Diệp Lâm Anh tiết lộ nỗi sợ sau đổ vỡ hôn nhân, chỉ đồng ý khi đối phương đáp ứng được điều này

14:00, Thứ sáu 23/02/2024

( PHUNUTODAY ) - Sau sóng gió hôn nhân, Diệp Lâm Anh đang dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Diệp Lâm Anh là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt nhưng kém may mắn trong chuyện tình duyên.  Trải qua những chông gai, Diệp Lâm Anh trở thành người phụ nữ manh mẽ, bản lĩnh.

Diệp Lâm Anh trải lòng: "Khi đi qua đổ vỡ, phụ nữ hay sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đó thêm lần nữa. Đôi khi có cảm giác sợ khác là sợ cô đơn. Nếu như bây giờ có người đến thực sự yêu thương mình có thể bản thân sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới. Đó là cảm xúc hiện tại của mình.

Để bước vào cuộc sống của nhau thì rất khó. Giờ mình sống vì các con, nếu có người thực sự chia sẻ được cuộc sống với mình, cùng mình chăm con thì mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Nếu như chỉ để phục vụ cho cảm xúc cá nhân thì mình không cần. Mình sợ yêu, yêu mất thời gian".

diep_lam_anh

Sau sóng gió hôn nhân, Diệp Lâm Anh đang dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Người đẹp 8X tập trung cho công việc và chăm sóc hai con nhỏ. Cô cùng thừa nhận khó mở lòng sau biến cố hôn nhân: "Hiện tại, thời gian mình làm kinh tế trụ cột gia đình, dành cho con,... nên tình yêu xa vời với mình. Bây giờ để yêu một ai đấy phải bỏ thời gian để chăm sóc người ta, bước chân vào mối quan hệ mới mất thời gian. Đôi khi mình cũng từ chối nhiều thứ, nhiều người. Đôi khi mình không thể nói với họ được lý do vì sao. Bởi, mình có mục tiêu lớn hơn, phải có cuộc sống ổn định để các con của mình vững vàng". 

Diệp Lâm Anh tâm sự: "Mục đích của mình khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóing là một thứ không giống ai. Mình muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân một cách rực rỡ! Mình rất ghét cảm giác bị nhìn ngó như một phụ nữ thất bại, chỉ vì cô ta vừa ly hôn - một cuộc ly hôn ồn ào. Mình luôn nghĩ đó không phải là thất bại, vì người phụ nữ đó hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, sau lúc chia tay. Mình không biết mình đã trở thành phiên bản tốt hơn chưa, nhưng mình thích nó. 

diep_lam_anh1

Một dancer 2 con vẫn có thể ke đầu ở tuổi 34, một cô nàng vừa ly hôn có thể mặc trang phục mình yêu thích, làm đúng thứ mà mình đam mê và được nhiều người cổ vũ. Một người phụ nữ từng bị nhốt trong phòng tối với đủ thứ nỗi sợ: Sợ điều tiếng, sợ đánh giá, sợ đám đông, sợ comment tiêu cực, sợ sân khấu… dám bước lên sóng truyền hình nhảy, hát, đọc rap, dám mơ tới việc mình sẽ trở thành một ngôi sao. Với mình, đó chính là rực rỡ"

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh