Hàng xóm có 3 thứ không nên khoe, họ hàng có 3 kiểu người thân nên tránh mặt

15:49, Chủ nhật 14/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Vì sao người xưa lại khuyên dạy chúng ta như thế, không nên khoe gì và nên tránh mặt những ai?

Hàng xóm có 3 thứ không nên khoe

Không khoe tiền bạc, tài sản

Nhiều người sống ở trên đời chỉ thích khoe mẽ, họ khoe giàu, khoe nhà, khoe cửa. Họ khoe ai giàu hơn ai.

Nhưng thực tế người sống trên đời này tiền bạc chẳng phải là tất cả. Có người đi ô tô, ở nhà lầu nhưng luôn buồn bã, ngược lại có người chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ sống nhưng tâm lại bình an, hạnh phúc, thật khó mà biết ai giàu hơn ai. Vì thế đừng vội khoe khoang, cuộc đời ai người đó hãy tự sống, biết đủ là an nhiên. Khoe khoang tài sản chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên xa cách và méo mó.

Không khoe tiền bạc, tài sản

Không khoe tiền bạc, tài sản

Không khoe con cái

Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là so sánh con mình với con người khác. Điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Cha mẹ nên nhớ, mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, không cần phải so sánh với người khác.

Thay vì khoe khoang hay so sánh, hãy nuôi dưỡng thật tốt cho tâm hồn con, tôn trọng con, có như thế giữa cha mẹ và con cái càng trở nên gắn bó.

Không khoe nhà cửa

Nhà dù cao to cửa rộng đến mấy khi ngủ cũng chỉ cần một cái giường, xe dùng tốt đến mấy cũng dùng để di chuyển mà thôi, hà tất phải mang ra so bì rồi chuốc bực tức vào người.

Rất nhiều người, vì đố kỵ người khác mà khi xây nhà cứ phải xây to hơn, rộng hơn, có 1 đi vay 9 về làm, để rồi dành cả đời oằn lưng trả nợ, như vậy chẳng phải khốn khổ hay sao.

3 kiểu hàng xóm chớ lại gần

Người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo

Những kiểu người này tốt nhất nên tránh xa, đừng bao giờ bén mảng lại gần.

Họ nghe một đằng, kể một nẻo, thêm thắt mắm muối khiến câu chuyện trở nên sai lệch.

Trước mặt thơn thớt nói cười, thế nhưng trong bụng một bồ dao găm.

Kiểu hàng xóm này rất đáng sợ, bởi đó là một dạng biểu hiện của người thiếu đạo đức, tránh được là tốt nhất.

Người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo

Người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo

Người hay nịnh hót

Người xưa có câu thế này: "Kẻ nghèo ở thành thị sầm uất không người ngó, người giàu trong núi sâu có kẻ thăm".

Những kẻ nịnh hót khi thấy bạn có tiền, có quyền liền sáp lại gần làm thân. Khi bạn sa sút, dù bạn chủ động đến cửa hỏi thăm họ cũng sẽ tránh né và thoái thác.

Kiểu người họ hàng này nói thật thà không có còn hơn.

Người ham ăn biếng làm

Có nhiều người họ hàng chỉ thích ăn chơi nhưng lười làm. Họ hoàn toàn trông cậy vào người khác, nếu thấy bạn giàu có, có tiền ắt sẽ nịnh bợ hòng kiếm chác.

Ở bên kiểu người thân này chính là không bền vững, không thể kết giao, không thể tâm sự, không thể gắn bó, càng gần bao nhiêu càng hại bấy nhiêu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo