Điểm tin mới 5/11: Bé gái uống thuốc diệt cỏ vì bị cưỡng hiếp đến có thai

( PHUNUTODAY ) - Bà ngoại 100 tuổi 'hiến kế' giúp cháu gái sớm lấy chồng, cô giáo cho 2 bạn trai tát nữ sinh vì... nói tục... là những tin mới trong ngày hôm nay.

Bà ngoại 100 tuổi 'hiến kế' giúp cháu gái sớm lấy chồng

Đoạn video dài gần 2 phút, ghi lại lời bà ngoại thúc giục cháu gái lấy chồng kẻo "quá lứa lỡ thì" hiện thu hút sự quan tâm từ dân mạng.

bangoai2

 Thương và bà ngoại gần 100 tuổi của mình. Ảnh: NVCC.

Clip nói trên được đăng tải ở một diễn đàn với dòng chú thích: "Bà ngoại gần 100 tuổi xì tin dặn dò cháu gái việc yêu và lấy chồng. Hãy xem lời dặn của bà có đúng không nhé?”. Theo đó, cụ bà nhắc nhở cháu gái 24 tuổi nên yêu thương cố định một người, không nên vì kỳ vọng mà bỏ qua người tốt ngay trước mắt.

“Bà có thương thì mới nói cho cháu nghe. Cháu cũng đến tuổi lấy chồng, quá lứa lỡ thì rồi. Cháu hãy chọn người hiền hòa, sống tốt”, bà cho hay. Bà ngoại 'hiến kế' giúp cháu gái lấy chồng: Trong clip, bà ngoại gần 100 tuổi luôn căn dặn cháu gái nên yêu cố định một người rồi lấy làm chồng.

Bà nhận định: "Hàng dầu cất gánh làm cao/ Khi mua không bán khi rao không màng. Con gái cũng như con trai, đến khi quá lứa thì đều khó lấy chồng, lấy vợ".

Theo cụ bà này, hiện nay, nhiều bạn trẻ có người yêu rồi, song có ai khác nhòm ngó vẫn xao lòng. "Ngày xưa, bà chỉ yêu một mình ông thôi, không trông chờ làm gì", nhân vật chính trong clip bày tỏ. Dù cô gái vừa cười vừa nói mình còn rất trẻ, bà ngoại vẫn một mực khẳng định 9X đã đến tuổi lấy chồng.

Ngay sau khi đăng tải, clip này thu hút gần 10.000 like (thích) và 2.000 chia sẻ. Phần lớn dân mạng tỏ ra thích thú với sự hóm hỉnh của cụ bà. Quan Ngo bình luận: "Mỗi câu mỗi chữ bà nói đều rất thâm thúy, nhân văn. Đó là kinh nghiệm sống của ông cha.Lời bà dạy không nên đứng núi này trông núi nọ rất đúng, không phải bạn trẻ nào cũng làm được. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe và yêu đời như vậy". Đồng cảm với người cháu gái, tài khoản Mai Mai cho hay mỗi lần cô về nhà đều bị ông bà, cha mẹ và họ hàng giục lấy chồng vì đã đến tuổi. Để “đối phó” với mọi người, 9X thường chỉ cười trừ, lảng sang chuyện khác.

Từ những lời cụ bà căn dặn cháu gái trong clip, một số dân mạng nhận định một bộ phận giới trẻ hiện nay sống rất thoáng, dễ yêu, dễ chia tay, thực dụng, không như ông cha thời xưa.“Cụ bà dạy rất đúng nhưng thời nay mấy ai yêu được một người.

Hầu như mỗi bạn trẻ ít nhất cũng có vài ba mối tình vắt vai. Mình đồng ý việc không phù hợp sẽ chia tay, song hiện nay, việc yêu ai đó và tan vỡ quá dễ với các bạn trẻ”, nickname Huệ Lê viết.

Nhân vật chính trong đoạn video gây chú ý mạng là bà Nguyễn Thị Quý, gần 100 tuổi, trú tại Thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Người cháu gái là Võ Thị Thương, sinh năm 1992, từng theo học Đại học Nghệ thuật Quân đội Hà Nội.

Trước những lời nhắc nhở của bà, Thương cho hay bà ngoại cô rất đáng yêu và minh mẫn dù đã cao tuổi. Mỗi lần 9X về nhà, bà đều dạy cô nhiều điều, đặc biệt là về chuyện chồng con.

"Mình thấy hãnh diện vì bà. Lời bà dặn không sai nhưng mình vẫn chưa muốn lấy chồng. Mình chỉ mong muốn bà sống thật lâu và khỏe mạnh. Đó là niềm vui, tự hào của gia đình mình", cô gái sinh năm 1992 nói.

Đau lòng: Bé gái uống thuốc diệt cỏ vì bị cưỡng hiếp đến có thai

Theo The Paper, một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại Trung Quốc sau khi một bé gái 13 tuổi đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử vì phát hiện mình có thai.

20161103_cuong_buc

ảnh minh họa.

Lực lượng chức năng huyện Thạch Môn, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam đã nhận được một bức thư nặc danh cho biết cô cháu gái 13 tuổi của họ đã có thai sau khi bị cưỡng hiếp và tìm cách uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Hiện, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 2 người và tiếp tục điều tra vụ việc.

