Điểm tin mới ngày 1/8: Chơi xổ số Vietlott, nữ sinh đại học âm thầm "ẵm" giải jackpot 14 tỉ đồng

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù có trị giá không cao so với những giải jackpot khác, nhưng đây vẫn là con số “khủng” đối với một nữ sinh đại học.

Chơi xổ số Vietlott, nữ sinh đại học âm thầm "ẵm" giải jackpot 14 tỉ đồng

Liên quan tới giải jackpot trị giá hơn 14 tỉ đồng của kỳ quay 157 (mở thưởng hôm 21/7) mà có tới 2 người cùng trúng, sáng 31/7, đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott cho biết đã hoàn thành trả thưởng cho 2 khách hàng may mắn.

Theo đó, trong hai ngày 27 và 28/7, Vietlott đã âm thầm tổ chức lễ trao giải cho 2 khách hàng này tại TP.HCM và TP.Hải Phòng. Vietlott cho hay, 2 khách hàng trúng jackpot của kỳ quay số 157 là chị Trúc (hộ khẩu thường trụ tại Q.12, TP.HCM) và ông Nguyễn C.T (hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, chị Trúc và ông Nguyễn C.T đã mang vé số có bộ số trùng với kết quả jackpot của kỳ quay số 157 đến các chi nhánh của Vietlott yêu cầu được trả thưởng. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé chị Trúc và ông Nguyễn C.T mang đến hợp lệ.

1

Nữ sinh đại học có tên Trúc đã đeo mặt nạ khi nhận jackpot 

Trong đó, chiếc vé của chị Trúc được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM; còn chiếc vé của ông Nguyễn C.T được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Chia sẻ khi làm thủ tục lĩnh thưởng, chị Trúc cho biết, hiện chị là sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM. Số tiền trúng thưởng sẽ được chị sử dụng cho việc học tốt hơn, bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình. Trong khi đó, ông Nguyễn C.T cho biết, hiện ông đang làm việc tại Lâm Đồng và đã mua tấm vé Vietlott nói trên trong chuyến công tác ở Hà Nội.

Theo quy định, mỗi khách hàng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 700 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi nộp thuế, ông Nguyễn C.T và chị Trúc đã được nhận số tiền gần 6,5 tỉ đồng/người qua hình thức chuyển khoản một lần ngay tại buổi lễ.

Cô gái lái xe máy chở nam thanh niên đi trộm chó, chưa kịp dùng súng mới chế đã bị tóm gọn 

Chiều 29/7, tại huyện Phú Xuyên, tổ công tác Y8/141 Hà Nội phát hiện Vũ Văn Hòa và Trần Thị Thảo đi xe máy đeo bình tích điện và khẩu súng tự chế.

Hòa khai khẩu súng trên tích hợp với bình tích điện sẽ bắn ra đầu đạn là mũi tên nhọn có thể xuyên qua lớp lông chó dày. Luồng điện mạnh với dây dẫn dài sẽ khiến con vật dù nặng hàng chục cân ở cách xa cũng có thể bị tê liệt, bất tỉnh.

2

Với mũi tên sắc và luồng điện mạnh từ súng tự chế, Hòa có thể vô hiệu con vật ở khoảng cách khá xa

Hoà khoe "sáng chế" ra loại súng này, dự định dùng đi săn chó để bán cho các nhà hàng. Thảo cầm lái để Hòa ngồi sau có thời gian quan sát chó chạy rông trên đường. Bộ đôi chưa kịp ra tay thì bị cảnh sát phát hiện

Thảo và Hòa đang bị Công an Phú Xuyên tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tài xế xe khách mở cửa xe không quan sát, cô gái đi cạnh bị ngã rồi tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, chị Ngọc (26 tuổi) điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng hướng về phía cầu Bình Nhâm. Khi xe máy do chị Ngọc điều khiển lưu thông tới trước chợ Lái Thiêu thì gặp ô tô du lịch đậu trên đường, tài xế mở cửa không quan sát khiến cô gái không kịp xử lý, loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.

3

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Đúng lúc này, xe buýt chạy tới không kịp thắng đã cán qua nạn nhân khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng thị xã Thuận An đang khẩn trương khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu về vụ tai nạn giao thông nói trên.

