Điểm tin mới nhất 7/6: Không phải trời nắng hay mưa, hình ảnh này mới thực sự cảm động nhất

( PHUNUTODAY ) - Một khoảnh khắc rất dung dị đời thường nhưng cũng đủ sức tưới mát cho những tâm hồn khô cằn nhất.

Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông chết cạnh xe máy

m2

 Thi thể người đàn ông được phát hiện trong con hẻm. Ảnh nguồn: Internet.

Chiều 6/6, đại diện Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông. Trước đó, người dân phát hiện thi thể người xấu số trong hẻm vắng, trên đường Bàu Bàng, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một.

Khoảng 11h, trong lúc đi ngang một hẻm nhỏ, người dân thấy chiếc xe máy đổ nên đi lại gần kiểm tra. Khi đến gần, mọi người tá hỏa khi thấy xác một người đàn ông, khoảng trên 30 tuổi, mặc quần jean, áo sơ mi trắng, đi xe máy hiệu Dream. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới gần 2h, thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra làm rõ, xác minh danh tính nạn nhân.

Sau giông lốc lớn ở Hà Nội, nhiều mảng trần chung cư bị văng xuống đất

m3

 Sau trận gió lớn, nhiều mảng trần bị thổi bung, rơi xuống hành lang của chung cư. Ảnh nguồn: Internet.

Khoảng gần 16h chiều 6/6, trận mưa giông kèm theo gió lớn xảy ra khiến một số mảng trần tại tầng 25B2, tòa nhà chung cư Gemek Tower (đường Lê Trọng tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị bung, rơi xuống nền hành lang gần khu vực cầu thang máy của tòa nhà.

Ngay sau khi xảy ra sự việc người dân đã nhanh chóng báo phía ban quản lý tòa nhà tìm hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, một vị đại diện chung cư Gemek Tower cho biết đơn vị đã trực tiếp xuống kiểm tra và cho thu dọn số mảng trần nhà rơi xuống.

Theo vị đại diện, do trước đó người dân đã tự ý mở cửa sổ lối cầu thang thoát hiểm nên khi xảy ra mưa giông không kịp đóng khiến gió mạnh tạt vào gây ra sự việc.

"Chúng tôi vừa tiến hành thu dọn và đề nghị tất cả các trưởng tầng thông báo tới cư dân không được mở cửa lối khu vực thoát hiểm để tránh những trường hợp tương tự xảy ra khi gió to", vị đại diện này thông tin thêm.

Dấu vân tay tố 3 kẻ trộm két sắt ở Phan Thiết

m5

 Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm táo tợn. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 6/6, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định cấp 15 triệu đồng khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận do có thành tích xuất sắc, điều tra, khám phá vụ án trộm két sắt xảy ra tại Phong Nẫm, TP Phan Thiết vào ngày 21-11-2016.

Đây là vụ phá án nhờ dấu vân tay nhóm trộm vô tình để lại khi cầm chai nước trên két sắt bỏ xuống giường ngủ của chủ nhà, trước khi khiêng két sắt ra ngoài.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 21-11-2016, nhiều người dân trên đường Đặng Văn Lãnh thấy bốn thanh niên đi hai xe máy đến căn biệt thự của bà V (chủ một tiệm cầm đồ cách đó khoảng vài trăm mét) thản nhiên mở cổng vào nhà, khiêng két sắt lên xe chở đi.

Nhiều người tưởng đây là nhóm thợ sửa két sắt được chủ nhà gọi đến sửa chữa vì họ làm việc công khai, bình tĩnh. Hơn nữa lúc đó trong nhà còn có con trai người chủ nhà.

Chưa đầy một ngày sau, công an tìm thấy chiếc két sắt đã bị cạy bung cách nơi xảy ra vụ trộm khoảng năm km dưới một hố đất.

Trong két sắt vẫn còn một số nữ trang, giấy tờ đất đai của chủ nhà. Theo lời khai của bà V, trong két sắt có khoảng nửa tỉ đồng cùng rất nhiều nữ trang bằng vàng 24K, 18K và bạch kim…

Khám nghiệm hiện trường gần như không có gì xáo trộn, két sắt thu được không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên chai nước khoáng trong phòng ngủ chủ nhà nơi để két sắt có nhiều dấu vân tay nên PC45 đã thu giữ mẫu vật.

Qua sàng lọc danh chỉ bán, cơ quan chức năng xác định dấu vân tay trên chai nước khoáng là của Nguyễn Hoàng Thơ (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Triệu tập làm việc, Thơ thừa nhận là đồng phạm trong vụ trộm trên và cầm đầu là Lý Bội Huê (48 tuổi ngụ chung cư An Bình, phường 5, quận 5, TPHCM).