Trong khi đó, một bé gái 6 tuổi nhưng đã bị người chồng của cô ruột lạm dụng tình dục trong suốt hơn 1 năm cũng đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Bác sỹ nói rằng những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục nếu không nhận được sự an ủi, chia sẻ kịp thời thì những ảnh hưởng tiêu cực sẽ còn kéo dài về sau, đến tuổi trưởng thành, thậm chí là cả cuộc đời./.

 

Nữ sinh trót nói tục trong giờ học, cô giáo cho 2 bạn nam cùng lớp tát 11 cái

Do trót nói tục trong giờ học, em Đinh Trần Phương M., học sinh lớp 10 Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội đã bị cô giáo dạy môn Hóa phạt bằng 11 cái tát.

GDVN_anh_sai_pham_cua_tru

Nữ sinh trót nói tục trong giờ học, cô giáo cho 2 bạn nam cùng lớp tát 11 cái (ảnh Báo điện tử GDVN).

Vừa qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh em Đinh Trần Phương M., học sinh lớp 10, Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh về việc trong giờ học môn Hóa, do trót nói tục nên cô giáo đã cho 2 bạn học sinh cùng lớp tát 11 cái vào mặt em.

Trong đơn, phụ huynh em M. trình bày: Khoảng 12h45’ ngày 13/09/2016 tại Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội), vào tiết học môn Hóa của cô Đặng Thị Huyền, con gái tôi là Đinh Trần Phương M., học sinh lớp 10 do trước đó cháu có trót nói bậy trong giờ học nên đã bị cô giáo xử phạt lỗi bằng hình thức khuyến khích, động viên và cho phép hai bạn học sinh nam trong lớp lần lượt thay nhau tát con gái tôi 11 cái mạnh vào mặt, vùng cạnh thái dương trước mặt toàn thể 43 em học sinh trong lớp…

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu M. đã khóc lóc, buồn bã và sợ đến trường vì sợ cô giáo Huyền và xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Cháu đã đòi gia đình xin chuyển trường và nghỉ học mất mấy buổi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm và gia đình động viên đưa đến trường nhưng cho đến nay tâm trạng của cháu vẫn không ổn định được…

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã làm việc với nhà trường, ban phụ huynh học sinh, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm. Về phía nhà trường, sau khi nhận được đơn kiến nghị của gia đình, ban giám hiệu nhà trường đã có quyết định tạm đình chỉ dạy học và thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với cô Huyền.

Tuy nhiên gia đình chúng tôi không đồng ý với hình thức kỷ luật của nhà trường vì chúng tôi thiết nghĩ đây là một hành vi hết sức nghiêm trọng vì cô Đặng Thị Huyền đã tổ chức để các học sinh khác hành hạ và sỉ nhục con gái chúng tôi trước mặt cả lớp của cháu.

Việc làm của cô Huyền đã khiến cho không chỉ tất cả học sinh trong lớp cháu M. và toàn trường lo sợ, mất niềm tin vào thầy cô, bạn bè mà còn khiến cho các bậc phụ huynh rất bức xúc.

Nếu sau sự việc này, cô Huyền vẫn còn tiếp tục lên lớp giảng dạy sẽ làm mất đi hình ảnh đẹp, cao quý của các thế hệ nhà giáo đã từng giảng dạy và gắn bó tại ngôi trường có bề dày truyền thống như Trường THPT Cao Bá Quát nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung.

Ngày 05/10/2015, ông Đỗ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đã ký quyết định số: 01/QĐ-KLVC cảnh cáo trước hội đồng giáo dục nhà trường đối với bà Đặng Thị Huyền, giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa học của nhà trường với khuyết điểm:

Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử gây hậu quả nghiêm trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Thời gian kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật.

Ngày 08/10/2016, Trường THPT Cao Bá Quát đã tổ chức buổi làm việc về việc phối hợp trong công tác giáo dục và thông báo việc xử lý đơn thư.

Trong biên bản làm việc ghi: Tại cuộc họp này, thay mặt nhà trường xin lỗi về sự việc đã xảy ra và thông báo quá trình giải quyết sự việc tới gia đình học sinh.

Tuy nhiên, về phía gia đình phụ huynh em Đinh Trần Phương M., đã không đồng tình trước việc cô Đặng Thị Huyền chỉ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và làm mất đi hình ảnh đẹp của nghề giáo, cần phải bị xử lý thật nghiêm.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, ông Đặng Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát cho biết: “Việc này nó đã xảy ra rồi, tuy nhiên nhà trường cũng đã làm đúng theo các hướng dẫn của pháp luật rồi và đã kết thúc cái công việc này rồi, đã gửi hồ sơ lên Sở giáo dục đào tạo. Bây giờ nhà trường đang ổn định tinh thần nên cũng không muốn xáo trộn gì tâm lý của học sinh, thầy cô giáo cả, sở đang nghiên cứu hồ sơ giải quyết”.

Trước sự việc trên, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội xử lý thật nghiêm đối với cô Đặng Thị Huyền để giúp phụ huynh, học sinh có thêm niềm tin vào pháp luật và đồng thời cũng lấy lại được hình ảnh đẹp của nghề giáo trong lòng người dân Thủ đô.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn