Khánh Thi gây hoang mang khi bất ngờ xin lỗi và mong không có đám cưới vì lí do này

( PHUNUTODAY ) - Khánh Thi lại xin lỗi và mong không có đám cưới vì một người bạn đã nhắn tin trách hờn cô sau khi dự đám cưới.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi bất ngờ đăng dòng trạng thái dài với tựa đề là "Lời xin lỗi". Cô cho biết sau đám cưới, mình đã mất đi một người em thân thiết từ bấy lâu nay. Cô cho biết bản thân đã khóc nhiều vì sốc khi nhận được tin nhắn từ người mà mình yêu thương.

vua-co-hon-le-co-tich-khanh-thi-lai-xin-loi-va-mong-khong-co-dam-cuoi-vi-li-do-nay-1-ngoisaovn-w1441-h960

Kiện tướng dancesport viết: "Trong cuộc đời Thi, đã gặp rất nhiều chuyện buồn. Thi cũng luôn biết nói lời cảm ơn ngay sau những sự việc diễn ra sau những biến cố và những công việc hàng ngày khi mọi người hiểu và giúp đỡ Thi. Nhưng có lẽ sau đám cưới mà Thi mất đi người bạn thì quả thật sốc và buồn. Hôm nay, khi em nhắn tin, Thi không còn chút vui nào cho chuyến đi vừa chuẩn bị cùng gia đình. Ngồi khóc và tự trách móc bản thân. Có lẽ không nên làm đám cưới. Vì ta làm nhiều người buồn thế sao. Chẳng lẽ vì đám cưới ta lộ ra là một người tham danh vọng hay một người giả tạo? Đám cưới đông người, mình mong mọi người đến sớm chụp hình. Không chụp đủ với mọi người Thi và Hiển rất áy náy.

Trong buổi lễ, Thi cảm ơn chưa kịp, chưa đủ thì ai đó yêu thương Thi mong đừng giận. Thi trân trọng và biết ơn mọi người không phải dùng đám cưới để cảm ơn. Việc Thi làm cho mọi người và trả công ơn mọi người không phải là trong đám cưới. Cho nên Thi muốn dùng lời xin lỗi này, qua đây không phải để đánh bóng tên tuổi, không phải để thêm danh vọng, không phải để dẫn dắt Hiển khi yêu, không phải để bó hẹp tù túng Hiển như mọi người nghĩ".

vua-co-hon-le-co-tich-khanh-thi-lai-xin-loi-va-mong-khong-co-dam-cuoi-vi-li-do-nay-2-ngoisaovn-w2048-h1366

Qua lời lẽ có thể vì người bạn của cô vì lí do gì nên không kịp chụp ảnh hay cô chưa thể cảm ơn đối phương mà có sự giận dỗi nào đó: "Nếu vì đám cưới ai nhận ra Thi là người tham lam, ích kỉ, không hiểu được tình cảm mà Hiển dành cho Thi và quên ơn của mọi người giúp Thi tác hợp với Hiển thì thật buồn. Thi rất buồn khi ai đó ngao ngán, ăn không ngon. Thi rất buồn khi em nói Thi thao túng, toan tính, bóc lột mọi người, mẹ Thi mắt kém Thi không quan tâm. Thi buồn. Ai đó nói nhờ đám cưới này mà thấy được Thi và cần nhắc nhở Thi. Thi cũng nghĩ vậy đám cưới là buồn vậy sao. Là không kịp cảm ơn, hoặc phải cảm ơn cho đủ, hoặc chụp cho đủ mới là con người tốt sao. Khi ta yêu thương nhau nhưng chỉ 1 lời cảm ơn hay một thái độ chưa kịp yêu thương là ta trở thành một người xấu và bị giận dỗi, trách móc vậy sao? Mọi người yêu thương mình tiêu cực vậy sao? Bấy lâu nay những người kề bên Thi là Thi dùng hành động để cùng nhau tốt hơn, giúp nhau lúc hoạn nạn.

Khi bạn vấp ngã Thi cũng ở bên bạn hoặc cách này hay cách khác. Sao phải vì cái đám cưới mà giận Thi? Thực sự Thi muốn nói lời xin lỗi khi mình chưa trọn vẹn cảm ơn đủ và làm tất cả mọi người hài lòng. Khi thái độ hay bất kì hành động nào làm mọi người phật lòng trong đám cưới. Nhưng thực sự buồn vô tận. Giáng sinh chưa kịp vui đã buồn vậy. Giá như không có đám cưới chắc có lẽ đã không buồn như bây giờ".

Theo:  xevathethao.vn copy link