“Trường hợp của chị Hường là một ca mổ sản cấp cứu khi bệnh nhân đang phải thở máy. Vừa phối hợp mổ bắt thai cứu cháu bé, vừa phải bảo đảm mạng sống cho chị Hường”. 

Như thông tin đã đã đưa, chị Nguyễn Thị Hường (giáo viên trường tiểu học Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) bị chiếc xe công nông chở lúa cán trọng thương trong khi đang mang thai 28 tuần.

Theo bác sĩ Trà, chị Hường nhập viện khi mang thai 28 tuần, bị tai nạn và đã được điều trị ở tuyến dưới một ngày. Bệnh nhân được chuyển lên BV Việt Đức trong tình trạng chấn thương ngực kín, đụng dập phổi, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên, gẫy xương sườn 2,3,4 cung sau trái và xương sườn 3,4 cung phải. Bệnh nhân Hường được cho thở máy, dẫn lưu dịch khí màng phổi.

Sau một tuần điều trị, các bác sĩ cố tìm cách duy trì để giữ cho thai nhi "già" ngày hơn. Nhưng tới đêm ngày 30/9, phát hiện thấy bệnh nhân chuyển dạ, vỡ ối, ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã mời các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang phối hợp mổ bắt con, cứu bé sơ sinh.

“2h10 phút 1/10, chị bệnh nhân được đưa lên bàn mổ, thực hiện ca cấp cứu này là kíp bác sĩ gồm 5 người của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Việt Đức, tiến hành trong khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ và là ca phẫu thuật thành công. Người trực tiếp mổ bắt con là BS. Nguyễn Văn Lê Minh tiến hành”, BS Trà cho biết thêm.

Tiên lượng trước tình hình do mẹ phải gây mê nên em bé khi chào đời sẽ không khóc và tím tái, kíp bác sĩ hồi sức Nhi của bệnh viện Phụ sản Trung ương sẵn sàng ngay tại phòng mổ tiến hành hồi sức cho cháu bé.

Thông tin với chúng tôi về tình hình sức khỏe của sản phụ Hường, bác sĩ Trà cho biết, hiện tại dù đang thở máy nhưng chị đã tỉnh táo. Khi nhắc tới con trai tiến triển tốt được chăm sóc bên BV Phụ sản Trung ương, chị khẽ khẽ gật đầu, môi mỉm cười, vẻ mặt tươi hơn.

Theo BS Trà, sức khỏe của chị Hường đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. “Hiện giờ chúng tôi đang “cai dần” máy thở cho bệnh nhân bằng cách giảm dần áp lực máy thở. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của bệnh nhân. Dự kiến, nếu tiến triển tốt như hiện nay, trong 1, 2 ngày tới, bệnh nhân sẽ được rút máy thở và tiếp tục điều trị. Nếu sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, khả năng sẽ điều trị khoảng 2 tuần nữa là có thể xuất viện”.

ca-mo-bat-con-hy-huu-khi-me-vo-oi-trong-luc-dang-hon-me-sau-tai-nan-gay-18-xuong-suon_2 (1)

 Bác sĩ Lợi cũng cho biết thêm, bé trai có tuổi thai khoảng 29, 30 tuần và có cân nặng 1,6 kg nên không phải quá non tháng. BV Phụ sản Trung ương đã từng nuôi sống nhiều trẻ 500 gam và 24 tuần tuổi. Hiện giờ, cháu bé đó đã có phản xạ như: co duỗi chân tay và được đánh giá có tiến triển tốt.

Về sức khỏe của cháu bé con chị Hường hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc Sinh non và Điều trị sơ sinh BV Phụ sản Trung ương, BS Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm cho biết: sau khi chào đời, đêm ngày 1/10, cháu bé được chuyển tới Trung tâm và được thở máy do thuốc mê của mẹ ảnh hưởng tới tình trạng hô hấp của đứa trẻ. Bé đã phải thở bằng máy. Nhưng một tín hiệu đáng mừng là các thông số máy đang giảm dần. “Chúng tôi sẽ tiến hành "cai" máy thở sớm cho cháu trong những ngày tới”, bác sĩ Lợi cho hay.

BS Đinh Phương Anh – người trực tiếp điều trị cho cháu bé cho biết thêm: bé vẫn đang được điều trị kháng sinh, đặt đường truyền nuôi dưỡng bằng qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ đã cho cháu tập ăn qua đường tiêu hóa kết hợp với nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch.