Bị bắt giữ, Huê khai nhận: do nợ nần, ngày 20-11-2016 Huê nảy sinh ý định trộm cắp nên gọi điện thoại rủ Thơ và Ngô Tú Cường (26 tuổi - cháu của Thơ - ngụ cùng chung cư) và một người bạn tên Tý ra Phan Thiết tìm kiếm nơi để trộm két sắt.

Huê, Tý chạy xe máy ra bến Miền Đông, chất hai xe máy lên ô tô khách và cả bốn người ra Phan Thiết thuê nhà trọ ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, nhóm trộm chạy xe lòng vòng, phát hiện căn biệt thự của bà V khóa cổng ngoài nên dừng xe để Thơ dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào bên trong còn cả ba dựng xe bên ngoài cảnh giới, trò chuyện bình thường như không có chuyện gì.

Sau khi xem xét tầng trệt không có gì, Thơ lên lầu thì phát hiện trong phòng con trai bà V. (20 tuổi) đang ngủ nên khép cửa lại dùng đồ phá khóa mở cửa phòng bà V.

Tại đây Thơ phát hiện chiếc két sắt, phía trên két sắt có một điện thoại, túi xách, sổ tay và một chai nước khoáng.

Thơ lấy điện thoại, cầm chai nươc và đồ đạc trên két sắt để xuống giường, kéo sắt ra khỏi phòng. Sau đó cả nhóm khiêng ra xe chạy về hướng TPHCM. Trên đường đi cả bọn còn dừng lại mua một xà beng để đục két sắt.

Khi chạy đến một hố đất trống, Huê đứng ngoài cảnh giới để cho ba đồng bọn còn lại đưa két sắt vào đục phá.

Sau khi phá két sắt lấy được 445 triệu đồng; 1,8 lượng vàng 24K; nữ trang bằng vàng 18K và bạch kim…rồi chạy về TPHCM chia nhau số tài sản trộm được.

Riêng chiếc điện thoại Iphone, Thơ đưa cho Cường dùng sau đó Cường bán lại cho một thanh niên và công an đã thu hồi chiếc điện thoại này.

Hiện PC45 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huê, Thơ, Cường và đang truy tìm nghi can còn lại.

Không phải trời nắng hay mưa, đây mới là hình ảnh cảm động nhất

m6

 Hình ảnh ông cắt móng tay cho bà nhận được nhiều tình cảm của người xem. (Ảnh: Facebook).

Ngày hôm nay trên khắp các mạng xã hội Việt, người ta không ngừng bàn luận và chia sẻ tình hình thời tiết, hình ảnh mưa nắng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Vậy nhưng ở một góc đâu đó, người ta vẫn dành thời gian lặng ngắm rồi không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ tình cảm giản dị mà sâu sắc của đôi vợ chồng già. 

Đôi vợ chồng ấy dù tóc đã bạc trắng, sức đã yếu, mắt đã mờ nhưng họ vẫn dịu dàng, cố gắng tự tay chăm sóc người bạn đời của mình như cái cách cụ ông ngồi trên giường tỉ mỉ cắt móng tay cho cụ bà. Ngắm nhìn bức ảnh ấy, ai cũng bất giác cảm thấy ấm lòng và ao ước khi đi tới chặng đường cuối cuộc đời vẫn có người bạn đời ở bên chăm sóc, yêu thương.

Hiện bức ảnh của đôi vợ chồng già này đang nhận được gần 4 nghìn lượt like chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Một khoảng khắc giản dị giữa ngày hè oi ả khiến bất cứ ai xem cũng cảm thấy tâm hồn được tưới mát và cũng có không ít ý kiến chia sẻ những kỉ niệm của chính ông bà mình.

"Hồi bà nội mình ốm, một mình ông nội chăm mặc dù con cái về đủ không thiếu 1 ai. Từ xoa lưng, đút cháo, giặt đồ, ông không cho ai làm hết. Sống với nhau 1 đời, qua bao nhiêu khó khăn cùng cực mới hiểu được giá trị của chữ tình, của chữ nghĩa", thành viên Phạm Thế Anh bình luận.

"Ông ngoại bên chồng mình cũng 85 chăm bà y vậy nè. 2 người vẫn gọi nhau là anh với em ngọt xớt như hồi mới yêu. Đi đâu ông cũng vác theo bọc thuốc với cái hộp đựng đồ đo huyết áp cho bà. Ông chơi facebook rất rành và đàn ca rất giỏi. Làm thơ cũng hay nữa. Nói túm lại ông rất đa tài và tình cảm với vợ. Đặc biệt trí nhớ ông rất tốt", thành viên Ny Nguyễn bình luận.

"Bố mẹ mình khi về tuổi già cũng như hình ảnh 2 cụ trên Facebook hạnh phúc quá. Mong sao tất cả chúng ta khi về già đều được như vậy", thành viên Thùy Lâm bình luận.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn