Dương Cẩm Lynh tiết lộ từng có ý định tự tử, nói về mục đích của người đòi nợ

( PHUNUTODAY ) - Cô cho biết đối phương muốn chà đạp mình chứ không phải muốn đòi tiền đơn thuần.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về Dương Cẩm Lynh. Cô tâm sự về giai đoạn khủng hoảng nhất đời mình và khẳng định chết còn sướng hơn.

Dương Cẩm Lynh kể trong nức nở: "Lúc chị sinh đứa thứ hai là một thân một mình nằm trong bệnh viện. Đi sinh mà không có chồng bên cạnh, chỉ có bé trợ lí xách đồ vào giúp. Chị đã hận đã khó chịu. Lúc đó, anh ta chỉ chu cấp tiền nhà và tiền sữa. Chị vần nghĩ đến chuyện người ta làm ăn thất bại rồi cũng sẽ có ngày người ta làm lại được. Một người trưởng thành, có sự nghiệp thì người ta cũng đủ bản lĩnh và khả năng kiếm tiền sẽ vượt qua được, dịch ai cũng khó khăn. Chị vẫn tin người đó sẽ làm lại được sự nghiệp. Hơn nữa, người đó đã có con, có chị, có một gia đình ổn định như vậy thì người ta phải có trách nhiệm, phải suy nghĩ đến ba mẹ con chị nhưng một lần nữa, chị lại bị tổn thương chuyện tình cảm. Hồi đó tới giờ, chị không mượn tiền nhiều đến vậy mà nghe theo lời người ta, kiểu mượn đi mai mốt anh trả lại. Chị tin và chị nghĩ mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn".

duong-cam-lynh-nghen-ngao-tam-su-tung-co-y-dinh-tu-tu-tiet-lo-y-dinh-that-su-cua-nguoi-muon-doi-no-10-ngoisaovn-w1011-h1366

Cô cũng nhắc đến scandal đòi nợ và cho biết đối phương muốn chà đạp mình chứ không phải muốn đòi tiền đơn thuần: "Chị đã có những khoảng thời gian sống mà bế tắc. Khi chị sinh con thứ hai và bế con về nhà, người đó lại bỏ đi tiếp, chị không có được sự quan tâm chăm sóc gì hết. Chị nhìn thấy Will, chị thấy có tội với nó quá. Chị đến với người thứ hai, chị nghĩ là mình đang mang đến hạnh phúc cho bé Will khi nó đang thiếu thốn tình cảm. Mình đang cố tạo ra hạnh phúc cho con mà giờ tự nhiên thế này. Tháng đầu tiên có người đàn ông sẽ khác. Đằng này mình không có tiền, không đi làm, nợ thì dí, con thì hai bên.

Nói thật là lúc đó cho chị chết còn sướng hơn. Lúc đó chị đang bị trầm cảm, chị tự trách bản thân mang bất hạnh đến cho con. Còn cái clip đòi nợ là cái mà chị thấy cuộc đời mình bị vùi dập nhất. Chị không nghĩ là người ta làm vậy với chị. Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời chị. Bản thân mình thiếu nợ thì mình biết mình thiếu nợ và cũng biết cái việc nợ nần của mình tới đâu. Tại mọi người không để ý chứ trước sự việc đó xảy ra thì vào tháng 7/2022, chị có chia sẻ chị làm một bộ phim Lỗi đạo can thường, chị có chia sẻ cuộc sống của chị không còn như trước nữa. Chị đang đi làm tất cả để nuôi con và xoay sở cuộc sống. Chị cũng mong muốn kiếm tiền để có thể trả nợ nữa. Chị chưa bao giờ là người đi mượn và cũng chưa bao giờ là người đi giật nhưng chị bị người ta cố tình làm vậy. Trước đó, chị đã bị hăm doạ rồi. Mỗi tháng chị đều trả nợ cho người đó dù chị đang khó khăn. Người đó nói với chị một câu là iền thì họ chắc chắn lấy lại được, họ cũng chắc chắn chị sẽ trả. Cái mà họ muốn là họ chà đạp cái tên Dương Cẩm Lynh để khỏi đứng dậy trong cuộc đời này".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link