Tuy nhiên do cháu đang thở máy nên việc theo dõi ăn này cũng rất phải chú ý nghiêm ngặt. Bước đầu, cháu có vẻ đáp ứng hình thức ăn này. Các bác sĩ sẽ giảm dần các loại máy hỗ trợ cho bé…

Vào sáng ngày 21/9 khi đang trên đường đi làm, cô giáo Nguyễn Thị Hường (giáo viên trường tiểu học Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) bị chiếc xe công nông chở lúa cán trọng thương. Nạn nhân bị gãy 18 chiếc xương sườn, dập hai lá phổi và gãy xương bả vai phải. Đặc biệt, thời điểm này, cô giáo Hường đang mang thai đứa con thứ hai được 28 tuần tuổi.

Chồng đoạt mạng vợ bằng 7 nhát dao do nghi ngoại tình

Do người vợ đòi ly dị, Trần Văn Thắng đã đâm chết vợ tại căn nhà của mẹ ruột ở khu dân cư huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Theo tin tức cho hay, Trần Văn Thắng (30 tuổi ) đã đâm chết vợ là Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi) tại căn nhà của mẹ ruột ở khu dân cư thuộc ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

1_50268 - Copy

 Thi thể của chị Hai được người dân đưa tiễn tại địa phương. Ảnh CAO.

Thắng trong cơn cuồng ghen nghi vợ ngoại tình đã cầm dao đâm vợ 7 nhát (1 nhát ngực trái, 3 nhát giữa ngực, 3 nhát ngực phải) khiến nạn nhân chết gục trên vũng máu, báo Công an TP. HCM đưa tin. Theo lời người thân của Thắng, y và chị Hai kết hôn đến nay đã 5 năm và có với nhau một đứa con trai 5 tuổi và đứa con gái 3 tuổi.

Cách nay khoảng 1 năm, Thắng lên Bình Dương làm nghề hàn cửa sắt, còn Hai làm nghề phụ quán bán cà phê và cơm. Sau đó do mâu thuẫn, Thắng về quê sống cùng mẹ ruột và 2 đứa con ở khu dân cư thuộc ấp Hòa Hưng.

Vào ngày 26/8, con Thắng bị bệnh nên y đã điện thoại cho Hai nhưng một người đàn ông lạ bắt máy. Sau đó Thắng lên Bình Dương tìm nhưng không gặp.

Sáng 28/9, Thắng tiếp tục gọi điện cho vợ và nói rằng hai con bị bệnh để người phụ nữ này bỏ việc về nhà. 22h cùng ngày, người chồng ra trạm dừng xe khách ven quốc lộ 91 để đón vợ. Họ cùng nhau về nhà và ăn cơm xong lúc 23h30, báo chí đưa tin trước đó.

"Sau khi vợ chồng Thắng đưa các con vào phòng ngủ, anh này dùng vật nhọn đâm chị Hai 7 nhát vì ghen tuông. Khi biết nạn nhân thiệt mạng, Thắng uống thuốc trừ sâu tự tử.

Rạng sáng 29/9, mẹ Thắng nghe tiếng động ngoài sàn nước, đi ra kiểm tra thì phát hiện con mình đang ói vì ngộ độc thuốc trừ sâu và chị Hai đã chết", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Vụ việc được người dân nơi Thắng ở báo công an trong đêm. Nghi can sau đó được gia đình gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu nên thoát chết. Hiện công an tỉnh An Giang cử cán bộ canh giữ Trần Văn Thắng tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.

ngua-quen-duong-cu-ga-tra

Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm trẻ em rồi quay clip (ảnh minh họa).

Ngày 2-10, tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối tượng Trần Anh Tuấn (30 tuổi), trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Anh Tuấn làm quen với cháu Bùi Thị Bích N. (12 tuổi), sau đó Tuấn rủ cháu N. đi chơi và nhiều lần quan hệ tình dục với cháu N. Mỗi lần quan hệ, Tuấn thường lấy điện thoại của mình ra quay lại clip để làm kỷ niệm. Đồng thời sau khi quan hệ tình dục với N., Trần Anh Tuấn lại bảo N uống thuốc tránh thai để tránh thai.

Mới đây, thấy N. có những biểu hiện bất thường, nên bố mẹ N. đã tra hỏi và N. kể lại toàn bộ vụ việc, bố mẹ N. đã trình báo lên cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn