Kỳ lạ xóm nghĩa địa giữa lòng Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nằm ngay giữa Thủ đô Hà Nội nhưng vẫn có một nơi mà "nhà" của người đã khuất nằm san sát với nhà của người còn sống. Thậm chí, chỉ cách nhau một bức tường hay một con đường hẹp.

Nằm sâu bên trong con ngõ 68/123 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội là nghĩa địa của phường với gần 200 ngôi mộ. Thế nhưng, không giống với những nghĩa địa thông thường khác, ở đây, nhà của những người đã khuất nằm san sát với nhà của những người còn sống.

xom nghia dia

Gần 200 "nhà" của những người đã khuất nằm chen chúc với nhà của những người còn sống.

Những ngôi nhà cao tầng bao quanh, ôm lấy nghĩa địa, vì vậy nơi đây còn được gọi là “xóm nghĩa địa”.

xom nghia dia

Một ngôi mộ nằm ngay sát nhà dân.

Theo quy chuẩn quy hoạch đô thị, khoảng cách tối thiểu giữa nghĩa trang và khu dân cư phải là 1,5km. Nhưng ở đây, ranh giới khoảng cách đó dường như không có, hoặc có chăng, chỉ là một bức tường hay một con đường chật hẹp.

xom nghia dia

Lối đi ngăn cách giữa nghĩa địa và khu dân cư chật hẹp, hai người tránh nhau còn khó.

Những người dân nơi đây cho biết, cứ vào những ngày lễ tết, tuần rằm, mùng một,... họ phải đóng chặt cửa vì sợ tro vàng mã và mùi hương khói nghi ngút bay vào nhà.

xom nghia dia

Có những hôm người dân không dám mở cửa vì sợ tàn hương và vàng mã bay vào nhà.

"Nhiều hôm mưa to, ngập úng, nước từ khu nghĩa địa chảy vào nhà có mùi rất khó chịu" - một người dân nơi đây than thở.

xom nghia dia

Với chiều cao thế này, nước từ khu nghĩa địa chảy vào nhà là chuyện thường gặp ở đây.

Nhà cửa chật chội, không có sân chơi nên nhiều khi, nghĩa địa này trở thành nơi vui chơi của nhiều trẻ em.

xom nghia dia

Trẻ em vô tư đi lại, chơi đùa xung quang nghĩa địa.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link