Hiện thực xã hội được "lột trần" bởi nghệ thuật đường phố

14:00, Chủ nhật 16/03/2014

( PHUNUTODAY ) - Để phản ánh một vài vấn đề nổi cộm của xã hội đương thời qua góc nhìn nghệ thuật, còn gì mạnh dạn hơn việc thể hiện những tác phẩm này ngay trên đường phố?

Nghệ sĩ Fra.Biancoshock đã mang đến các tác phẩm street art trên khắp đường phố châu Âu, Malaysia và Singapore. Các sáng tạo của anh mang đến nhiều suy ngẫm về thực trạng vô gia cư, thất nghiệp hay đời sống của những "góc khuất" ít được quan tâm trong xã hội. 

Người vô gia cư
Khi những khu đô thị sẵn sàng "ép chặt" những người khốn khổ xuống tận cùng...
... ngay cả khi họ phải sống trong "ngôi nhà thùng rác"...
... và "tàng hình" trong một bao nylon.
Bạn đã từng thấy thiên thần nào đắp chăn ngoài đường và say rượu chưa?
"Mời bạn vào nhà!" - Nhà được định nghĩa là những bia mộ và bức tường gạch chắn ngang.
"Mời bạn vào nhà" - nơi cánh cửa là nắp cống ngầm.
Thất nghiệp
Muốn xin việc? Hãy đưa CV bạn vào đây đi ("đây" - chính là thùng rác, là nắp cống).
Vứt bỏ từ giấc mơ, tiền bạc, sức khỏe, kĩ năng... vào những thùng rác.
Vạch đường nối giữa giàu và nghèo
Bạn có dám đi qua... ngay khi đoàn tàu lao tới. Đó là hình ảnh châm biếm cho sự quá khó khăn để ngoi lên...
Thật hay giả?
Trong một thế giới khó phân biệt thật giả, chỉ có thể tin vào 1 cái cây... "100% tự nhiên, 0% silicone".
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link