Những pha vô duyên khó đỡ của mẹ chồng: mua cúc vàng tặng sinh nhật cháu, xông vào ngủ cùng phòng con

( PHUNUTODAY ) - Mẹ chồng nàng dâu vốn là mối quan hệ muôn đời phức tạp, nhưng sẽ còn phức tạp hơn nếu có những bà mẹ chồng "bá đạo" thế này: mua cúc vàng tặng sinh nhật cháu, xông vào ngủ cùng phòng con.

Bà mua hoa cúc vàng tặng sinh nhật cháu nội

Đăng trên một hội nhóm kín của chị em, mẹ trẻ D.M. đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình sau khi nhìn thấy bó hoa mẹ chồng cùng với chồng chị đi mua hoa về để trưng bàn trong ngày sinh nhật đầu tiên của con mình.

nhung-pha-vo-duyen-kho-do-cua-me-chong-mua-cuc-vang-tang-sinh-nhat-chau-xong-vao-ngu-cung-phong-con-1

 Câu chuyện mẹ chồng vô duyên được mẹ trẻ D.M. chia sẻ khiến nhiều người vừa tức vừa buồn cười

Nguyên văn chia sẻ của mẹ trẻ D.M.: "Mình hỏi các mẹ về phong tục cho đỡ tức. Nay thôi nôi bé trai mình, mình đặt đủ hết chè xôi bánh trái, chỉ có hoa là mình không có. Mình dặn chồng nhiều lần, mua 1 bó đồng tiền hoặc cát tường cho mình trưng trên bàn. Chồng và mẹ chồng chở nhau đi lâu, mua về bó cúc vàng kèm 1 bông đồng tiền. Mình vứt bó cúc vô sọt rác, bắt đi mua hoa khác. Và đây là bó hoa làm mình điên từ sáng giờ".

Kèm theo lời chia sẻ trên là hình ảnh một bó hoa cúc vàng điểm xuyết một bông đồng tiền màu hồng và mấy lá măng cảnh. Điều khiến M. tức giận không phải chỉ là chuyện chồng mua sai hoa (đồng tiền và cát tường, trong quan niệm của nơi mẹ trẻ này sinh sống là tượng trưng cho mong muốn đầy đủ, vui vẻ, thường dùng để trưng trong các sinh nhật hoặc tặng nhau), mà là ý nghĩa của bó cúc vàng hoàn toàn không phù hợp trong đám sinh nhật.

Của đáng tội bà nội cũng đoảng thật khi hoa cúc thường chỉ dùng trong các đám hiếu, đám giỗ thôi chứ trước nay chưa từng có ai mang đi tặng hay làm thôi nôi cho trẻ con bao giờ. Con dâu tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết điều này và chị ấy tức vì chẳng lẽ mẹ chồng sống bao nhiêu năm trên đời lại không rõ điều đó?

nhung-pha-vo-duyen-kho-do-cua-me-chong-mua-cuc-vang-tang-sinh-nhat-chau-xong-vao-ngu-cung-phong-con-2

Bình hoa có cúc và đồng tiền được mẹ chồng mua về mừng thôi nôi cháu nội khiến M. tức không thể chịu đựng nổi

Thêm vào đó, lại được cả ông chồng chở mẹ đi nhưng cũng như "bù nhìn" khi chẳng tham gia gì, vợ đã dặn rõ ràng, thế mà mẹ mua gì thì mang cái ấy về khiến chị vợ càng tức điên.

Câu chuyện này sau khi được đăng lên thì những phản hồi của cư dân mạng dội về, người đồng tình, người trái ngược với mong đợi của bà mẹ trẻ. Nhiều người cho rằng có vẻ như D.M. đã phản ứng hơi quá khi ném thẳng bó hoa cúc vào thùng rác, bởi dù sao đó cũng là công sức của mẹ chồng đi mua. Cũng có người bênh, có lẽ bà nội không biết đến ý nghĩa các loại hoa nên mới làm như vậy, chứ ai nỡ lòng nào mua hoa cúc vàng để "trù ẻo", mong những điều xui xẻo sẽ đến với cháu bao giờ!

"Mẹ nó làm hơi quá thì phải, phong tục do mình tạo ra, được hay không cũng do mình nghĩ ra. Bạn có điều kiện mới như vậy chứ ở chỗ mình đầy tháng, thôi nôi, giỗ chạp đều thường là cúc, mua được hoa đẹp hoa tươi là tốt lắm rồi. Có lòng thành tâm là được bạn à, càng đơn giản càng dễ sống", mẹ trẻ X.V. cho hay.

Hay như bạn N.T. thì an ủi: "Nhiều khi mẹ chồng và chồng không biết ý, không để ý đến ý nghĩa của các loài hoa, chứ ai mà muốn như vậy đâu, thực tế một xíu đi bạn, trong cuộc sống đâu phải ai cũng hoàn thiện, đâu phải cái gì ai cũng biết hết đâu".

Được chị em tư vấn, nhưng có vẻ mẹ trẻ này vẫn ấm ức lắm. M. phân trần, nhà cô không thờ gia tiên, không có ban thờ nên không thể có chuyện mẹ chồng mua hoa cúc vàng về để cúng, mà rõ ràng bà mua về để trưng.

Mẹ chồng xông vào ngủ cùng phòng con trai và con dâu

Cùng cảnh ngộ bức xúc với mẹ chồng vô ý, mẹ bầu B.V. cũng lại lên Facebook để than thở:

"Ngày sinh đứa đầu mẹ chồng em đã ngủ với vợ chồng em từ lúc sinh đến khi con gần 1 tuổi rồi. Giờ em đang bầu bé thứ 2 lại nằm với vợ chồng từ lúc em bầu 5 tháng đến giờ sắp đẻ đến nơi rồi. Giường 1,8m 2 mét mà đã có 2 vợ chồng, bé lớn rồi cả bà nữa. Bụng mình thì to phải xoay liên tục thấy bí bách khó chịu quá. Đã thế hôm nay anh chồng cũng chui vào phòng mình nằm luôn (cũng may nằm đất). Mình phải làm sao đây?".

nhung-pha-vo-duyen-kho-do-cua-me-chong-mua-cuc-vang-tang-sinh-nhat-chau-xong-vao-ngu-cung-phong-con-3

 Bực chuyện mẹ chồng cứ đòi ngủ chung, B.V. lên hội kín than thở

Câu chuyện dở khóc dở cười này cũng thu hút được sự chú ý của các mẹ trẻ vào bàn luận rôm rả. Mẹ N.T.N.L. cho hay: "Sao mẹ nó có thể chịu được cảnh như vậy hay thế, phục sát đất luôn. Gặp mình nằm kiểu đấy 1 ngày thôi là mình nói chồng mình góp ý hoặc mình nói liền chứ chả chịu nổi như mẹ nó đâu".

Hay như mẹ H.V. thì kể lại: "Đây nhà tớ, kể cả khi chồng không có nhà, con tớ còn trong tháng luôn, tự dậy chăm con chứ không bao giờ để mẹ chồng lên ngủ cùng. Giờ có con, bà còn tự mở cửa vào phòng xem cháu chứ lúc bầu trước khi vào thì gọi gióng từ ngoài tớ mở cửa mới vào. Lúc mới sinh mẹ đẻ ngủ với tớ được 2 đêm thì tớ bảo không phải ngủ cùng, mẹ chồng lên nửa đêm thôi là không bao giờ có lần sau nữa".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn