Hồ Văn Cường hiếm hoi xuất hiện cùng mẹ ruột đi làm thủ tục dự thi sau ồn ào với ca sĩ Phi Nhung

( PHUNUTODAY ) - Dù người trong cuộc đã lên tiếng giải thích cũng như mọi chuyện đã trôi qua khá lâu, thế nhưng dân mạng vẫn thường xuyên nhắc đi nhắc lại.

Cách đây không lâu, ồn ào liên quan đến tiền cát-sê giữa Hồ Văn Cường với mẹ nuôi Phi Nhung gây chú ý. Được biết Hồ Văn Cường đang tập trung tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Mới đây những hình ảnh liên quan đến con nuôi Phi Nhung đã được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Chiều 6/7, Hồ Văn Cường đã cùng mẹ ruột của mình trên ô-tô. Người đăng tải hình ảnh cho biết, mẹ ruột của Hồ Văn Cường đang "hộ tống" con trai đến điểm thi để làm các thủ tục cần thiết. Nam ca sĩ đang khá hào hứng và tràn đầy tự tin trước kỳ thi quan trọng bậc nhất trong cuộc đời. Đây cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của nam ca sĩ sau loạt ồn ào vừa qua.

hovancuong

Trước đó, Hồ Văn Cường đã đích thân quay clip gửi lời xin lỗi mẹ nuôi và khẳng định không hề bị chèn ép. Nam ca sĩ nói rõ hoàn cảnh của chị gái và gia đình hiện tại, cũng như mối quan hệ với mẹ nuôi Phi Nhung. 

Nam ca sĩ chia sẻ: "Sở dĩ ngày hôm nay con có video này là để 1 lần nữa nói về những sự việc vừa qua đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con, gia đình con và mẹ Phi Nhung. Con cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và quan tâm đến cuộc sống của con và sợ con bị chèn ép nhưng sự thật không như mọi người nghĩ. Hiện tại con rất mong mọi thứ có thể dừng lại tại đây vì mọi chuyện không như mọi người suy nghĩ và phán đoán. Mấy ngày hôm nay con suy ngẫm rất nhiều vì lỗi lầm của con đã gây ra cho mẹ, vì những phút bốc đồng, bức xúc của mình mà con đã tin lời người ngoài để nói những điều không đúng, không tốt về mẹ, con thành thật xin lỗi mẹ.

Mấy ngày hôm nay con đọc rất nhiều bình luận của mọi người, toàn lời rất cay nghiệt với mẹ của con, con cảm thấy rất buồn và có lỗi trong tâm của mình.

1 lần nữa con xin lỗi mẹ rất nhiều và con mong mọi người có thể tôn trọng cuộc sống riêng người thân của con như chị gái ruột của con vì chị đã lập gia đình và cần được riêng tư. Đã rất nhiều lần con và cha mẹ đã khuyên chị lên Sài Gòn để làm nhưng sau khi anh chị làm được 1 thời gian thì không phù hợp với môi trường ở Sài Gòn nên quyết định về quê làm việc. Hiện tại, con gái của chị con được con và ba mẹ đưa lên đây để chăm sóc và may mắn được mẹ Nhung yêu thương và giúp đỡ. Mẹ xem cháu của con như là 1 thành viên trong gia đình, con thấy rất vui vì điều đó".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link