Lừa đảo kiểu trà trộn đi theo xe cứu thương

( PHUNUTODAY ) - "Cứ mỗi dịp gần Tết, nạn trộm cắp, lừa lọc trong bệnh viện lại gia tăng. Mỗi năm, các thủ đoạn lừa đảo lại thay đổi, biến hóa với nhiều chiêu trò mới", ông Trần Cư, đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cảnh báo.

Trà trộn đi theo xe cấp cứu

Trong năm 2013, đã có hai vụ kẻ gian trà trộn theo xe chuyển bệnh bị bắt quả tang tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Điển hình nhất là vụ xe cấp cứu chuyển bệnh từ An Giang lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Đối tượng tên Nguyễn Văn T., sinh năm 1963 đã lẳng lặng leo lên xe cấp cứu để đi cùng.

xe cứu thương, trộm cắp

Kẻ gian thường lợi dụng đám đông để chen lấn, móc túi trong bệnh viện. Ảnh: Thanh Huyền.

Nhân viên y tế tưởng T. là người nhà bệnh nhân; gia đình bệnh nhân lại lầm T. là nhân viên của bệnh viện.

Khi tới nơi, do chỉ có một mình nên chồng bệnh nhân nhờ T. trông nom đồ đạc giúp, lợi dụng thời cơ, T. đã cuỗm hết đồ, lủi mất.

Khi mất của chồng bệnh nhân hô hoán, trình báo. Rất may, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy thấy dấu hiệu T. tay xách nách mang, lấm la lấm lét rất khả nghi nên giữ lại kịp thời.

Một trường hợp khác tương tự cũng bị kẻ gian leo lên xe chuyển bệnh từ Cai Lậy lên TP.HCM cuỗm mất tài sản. Hình thức lừa đảo kiểu này đa số rơi vào các ca chuyển bệnh từ tỉnh lên TP.HCM.

Gọi điện báo tai nạn để lừa tiền

Ngoài ra, còn một chiêu lừa đảo khá mới được ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần đây, xảy ra với gia đình một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Tên Nguyễn Tuấn H., sinh năm 1983, tạm trú tại TP.HCM đã theo dõi thông tin về anh Trần Văn C., ngụ tại Biên Hòa.

Anh C. bị ngã xe máy, chỉ chấn thương phần mềm, vào sơ cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy rồi xuất viện luôn. Tuy nhiên, tên C. gọi về nhà cho mẹ anh C., tự xưng là bạn thân, nói anh C. bị tai nạn nặng lắm, hôn mê, cần tiền để chụp CT, làm xét nghiệm gấp.

trộm cắp, xe cứu thương

Một vụ kẻ gian giả danh bác sĩ, lừa tiền bệnh nhân bị phát giác.

Mẹ của anh C. tá hỏa, kêu C. tới nhà đưa ngay cho mấy triệu để kịp thời lo cho con mình. Sau vài tiếng, gia đình anh C. tìm lên tới Bệnh viện Chợ Rẫy mới ngớ ra là mình bị lừa.

Theo ông Trần Cư, kẻ gian thường chọn các gia đình neo người, chỉ có mỗi bố, mẹ già để dùng “chiêu” này gây án.

Bên cạnh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có sắp đặt, tổ chức, những vụ trộm cắp vặt trong Bệnh viện Chợ Rẫy bị “tóm gáy” năm qua khá…nhiều.

Vào tháng 11, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh L. (SN 1985, tạm trú Q. 6) “thó” điện thoại của anh Nguyễn Văn H. tại Khoa ngoại – thần kinh.

Hay cách đây vài ngày, tên Lê Văn H. (SN 1969, ngụ tại Kiên Giang) đã bị bắt giữ vì hành vi móc túi.

“Nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra thì nghe tiếng la trên thang máy ở lầu 3. Hóa ra tên H. lợi dụng tháng máy đông người, giả bộ chen lấn, móc túi của người nuôi bệnh.

Khám túi của T. phát hiện có hai chiếc điện thoại di động, cả tiền Việt Nam lẫn đô la Mỹ”, ông Trần Cư kể.

Ngoài ra, tình trạng xe taxi dù đứng trước cổng bệnh viện, trà trộn để bắt khách khá nhiều. Bệnh nhân lúc đầu leo lên xe quên không hỏi giá, hoặc được mời chào với giá cước khá rẻ nhưng khi tính tiền lại bị chặt chém mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Qua đó, ông Trần Cư nhắc nhở thân bệnh nhân nên lưu ý, cảnh giác cao độ, nhất là vào dịp năm hết Tết đến, tránh trở thành nạn nhân của các vụ trộm cắp, lừa đảo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn