Hiện trường người phụ nữ đi xe SH bị chém tử vong

( PHUNUTODAY ) - Sự ra đi của người mẹ trẻ để lại bao nuối tiếc cho người dân xóm làng. Hơn thế, phía trước là cuộc sống của con thơ không mẹ, người chồng óa vợ còn quá sớm.

Anh Vang cũng chia sẻ, sự việc xảy ra với gia đình anh quá đột ngột, bất ngờ khiến cho anh và bé T. hoảng loạn, tâm lý chưa ổn định sau bi kịch xảy ra. Trong cuộc sống thường ngày, hai vợ chồng anh cũng không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai.

Còn cháu T. hiện đang được điều trị tại bệnh viện, sau khi mẹ gặp nạn, cháu bé khóc và chỉ nói:"con thấy nó chém mẹ".

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình kiểm tra không phát hiện chị Chinh bị mất tài sản gì, Số tiền mang theo trước đó, chị Chinh đã đưa cho anh Vang để trả phí sửa xe.

Ngoài ra, trong cốp chiếc SH bị đổ nghiêng ven quốc lộ, hơn 1 triệu đồng và giấy tờ vẫn còn nguyên.

Là một trong những người thân trong gia đình anh Vang có mặt tại hiện trường sau khi chị Chinh gặp nạn cho biết: Khi gia đình đến hiện trường, mọi người thấy Chinh bị thương nặng ở tay, vùng cổ có vết rách dài như bị chém.

Được biết, ở địa phương anh Vang có xe ô tô riêng nhận chở hợp đồng du lịch còn vợ thì làm nghề may, cuộc sống gia đình rất ấm êm, hạnh phúc, không mâu thuẫn với ai.

Dưới đây là hình ảnh về hiện trường nơi sự việc đau lòng xảy đến với người mẹ trẻ.

dan-3-1477877438673

 Người dân kéo đến rất đông.

co_gai_bi_chem_8

Đoạn đường xảy ra vụ án là nơi thưa nhà dân. Thời điểm xảy ra án lúc trời mưa nhẹ, ít có người qua lại.

co_gai_bi_chem_2

"Lúc đấy trời mưa nhẹ, nghe tiếng người hô nên tôi chạy ra kiểm tra thì thấy một chiếc xe máy nằm nghiêng bên vệ đường theo hướng từ TP Thái Bình đi biển Diêm Điền", ông Tiến kể lại. Ảnh: Facebook.

co_gai_bi_chem_3

Nhân chứng Nguyễn Văn Tiến (xã Đông Tân) là người đầu tiên đến hiện trường vụ án mạng. Ông kể lúc đó đang ở công trường xây dựng cách đó không xa thì nghe tiếng hô hoán.

co_gai_bi_chem_5

Hơn 10h ngày 30/10, chị Nguyễn Thị Chinh (đã đổi tên, 27 tuổi, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển xe SH chở con trai 9 tuổi lưu thông trên quốc lộ 39, theo hướng TP Thái Bình đi Diêm Điền để về nhà người thân ăn giỗ. Khi đi qua địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (cùng tỉnh), chị Chinh bất ngờ bị kẻ lạ mặt áp sát dùng hung khí chém.

co_gai_bi_chem_6

Cách chiếc xe khoảng 100 m, nhân chứng thấy một bé trai đang gào khóc bên người phụ nữ nằm bất động ven đường. Nữ nạn nhân có nhiều vết thương ở tay và vùng cổ, rách dài như bị chém. Khi phát hiện sự việc, ông Tiến hô hoán người đi đường nhờ giúp đỡ nạn nhân. Gần nửa giờ sau, lực lượng cảnh sát đến hiện trường. Đoạn đường vắng lúc này có hàng chục người dừng quan sát.

14937093_1342938962384207

Nơi xảy ra vụ án nằm sát mép quốc lộ, cạnh rào chắn và cách TP Thái Bình gần 10 km. Theo người dân địa phương, đoạn quốc lộ qua xã Đông Tân ngày thường có nhiều người qua lại. Gần trưa, hàng chục lượt học sinh và xe khách chạy liên tục. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra lúc trời mưa và vào ngày cuối tuần nên có ít người chứng kiến. Theo quan sát của Zing.vn, hai nhà dân gần nhất ở hai đầu đường cách nhau hơn 2 km.

co_gai_bi_chem_1

Căn nhà của nạn nhân cách hiện trường hơn 30 km. Người thân chị Chinh tả nạn nhân xấu số có vết thương giống bị chém ở tay và vùng cổ. Bé trai bị rách ở cổ, phải khâu. Sau khi vụ án xảy ra, người nhà kiểm tra không phát hiện chị Chinh bị mất tài sản.

14914660_1342926572385446

Đến sáng 31/10, con trai nạn nhân tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình. Bé trai vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn về tâm lý. Công an tỉnh Thái Bình xác định đây là vụ án mạng và tập trung lực lượng truy xét nghi phạm gây án. Ảnh: Facebook.

co_gai_bi_chem_7

Nơi vào nhà người vợ trẻ xấu số.

Theo:  khoevadep.com.vn