Xót xa: Cứa cổ cha dượng đến ch.ết vì "tội" đánh mẹ ruột suốt ngày

( PHUNUTODAY ) - Khi thấy cha dượng đang nằm tại chiếc võng ở trước nhà ông Hải, Hồ chạy tới dùng con dao cứa mạnh vào cổ ông Hiền khiến ông này gục ch.ết tại chỗ.

Cuối chiều ngày 12/9, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Đông Hồ (22 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Kim Em sau khi chia tay chồng đã đi thêm bước nữa với ông Võ Thanh Hiền (44 tuổi, ngụ huyện Định Quán).

cua-co-cha-duong-den-chet-vi-danh-me-ruot--cong-an-dang-dieu-tra-phunutoday.vn

 Ông Hiền bị Hồ cứa cổ đến chết khi đang nằm trên võng (Hình minh họa)

Khi theo chồng mới bà Em đem Hồ (con riêng của bà) về sống cùng cha dượng là ông Hiền.

Trong quá trình chung sống, Hồ rất bực tức chuyện ông Hiền thường xuyên ngược đãi mẹ mình, nên không ưa cha dượng.

Vì vậy ngày 11/9, sau khi đi uống 3 lon bia về, Hồ điều khiển chiếc xe máy đi tìm ông Hiền để trả thù cho mẹ.

Trên đường đi, Hồ đã ghé lấy con dao tại tiệm bán rau của bà Đáng rồi đến nhà ông Nguyễn Văn Hải (thuộc tổ 3, ấp 4, xã Thanh Sơn) để gặp ông Hiền. Khi thấy cha dượng đang nằm tại chiếc võng ở trước nhà ông Hải, Hồ chạy tới dùng con dao cứa mạnh vào cổ ông Hiền khiến ông này gục chết tại chỗ.

Hoảng sợ Hồ vứt con dao lại hiện trường và đến Công an xã Thanh Sơn để đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Một trường hợp tương tự khác, ngày 28/7, tin từ TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 27/7, tại trụ sở UBND xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoan (23 tuổi), trú tại thôn 3, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút về tội giết người.

cua-co-cha-duong-den-chet-vi-danh-me-ruot--cong-an-dang-dieu-tra-1-phunutoday.vn

 Bị cáo Hoan tại phiên tòa (Ảnh: An ninh thủ đô)

Báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 22h ngày 21/3, sau khi uống rượu, ông Quách Văn Quyện (51 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Liên (51 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi bà Liên bị ông Quyện đuổi đánh thì đã chạy sang nhà hàng xóm, điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Hoan về.

Khoảng 23h cùng ngày, Hoan về tới nhà thì cãi nhau rồi dẫn đến xô xát với cha dượng. Trong lúc xô xát, Hoan đã dùng dao đâm ông Quyện một nhát vào vùng bụng, làm nạn nhân té xuống đất. Do vết thương nặng, mất nhiều máu đã khiến ông Quyện đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hoan đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Công an huyện Cư Jút khẩn trương tổ chức các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng. Đến chiều ngày 22/3, Hoan đã đến Công an huyện Tuy Đức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hoan đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, bà con nhân dân thôn 3, xã Đăk Wil đã có đơn gửi HĐXX xin giảm án cho Hoan. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoan 9 năm tù giam về tội giết người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link