Hà Nội: Chợ Nhà Xanh chìm trong khói lửa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đám cháy xảy ra tại khu chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 16/12 bất chấp cơn mưa kéo dài từ chiều qua. Khoảng 20 ki ốt đã bị thiêu rụi trước khi ngọn lửa cơ bản được khống chế lúc 9h.

Theo người dân tại hiện trường, đám cháy bùng lên lúc hơn 7h sáng nay tại khu vực bày bán quần áo của chợ Nhà Xanh và lan ra rất nhanh.

Ngay khi phát hiện đám cháy, một số chiến sĩ quân đội ở gần khu vực chợ đã lao vào khống chế đám cháy và di chuyển được một số lượng hàng hóa khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại hiện trường, 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát vẫn đang tiếp tục phun nước, khống chế đám cháy. Họ đang dùng các vật dụng để kéo, bới hàng hóa, đặc biệt là các loại quần áo ra khỏi khu vực cháy.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường.

Tới 8h30, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào trung tâm vùng cháy và các ki ốt lân cận để khống chế ngọn lửa. Lính cứu hỏa đã phải dùng búa, kìm...phá khóa nhiều gian hàng để di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Biết tin có cháy, tiểu thương kéo đến mỗi lúc một đông và nhiều người, bất chấp nguy hiểm tiếp tục lao vào khu vực khói mù mịt để di chuyển hàng hóa bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng. Nhiều người đã nhanh tay di chuyển được hàng hóa ra khỏi khu vực cháy, tuy nhiên, không khí vẫn rất náo loạn.

Nhiều kiot đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tiểu thương đau xót vì mất hàng hóa đã mất trắng sau vụ hỏa hoạn.

Đống tro tàn còn sót lại.

Theo ghi nhận ban đầu của PV không có thiệt hại về người. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 14/12 xảy ra vụ cháy tại quán nhậu Mường Động, số 2/86 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến khoảng 20h, đám cháy đã được dập tắt nhưng vẫn còn nhiều khói âm ỉ bốc lên. Cửa và các đồ dùng trong quán đã cháy đen rụi.

Vào 9h sáng 11/12, tại dãy nhà D11 khu tập thể quân đội Nam Đồng (Đống Đa – Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 5 nhà, làm một người bị thương. Rất may không có người chết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn