Phi Nhung mượn lời bài hát nói về nỗi lòng của mình sau loạt ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường

( PHUNUTODAY ) - Ngay khi đoạn clip trình diễn này của Phi Nhung được đăng tải, cư dân mạng đã chia sẻ nhanh chóng và có những phản ứng bất ngờ.

Thời gian qua, những ồn ào, thị phi liên tiếp bủa vây ca sĩ Phi Nhung. Mới đây MXH xôn xao đoạn clip Phi Nhung mượn lời bài hát mới bày tỏ nỗi lòng bị khán giả quay lưng sau ồn ào, đó là ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Bên cạnh giọng hát đầy da diết, tình cảm của Phi Nhung, điều khiến màn trình diễn này gây chú ý mạnh chính là ca từ của bài hát. 

"Khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh/Bậu ơi, em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau/Họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu"  "Thế nhưng mình luôn nhắc mình/Sống cho nghĩa tình sống ra con người", là những câu hát trong bài Bậu ơi đừng khóc. Câu hát dường như đang thể hiện câu chuyện hiện tại của Phi Nhung đã gặp phải giữa những lùm xùm vừa qua.  

phinhung

Cư dân mạng đăng nhiều bình luận động viên nữ ca sĩ Phi Nhung vì phải trải qua những thị phi không đáng có. Ca khúc này vốn từng được Phi Nhung cover trên kênh Youtube của mình vào tháng 5 nhưng đến bây giờ khi trình diễn nó trên sân khấu, nữ ca sĩ mới nhận được sự chú ý mạnh mẽ. 

Ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường rộ lên khi dân tình đặt nhiều nghi vấn về cát-xê. Tuy nhiên mới đây, giọng ca Bông điên điển cho biết khi nào con nuôi muốn ra riêng cô sẽ trả lại toàn bộ. 

"Khi Cường đi hát, muốn ra riêng thì lấy. Tôi nói mẹ Cường cứ để tiền cho quản lý giữ đi. Khi mà Cường học xong cấp 3, đủ 18 tuổi rồi thì tôi đưa hết tất cả để mẹ con mua nhà, hay mướn nhà gì đó. Tôi cũng sẽ cho thêm vài trăm triệu vốn để Cường làm ăn. Tôi không thích mang chuyện của tôi cho xã hội bàn tán, nhưng vì xã hội quan tâm Cường, vì khán giả quan tâm nên bây giờ tôi mới nói. Tính của tôi đâu ra đó, cái nào của Cường là của Cường, cái nào của tôi là của tôi, cái nào của công ty là của công ty".

Chiều ngày 14/6, Hồ Văn Cường bất ngờ đăng status giữa liên hoàn thị phi với mẹ nuôi Phi Nhung, phủ nhận chuyện chị gái ở quê có hoàn cảnh khó khăn đến mức phải đi lượm ve chai.

"Con chào mọi người! Con đã liên lạc với chị của con rồi và chị con nói mình không hề nói đi lượm ve chai. Con chỉ mong mọi việc có thể dừng lại tại đây để có thời gian tập trung cho việc học hành, thi cử. Con đang chuẩn bị thi và con cũng đã rất áp lực", Hồ Văn Cường chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link