Ghen tuông: Nhốt "tình địch" và con ruột trong nhà, dùng bình gas dọa phóng hỏa

( PHUNUTODAY ) - Sau khi chửi bới, đập phá đồ đạc vì ghen tuông, Lập đã nhốt “tình địch” và con trai ruột của mình trong nhà, rồi dùng bình gas đe dọa phóng hỏa...

Sáng 19.9, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, trên địa bàn quận Cái Răng (Cần Thơ) vừa xảy ra vụ việc một đối tượng đe dọa nổ bình gas để giết người.

Cụ thể - trước đó, khoảng 22h15 đêm 18.9, Nguyễn Thành Lập (35 tuổi) đến ngôi nhà trên đường B5, KDC Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ thăm chị N.T.T.L (35 tuổi, vợ cũ của Lập, đã ly dị 9 năm) và con chung của 2 người.

ghen-tuong-1-phunutoday.vn

 Ảnh minh họa.

Khi đến nơi, Lập thấy anh V.C.T (46 tuổi, chồng sau của chị L), cùng con trai chung của Lập với chị L đang ở trong nhà nên cay cú và lớn tiếng chửi bới, đập phá đồ đạc. Lập khóa trái cửa, nhốt anh T và con trai của Lập trong nhà, dùng bình gas đe đọa phóng hỏa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Cái Răng đã nhanh chóng có mặt.

Sau một thời gian thuyết phục, lực lượng Công an quận Cái Răng đã khống chế được Lập đưa về trụ sở để làm việc, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Lập khai nhận, thấy anh T ở trong nhà nên đã ghen tức, có hành động dại dột, thiếu suy nghĩ.

Công an quận Cái Răng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Do ghen tuông khiến nhiều người "nóng giận mất khôn". Cách đây vài tuần, ngày 5/9/2016, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu một thiếu nữ bị bỏng nặng do người yêu đốt. Nạn nhân là Nguyễn Thị Lan A. (18 tuổi, ngụ Bình Dương).

ghen-tuong-3-phunutoday.vn

 Chị Lan A. là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy, ảnh BV Chợ Rẫy.

Theo các bác sĩ, mặc dù tiên lượng khả quan nhưng bệnh nhân bỏng khá nhiều ở mặt nên về sau sẽ có biến chứng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như tinh thần bệnh nhân. Báo Người lao động đưa tin.

Trao đổi với phóng viên báo Trí thức trẻ, chị Lan A. cho biết: "Cả nhà tôi không có mâu thuẫn gì với ai, chỉ có người bạn trai vừa chia tay nhiều lần đe dọa nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại hành động như vậy. Mọi việc tôi đã cung cấp với công an, tôi mong rằng họ sẽ tìm ra hung thủ".

Trưa 5/9 cơ quan chức năng cũng đã tổ chức đến BV Chợ Rẫy thăm hỏi và ghi lại lời khai do nạn nhân Lan A. cung cấp.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 4/9/2016, căn phòng trọ do chị Nguyễn Thị Lan A. và chị Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1990, chị ruột của chị Lan A.), anh Trần Văn Đông (SN 1990, anh rể) cùng quê Quảng Bình thuê ở chung bỗng bốc cháy dữ dội cùng mùi xăng nồng nặc.

Phát hiện phòng trọ bị cháy, mọi người đã truy hô cầu cứu, riêng anh Đông liên tục phá cửa để cứu cả nhà nhưng cửa phòng đã bị khóa trái. Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở xung quanh đã đến dập lửa cứu người.

Theo thông tin gia đình cung cấp, trước khi xảy ra vụ việc trên, chị Lan A. có tâm sự cùng vợ chồng chị gái rằng mới chia tay với người yêu được 2 tuần. Người yêu cũ từng có tiền án và có nhắn tin đe dọa sẽ trả thù.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn