Lời khai lạnh người của nghi can cưỡng bức bé gái 9 tuổi, dìm xác dưới ao

( PHUNUTODAY ) - Sau khi cưỡng bức, dìm xác nạn nhân, Củ lấy đi đôi bông tai vàng rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 26/4, cơ quan đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phạm Văn Củ (33 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự).

Nạn nhân bị Củ sát hại cướp tài sản là bé N.T.K. N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1) – hàng xóm của nghi can Củ.

Dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày, nhưng những người dân ở làng quê yên ả ấy vẫn cảm thấy xót xa.

“Cũng do rượu mà thằng Củ đã gây ra chuyện động trời này. Giờ tội cho hai đứa con nó bơ vơ, khi cha đi tù, mẹ thì bỏ xứ đi” người hàng xóm gần nhà Củ nói.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nên tiến hành truy xét nghi can có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã tiến hành mời người hàng xóm của gia đình bé N. là Củ lên làm việc.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét nhà của Củ và phát hiện trong túi quần người đàn ông này có một đôi bông tai bằng vàng của bé N.

Tại cơ quan điều tra, Củ khai nhận hành vi phạm tội của tôi, tuy nhiên trước những chứng cứ mà cơ quan công an thu nhập được, cuối cùng củ đã thừa nhận hành vi tàn độc của mình.

nghi-can

Mẹ của bé N vẫn chưa hết bàng hoàng 

Củ khai, trưa 20/4, đang nằm võng cùng con gái ở nhà thì thấy bé N. đi ngang qua.

“Lúc đó, bé N. chửi con gái tôi. Thấy vậy, tôi nói bé N. sao chửi con gái tôi. Sau đó, bé N. vừa chạy vừa chửi nên tôi mới tức giận đuổi theo dùng tay bụm miệng nạn nhân lại. Sau đó, bóp cổ bé N. đến tử vong… ”, nghi can Củ khai với cơ quan công an.

Sau đó, Củ thả bé N. xuống mương nước rồi cướp đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân.

Chia sẻ với báo chí, chị T.T.S  (mẹ bé N.) vẫn chưa tin con gái mình bị sát hại dã man như vậy.

Cố lấy lại bình tĩnh chị nói, do gia đình khó khăn nên hàng ngày hai vợ chồng chị phải đi ra đồng làm thuê. Chính vì vậy, buổi sáng bé N. đi học về thì ghé nhà nội để nghỉ ngơi, đến chiều thì vợ chồng chị đến đón con về.

Đến ngày 20/4, bé N. xin bà nội ra đồng chơi với cha mẹ thì bất ngờ mất tích. Đến chiều, cả nhà không thấy bé N. đâu nên chia nhau đi tìm. Ban đầu, tôi lo lắng sợ bé bị kẻ xấu bắt cóc. Suốt đêm đó, mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy” chị S. kể lại và cho biết, chị có linh tính con gái sẽ gặp chuyện không may.

Hôm sau, khi gia đình đang tuyệt vọng không biết tìm bé N. ở đâu thì bất ngờ Củ sang chơi và “gợi ý” mọi người nên ra ao nước gần nhà để tìm.

Lúc này, mọi người tin lời nên cùng nhau ra ao nước để tìm thử. Sau khi đi 1 vòng ao thì bất ngờ phát hiện thi thể bé N. nằm dưới mương nước. “Khi đó, tôi cứ tưởng cháu nội mình bị đuối nước. Tuy nhiên, khi thấy cháu không mặc quần, đôi bông tai đeo bàng vàng hằng ngày nó đeo cũng không còn nên nghi ngờ bị sát hại”, ông N.V.N – ông nội bé N. nói và cho biết, vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Củ quanh co chối tội,  tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, nghi can này đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án này, Củ chưa thừa nhận hành vi xâm hại tình dục bé N. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phát hiện tinh trùng trong vùng kín nạn nhân và lấy mẫu gửi giám định phục vụ công tác điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn