Hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi còn thách gia đình nạn nhân kiện

19:00, Thứ bảy 23/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Sau khi ép bé gái 17 tuổi uống rượu say, "yêu râu xanh" dẫn bé gái vào khách sạn thực hiện hành vi cưỡng bức, giao cấu mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Sau khi thỏa mãn thú tính, tên "yêu râu xanh" đưa cho nạn nhân 200 ngàn đồng rồi hăm dọa không được tiết lộ với bất kỳ ai. Không những thế, sau khi bị phát hiện, hắn còn thách thức gia đình nạn nhân đi kiện và đòi bồi thường danh dự...

yêu râu xanh, giao cấu, bình dương, nạn nhân

Bà P., cháu Ngân ân hận vì quá tin người.

Bàng hoàng biết con bị giao cấu

Những ngày qua, người dân ngụ tại khu phố 2 (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa cho một bé gái 17 tuổi bị một đối tượng đã có vợ con cưỡng bức giao cấu. Điều đáng nói là, sau tất cả những hành động đồi bại nói trên, thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại còn hăm dọa, quậy phá gia đình nạn nhân. Ngày 8/11, trước những thông tin vụ việc còn nhiều ẩn khuất ấy, PV nhanh chóng có mặt tại khu vực này.

Qua tìm hiểu, được biết, nạn nhân của vụ việc này là cháu Ngô Thị Ngân (17 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường Chánh Nghĩa) và "yêu râu xanh" gây ra vụ việc này là ông Huỳnh Minh D. (SN 1972, ngụ tổ 3, khu phố 2, phường Chánh Nghĩa).

Trao đổi với PV trong nước mắt, bà B.T.P (SN 1962, mẹ cháu Ngân) cho hay: "Sự việc xảy là một cú sốc quá lớn mà gia đình chúng tôi chỉ mới vừa hay biết. Sáng 1/11, tôi đang làm móng cho khách thì chủ tiệm cắt tóc kêu ra hỏi thất thanh khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Chủ tiệm cắt tóc bảo con Ngân nó bị cưỡng hiếp rồi. Nghe câu nói trên, tôi sửng sốt và bủn rủn chân tay vì không biết nguyên nhân thế nào. Sau đó, tôi cố gặng hỏi nhiều người ngọn nguồn của sự việc thì mới biết con mình đã bị người ta cưỡng bức giao cấu gần hai tháng nay mà cả gia đình không ai hay biết. Bỏ hết công việc lại sau lưng, tôi chạy vội về nhà kêu Ngân ra hỏi có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, dù tôi đánh, tra hỏi cỡ nào con bé vẫn nhất quyết không chịu nói".

Bà P. tiếp tục kể: "Cả gia đình tôi đang trong cơn hoảng loạn thì người đàn ông tên D. nói trên chạy sang nói với vợ chồng chúng tôi: "Con không có gì bậy bạ với Ngân cả. Cô chú cứ nghỉ ngơi đi rồi sáng mai giải quyết. Chuyện đâu còn có đó". Cả đêm thức trắng, chúng tôi đang không thể nào hiểu được đầu đuôi câu chuyện là từ lúc nào. Đến 6h sáng ngày 2/11, D. chạy sang và mang theo những lời dọa nạt, quát tháo: "Con Ngân đâu phải là còn nhỏ mà muốn nói gì thì nói. Nhất định sáng nay, nó phải sang nói với vợ và gia đình tôi là vì say xỉn mà nói bậy bạ, làm như thế là tội cho tôi. Ông bà đưa con Ngân đi khám đi, nếu không đúng sự thật, tôi sẽ thưa ngược lại. Khi đó, mấy người phải đền bù thiệt hại danh dự mà cả gia đình ông bà đã gây ra cho tôi".

Đôi mắt bà P. bỗng sáng rực: "Mặc dù đang nằm ngủ trong phòng nhưng nghe những lời hăm dọa của D., cháu Ngân vội vàng bật dậy và khóc mếu máo. Vừa khóc, Ngân vừa nói: "Ông "ở" với tôi, mà giờ ông còn hăm he cha mẹ tôi là có ý đồ gì. Đã vậy, con sẽ khai hết mẹ ơi". Nghe xong những lời bộc bạch đầy nước mắt của con gái, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng và không tin nổi mắt mình. Không còn cách nào chối cãi, D. nghiễm nhiên tuyên bố: "Không chỉ "ở" với mình tôi, nó đã ăn nằm với nhiều thằng rồi". Những lời phán quyết vô tội vạ của D. khiến gia đình chúng tôi vô cùng phẫn nộ và đau đớn cho sự bất hạnh của mình".

Gia đình "yêu râu xanh" thách thức

Lặng yên trong giây lát, bà P. hé lộ sự việc: "Theo lời thú nhận của cháu Ngân, đêm 15/9, vợ chồng tôi đi ăn đám dỗ ở xa nên ở nhà không còn ai. Trước khi đi, tôi còn dặn Ngân phải về sớm và không được đi đâu ra khỏi khu nhà trọ. Cho đến 10h tối cùng ngày, sau khi tắm giặt xong, cháu Ngân chạy ra võng nằm thì thấy D. từ đâu chạy đến, lân la nói chuyện. Sau khi dò hỏi và biết vợ chồng tôi không có nhà, D. đã rủ cháu Ngân đi ra ngoài bằng lời nói ngon ngọt: "Anh đang có chuyện buồn nên muốn rủ em đi uống cà phê tâm sự".

Do quan hệ quen biết thân tình, cháu Ngân đã đồng ý đi cùng với D. đến một quán nhậu ở chung cư Chánh Nghĩa. Tại đây, D. đã ép cháu Ngân uống bia. Vì không biết uống nên chỉ vài ly sau đó cháu Ngân bị say và không còn biết gì nữa. Đến 23h cùng ngày, D. ra lấy xe, nhưng không chở Ngân về phòng trọ mà đưa vào một khách sạn tại phường Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một) để thỏa mãn cơn dục vọng. Giải thích về vấn đề này, bà P. bày tỏ: "Sau khi đưa cháu Ngân lên phòng của khách sạn, D. đã lột hết đồ con tôi ra. Trong lúc mơ màng, cháu Ngân đã đẩy D. ra nhưng đã bị gã chặn họng: "Em chiều anh đi, anh sẽ giúp em đóng tiền học phí (tiền học nghề cắt tóc - PV)". Vì đã bị hơi men làm gục ngã, cháu Ngân đã bị D. cưỡng bức giao cấu ngay tại khách sạn. Vì đây là quan hệ lần đầu nên cháu Ngân bừng tỉnh vì bị đau rát. Cháu Ngân vội vàng mặc đồ và mở cửa ra về, nhưng D. nhất quyết không cho".

Ông N.L.N (SN 1958, ba của Ngân) tiếp câu chuyện trong tiếng nghẹn ngào: "Cho đến 2h ngày 16/9, D. lấy xe chở Ngân về rồi nhét vào túi cháu 200 ngàn đồng. Trước khi đưa con tôi về phòng, D. hăm dọa cháu Ngân không được nói với bất cứ ai về việc xảy ra trong khách sạn. Quá đau đớn về sự việc xảy ra với con gái mình, chúng tôi đã nhờ đến lãnh đạo hội phụ nữ khu phố 2 (phường Chánh Nghĩa) để được hỗ trợ, nhưng họ nói: "Người ta mạnh quá, làm sao đấu lại. Thôi gia đình tập trung lo làm ăn đi".

Chúng tôi tiếp tục kêu oan đến công an phường Chánh Nghĩa, nhưng họ nói sự việc xảy ra tại phường Phú Thọ nên bảo chúng tôi đến đó trình bày sự việc. Tìm đến công an phường Phú Thọ thì chúng tôi đau đớn nhận được câu trả lời: "Con anh chị đồng tình thì chị thưa người ta thế nào. D. không có tội, sao anh chị lại thưa. Hơn nữa, anh chị làm vậy rồi gia đình người ta lại xào xáo nữa thì sao. Anh chị rút đơn đi, thưa mà không có bằng chứng thì không giải quyết được gì hết".

Ngồi bên cạnh chồng mình, bà P. bức xúc: "Không những thế, mẹ D. còn lăm le quát tháo chúng tôi: "Thằng D. "ăn bánh trả tiền". Nó đi tới đâu, tao rải tiền tới đó". Tôi không thể nào hiểu được vì sao họ lại có thể đối xử như thế với chúng tôi không một chút tình người như thế. Vì biết chúng tôi ít học, lại thấp cổ bé họng nên họ lộng hành ức hiếp. Họ gây ra sự việc lại còn "vừa đánh trống, vừa la làng". Thật không có nỗi oan ức nào so sánh bằng".

Kết thúc câu chuyện đẫm nước mắt của vợ chồng ông N., PV tiếp tục tìm đến khu nhà trọ mà cả gia đình họ sinh sống. Tại đây, chúng tôi gặp được cháu Ngân đang nằm dài trong căn phòng ẩm thấp. Ngân nói với chúng tôi: "Vì trước đến nay, gia đình ông D. luôn coi cháu giống như con cái trong nhà. Vì vậy, cháu mới tin tưởng, đi theo ông ấy xem có chuyện gì. Không ngờ, ông ấy cố tình ép cho em uống say rồi đưa vào khách sạn để thực hiện ý đồ ghê tởm của mình mà cháu không hề hay biết. Cho đến khi cháu nhìn thấy được bộ mặt thật của họ thì đã quá muộn. Để đến bây giờ, không chỉ cháu bị tổn thương mà gia đình phải sống trong tủi nhục. Đã thế, ông ấy lại còn đe dọa sẽ trục xuất gia đình cháu ra khỏi khu nhà trọ. Thách thức gia đình cháu đi thưa". Những lời tâm sự muộn màng của cháu Ngân cũng chính là lời cảnh báo cho những cháu gái đang ở tuổi mới lớn phải tỉnh táo và không tin vào những lời dụ ngọt của bất kỳ người đàn ông nào.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link