Người đàn ông dụ dỗ bé gái giao cấu dẫn đến có thai rồi bỏ trốn

Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã tiếp nhận đối tượng Đặng Văn Cường (SN 1990, quê ở Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Báo VOV thông tin, trước đó, năm 2014, Cường ra thành phố Hạ Long làm nghề tự do và đã nhiều lần dụ dỗ giao cấu với cháu V.T.T (SN 2000, trú tại Phong Cốc, TX Quảng Yên) dẫn đến cháu T có thai. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu T đã có đơn tố cáo Cường, nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã có quyết định truy nã đối với Cường về hành vi giao cấu với trẻ em, song Cường luôn tìm cách trốn tránh pháp luật.

Đến nay Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được Cường và di lý về Quảng Ninh, bàn giao cho Công an thành phố Hạ Long để tiếp tục điều tra, xử lý Cường theo quy định pháp luật.

Trải lòng nghẹn đắng của thân nhân người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em

Chiều 31.7, trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, ông Nguyễn Phúc Đường (chồng bà Danh) ở thôn Ninh xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Sự việc vợ tôi bị cho là bắt cóc trẻ em đó chỉ là sự hiểu lầm”.

Chị Nguyễn Thị Sen (con gái của bà Danh) nói: “Hai ngày qua tôi và bố suy sụp và mệt mỏi vô cùng. Thậm chí tôi không dám mở điện thoại, không dám xem tin tức, nhưng đến nay khi mọi chuyện đã lắng xuống, sự việc dần được làm sáng tỏ thì tôi và gia đình đã yên tâm”.

4

Ông Nguyễn Phúc Đường (chồng bà Danh) 

Nói về lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan công an đối với bà Danh, chị Sen cho biết: “Mới đầu nghe đến lệnh bắt có chút lo lắng thật nhưng qua thực tế sự việc mẹ tôi bị người dân vây ráp nhiều giờ liền, khi người nhà cháu bé đến giải thích là sự hiểu lầm, thậm chí lực lượng công an xã rồi huyện lên giải thích để đưa mẹ tôi về cơ quan làm rõ nhưng người dân ở đó vẫn không cho đi mà vây ráp lại thì rõ ràng lệnh bắt khẩn cấp đó đã giải cứu mẹ tôi khỏi sự nguy hiểm. Hai bố con tôi rất ủng hộ cơ quan công an”.

“Nếu công an làm rõ sự việc mẹ tôi không có tội được thả thì tôi và bố cũng bàn với mẹ xin ở lại ít hôm cho ổn định tinh thần rồi về”- chị Sen nói thêm.

Thượng tá Phạm Tài-Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: “Hiện, cơ quan Công an huyện Can Lộc vẫn đang làm rõ thêm tình tiết sự việc, khi nào có kết luận cuối cùng sẽ cung cấp ngay cho báo Dân Việt”.

5

 Hàng trăm người vây ráp bà Danh - đối tượng bị nghi bắt cóc trẻ em tại một nhà dân ở xã Quang Lộc

Trước đó như đã đưa tin vào sáng 29.7,  bà Danh đến nhà ông Thân Văn Kính (thôn Ban Long, xã Quang Lộc) nhưng không thấy chủ nhà đâu nên đã bế bé Ngữ (2 tuổi) đi sang nhà hàng xóm tên Kiểu, cách nhà ông Kính khoảng 300m để chơi.

Một lúc sau, mẹ cháu bé về không thấy con mình nên đã tri hô mọi người đi tìm. Khi sang nhà bà Kiểu, thấy bà Danh đang chơi với cháu Ngữ  ở đây, nên hàng trăm người dân đã vây ráp bà Danh suốt nhiều giờ vì cho rằng bà này có ý đồ bắt cóc cháu Ngữ.  Sau đó, Công an huyện Can Lộc phải tăng cường hàng chục chiến sỹ để bảo vệ bà Danh, tránh bị người dân manh động, hành hung. Trước việc vây ráp quá đông của người dân vào chiều 29.7, Công an huyện Can Lộc đọc lệnh bắt khẩn cấp bà Danh đưa về trụ sở để làm rõ sự việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn