Kẻ bắn ch.ết vợ chiều 30 Tết khó thoát án tử hình

12:50, Thứ hai 17/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Hành vi giết người dã man, có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm, nghi can giết vợ chiều 30/1/2014 khó thoát khỏi mức án tử hình”, luật sư Giang Văn Quyết, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định.

Trao đổi với Phunutoday.vn về vụ án, luật sư Giang Văn Quyết, Đoàn luật sư TP Hà Nội chia sẻ: “Theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự thì người nào giết người trong trường hợp thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; hoặc vì động cơ đê hèn thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

“Hành vi đánh vợ đầy thương tích, khi nạn nhân bỏ chạy, nghi can rút súng bắn chết chính vợ mình thể hiện sự man rợ và côn đồ, do đó hung thủ khó tránh khỏi mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình”, luật sư Quyết phân tích thêm.

Trước đó đã thông tin, khoảng 19h ngày 30/1 (30 Tết), hai vợ chồng Trương Văn Hà (Số nhà 15, ngõ 214, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) xảy ra tranh cãi khi vợ là chị Trương Thị Lan Phương xin phép về nhà thắp hương cho tổ tiên.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Không đồng ý với ý kiến của vợ, Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”) đã nổi máu côn đồ ra tay đánh đập vợ dã man khiến chị Phương mặt mày tím tái, máu chảy đầy mặt.

Quá sợ hãi, chị Phương phải nhảy từ tầng 2 xuống để trốn sang nhà hàng xóm cầu cứu hàng xóm. Dù hàng xóm can ngăn, Hà vẫn đấm không thương tiếc vào đầu, mặt vợ khiến chị Phương đau đớn nằm bẹp xuống đường. Không dừng lại Hà “cọ” vẫn lôi chị Phương về để tiếp tục “hỏi tội”.

Trước sự việc trên, người hàng xóm đã gọi điện báo công an, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, Hà vẫn như con thú điên, chĩa súng thẳng vào vợ nhả đạn. Đồng thời, hắn còn chĩa súng ra ngoài đe dọa hàng xóm và cảnh sát khu vực để tẩu thoát.  

Chị Phương sau đó được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 354 trong tình trạng mặt bị nát, đầu vỡ toác và bị bắn vào đùi. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, chị Phương đã chết ngay trong buổi tối cùng ngày.

Ngay sau đó Hà bị truy nã về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nghi can tại cơ quan điều tra.

Công an Hà Nội cùng các lực lượng của Tổng Cục Cảnh sát, Tổng Cục an ninh cùng vào cuộc truy bắt Hà. Sáng 15/2, trinh sát phát hiện Hà ẩn náu ở địa điểm từng là ổ mại dâm ở Quảng Tây, Trung Quốc. Chiều cùng ngày, Hà bị cảnh sát Trung Quốc bắt và bàn giao cho Công an Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Hà khai khi bảo đi sắm đồ lễ thắp hương cúng bố mẹ chồng thì chị Phương cằn nhằn khiến hắn tức tối. Hà đánh vợ, kéo lại không cho ra khỏi nhà. Khi vợ cố chạy về phía cầu thang, hắn rút súng bắn.

Hà, kẻ từng có 3 tiền án và 7 tiền sự, thú nhận có hơi men trong lúc gây án.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: