Vụ mẹ đi xe SH chở con bị chém tử vong: Nhân chứng duy nhất kể lại phút nguy kịch hấp hối của người mẹ trẻ

( PHUNUTODAY ) - "Tôi bất ngờ nghe tiếng hô hoán từ ngoài nên chạy ra nhưng đáng tiếc sự việc xảy đến quá nhanh. Lúc này, chị C. nằm sấp xuống đường, xung quanh máu chảy rất nhiều. Cách đó chừng 1 mét, bé trai nằm vật vã với vẻ mặt đầy sợ hãi, trên cổ cháy cũng xuất hiện vết chém" - người đàn ông thuật lại.

Lời kể ám ảnh của nhân chứng

Trưa 31/10, Phóng viên Trí Thức Trẻ tìm đến khu vực và hiện trường nơi xảy ra án mạng. Theo quan sát, Quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng nơi xảy ra vụ án là đoạn đường hai bên chỉ có cánh đồng và cách xa khu vực nhà nhân vài trăm mét.

Untitled-3

Nhân chứng kể lại sự việc.

Trao đổi với ông Trí Thức Trẻ, ông Hùng (là một trong những người đầu tiên biết đến vụ việc), làm nghề lái máy múc cách hiện trường khoảng 200 mét. Vào lúc hơn 10h sáng 30/10, ngoài trời mưa nặng hạt nên đường vắng người qua lại và cũng vắng khu dân cư. Rất có thể đối tượng đã chọn thời điểm vắng vẻ để gây án.

Untitled-1

Được biết, ông Hùng là một trong nhân chứng duy nhất khi xay đến sự việc.

“Nghe thấy tiếng hô hoán tôi vội chạy ra thì sự việc đã xảy ra rồi. Lúc này chị C. nằm sấp xuống đường, máu chảy lênh láng. Cậu con trai thì khóc lóc sợ hãi, trên cổ cháu cũng có một vết thương. Chị C. lúc đó gần như rất nguy kịch, tay bị vật gì đó rất sắc nhọn chém 2 nhát và một vết chém rất sâu ở cổ, cảnh tượng rất đau lòng. Cách chỗ hiện trường khoảng 100 mét là chiếc xe máy SH của nạn nhân”, - ông Hùng cho hay.

11b_LEYX

Hiện trường nơi xảy ra sự việc tang thương.

Theo ông Hùng, ban đầu công an địa phương nghi ngờ đây là vụ va chạm xe. Tuy nhiên, theo dấu vết hiện trường thì đây giống vụ án mạng nên công an đã báo cơ quan CSĐT.

20161030152905-hien-tru-o

Người dân kỳ đến xem rất đông.

“Tôi nghe một người dân kể lại, thời điểm xảy ra sự việc trời mưa, người này lên tầng 2 đóng cửa thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ hô hoán “cứu, cứu...” ngoài đường và cùng lúc đó có hai người đàn ông đuổi theo hai mẹ con đi xe SH một đoạn dài nhưng trời mưa nên cũng không để ý thêm rồi đóng cửa lại”, ông Hùng kể lại.

Nạn nhân vật lộn với đối tượng trước khi tử vong?

Cũng theo một số người dân thì hai người đàn ông trên sau khi gây án đã định cướp chiếc xe SH nhưng đi được vài chục mét thì bỏ chiếc xe này lại ngay sát lan can đường rồi bỏ chạy.

20161030152543-hie-n-tru-

Theo lời kể của ông Hùng thì có thể nạn nhân có sự vật lộn trước khi tử vong?

“Đối tượng gây án ra tay rất dã man, đến phụ nữ mà họ còn ra tay dã man như vậy. Người phụ nữ đã cố bỏ chạy khỏi sự truy đuổi nhưng người gây án cũng không tha, vật dùng để chém phải rất sắc. Trên vùng bụng nạn nhân cũng có vết thâm tím, chiếc áo mưa khoác bên ngoài thì bị rách một nửa. Khả năng đã vật lộn với đối tượng gây án”, ông Hùng phán đoán.

20161031130938-thai-bi-nh

Bước đầu nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản.

“Cô ấy còn trẻ quá, nhìn rất tội nghiệp. Lúc chết tay cô ấy nắm rất chặt, tôi nghĩ trong hoàn cảnh như thế, rất có thể người phụ nữ sợ đối tượng gây hại cho con trai mình nên đã cố bảo vệ con. Đứa con trai nhìn cũng rất tội nghiệp, nghĩ lại tôi vẫn thấy ám ảnh”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Người thân trong gia đình nạn nhân cho hay, hiện tại con trai nạn nhân vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chăm sóc đặc biệt. Hiện bé vẫn đang rất hoảng loạn kể từ sau khi sự việc xảy ra nên công an đang bảo vệ rất nghiêm ngặt tránh tiếp xúc với người lạ. Cháu bé cũng là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc. Cũng trong chiều nay, gia đình sẽ lo chôn cất cho nạn nhân xấu số.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang điều tra làm rõ vụ án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn