Hai bé sơ sinh bị bắt cóc, cạo trọc đầu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phát hiện con và cháu mất tích, chị Hoa tá hỏa đi tìm. Hơn một giờ sau, 2 bé trai được tìm thấy đang khóc trên núi, đầu bị cạo trọc.

Chiều 7/5, đại tá Phan Công Bình, Trưởng Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm kẻ đã bắt cóc 2 bé sơ sinh rồi đưa lên núi Bụt thuộc thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân và cạo trọc đầu các bé.

Hai bé bị cắt tóc và cạo trọc đầu.

Được biết, nạn nhân là bé trai Đào Hữu Lộc (4 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Đào Văn Cát) và bé Trần Việt Đức (3 tháng tuổi, con của vợ chồng chị Đào Thị Thái Hoa). Các bé có họ hàng với nhau.

Chị Hoa, mẹ của bé Đức kể lại vào sáng 7/5, gia đình đi viếng đám tang, chỉ còn chị ở nhà trông 2 cháu bé. Khoảng 9h, sau khi cho bọn trẻ ngủ, chị Hoa đi nấu cơm trưa. Đến khoảng 10h30, chị lên nhà thì phát hiện 2 bé bỗng dưng "biến mất" nên báo gia đình cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn 30 phút, mọi người thấy một bé đã bị cạo trọc đầu, bé còn lại bị cạo đầu nham nhở đang bị bỏ khóc thét giữa trời nắng trên núi. Hai bé ngay lập tức được gia đình đưa về nhà. Trạm y tế xã Ân Phong cũng cử cán bộ đến chăm sóc để sức khỏe các bé hồi phục lại bình thường.

Cán bộ Trạm y tế xã Ân Phong khám cho các bé.

Theo một số người dân địa phương cho biết, nơi đây chưa bao giờ xảy ra vụ việc tương tự. Hiện, cơ quan điều tra đang truy tìm thủ phạm của vụ bắt cóc kỳ lạ này. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có thể kẻ xấu bắt các bé đưa lên núi cạo trọc đầu vì có mâu thuẫn cá nhân với gia đình nạn nhân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn