Do mâu thuẫn, chồng tẩm xăng đốt vợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tối 13/1, sau khi Lê Văn Tiến uống rượu về, 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên Lê Văn Tiến đã lấy can xăng đổ lên người vợ và đốt.

Sau khi sự việc xảy ra công an huyện Buôn Đôn kết hợp cùng công an xã Krông na đã bắt ngay người chồng vũ phu, tàn ác Lê Văn Tiến. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết đau lòng trên.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 13/1, người dân Buôn Earông B, xã Krông na - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng chị H Tiêu H Wing la hét, quằn quại chạy ra đường như "ngọn đuốc sống".

Người dân xung quanh đã đưa H Tiêu H Wing đi bệnh viện cấp cứu nhưng do quá nặng nên chị H Tiêu H Wing đã tử vong lúc 22h cùng ngày.

Xác của nạn nhân được gia đình đưa về lo hậu sự.

Được biết, chị H Tiêu H Wing (sinh năm 1968) bị chồng là Lê Văn Tiến (sinh năm 1970) đổ xăng lên người đốt. Chị H Tiêu H Wing đã có một đời chồng, sinh được 4 người con gồm 2 trai, 2 gái. Lê Văn Tiến chung sống với chị H Tiêu H Wing được 10 năm và chưa có con chung.

Trong quá trình chung sống, Lê Văn Tiến suốt ngày rượu chè say xỉn, mỗi lần uống rượu về là vợ chồng lại chửi nhau. Tối 13/1, sau khi Lê Văn Tiến uống rượu về, 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên Lê Văn Tiến đã lấy can xăng đổ lên người vợ và đốt.

Trước đó, vào khoảng 9h15 ngày 19/12, chị Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang làm việc tại Beauty Salon Thảo Nails chăm sóc móng và đào tạo học viên vẽ móng nghệ thuật (25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) bị Trần Trọng Phú (26 tuổi, trú quận Thanh Khê) chém rồi thiêu sống ngay tại tiệm nail.

Chị Tiên được đưa đi cấp cứu nhưng sau một thời gian được điều trị tích cực tại bệnh viện, chị Tiên đã qua đời vào khoảng 21h tối qua (25/12).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn