Kỳ tích: Sinh con sau 11 năm chữa vô sinh, 8 lần thụ tinh nhân tạo

( PHUNUTODAY ) - Sau 11 năm chữa vô sinh, 8 lần thụ tinh nhân tạo không thành công, một phụ nữ ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã bất ngờ đón chào thành viên mới nặng 2,8kg.

IVF hay thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo được hiểu là sự thụ tinh diễn ra bên ngoài cơ thể của một người phụ nữ, với điều kiện được sự kiểm soát trong phòng thí nghiệm. Kết quả là đã có hơn 1 triệu trẻ em được sinh ra nhờ sử dụng công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm, đầu tiên là một bé gái tên Louise Brown vào năm 1978.

Hầu hết chúng ta, nhất là những cặp đôi trẻ và khoẻ mạnh đều nghĩ rằng chúng ta có thể thụ thai tự nhiên và sinh con khi chúng ta muốn. Nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Trên thực tế, cứ mỗi 6 cặp vợ chồng thì sẽ có 1 cặp có khả năng bị vô sinh, chiếm khoảng 15% dân số.

Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức hội nghị Sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản. Tại cuộc hội thảo này, đại diện bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh viện đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tiên tiến trên thế giới (ICSI, Hỗ trợ thai thoát màng, nuôi cấy phôi ngày 5, PESA…).

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện Bạch Mai đã giúp được 200 gia đình hiếm muộn có em bé từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

v21

 Chị Thủy hạnh phúc khi chào đón thành viên mới. Ảnh nguồn: Internet.

Chị  Nguyễn Bích Thuỷ (35 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đến với đơn vị hỗ trợ sinh sản sau 8 lần thụ tinh nhân tạo (IVF) thất bại từ khắp mọi nơi, đã sinh con trai nặng 2,8kg. Theo chia sẻ của gia đình chị Thủy, vợ chồng chị đã từng đi khắp các nước trong khu vực Đông Nam Á để làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành công.

Chồng chị bị dị dạng tinh trùng nặng sau khi xạ trị. 11 năm điều trị vô sinh, đi tới bệnh viện nào cũng đều nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ.

Chị Thủy tâm sự: “Để có con, vợ chồng tôi đã phải đi khắp mọi nơi, thậm chí sang nước ngoài nhiều lần. Khi trở về bệnh viện Bạch Mai, nhờ các bác sĩ tại đơn vị hỗ trợ sinh sản mà vợ chồng tôi đã có được bé trai sau 12 năm kết hôn. Cảm giác được làm bố làm mẹ rất khó để diễn tả bằng lời…”.

Được biết, hai vợ chồng chị đã từng sang Thái Lan làm IVF nhưng thất bại. Sau lần thất bại đó, chị Thủy được người quen giới thiệu sang Malaysia làm IVF. Lần đi đó tràn đầy hy vọng, kết quả chuyển phôi cũng không thành. Không từ bỏ, chị Thủy quyết định tới đơn vị hỗ trợ sinh sản (bệnh viện Bạch Mai) điều trị.

Số bệnh nhân đến với đơn vị hỗ trợ sinh sản ngày càng tăng, tỉ lệ thành công trong chuyển phôi tươi trung bình trên 30%, chuyển phôi trữ lạnh trung bình trên 40% và số bệnh nhân có thai sinh hoá của đơn vị đã vượt con số 50%.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn