MC Đan Lê nói về mong ước có một đứa con gái nhưng quyết định dừng vì lý do này

( PHUNUTODAY ) - Đan Lê hài lòng với cuộc sống hiện tại, với tình yêu thương và những lời mật ngọt mà hai con trai "rót vào tai" mỗi ngày mà không còn muốn sinh thêm một con gái nữa.

Hiện tại, MC/diễn viên Đan Lê đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên đạo diễn Khải Anh. Mới đây, Đan Lê đăng ảnh bên một bé gái trên bờ biển kèm chú thích: "Em bé của tôi. Mộng mơ của tôi"... Bên dưới nhiều đồng nghiệp giục Đan Lê sớm có thêm một bé gái nữa.

dan-le

Cô đáp: "Sống trong mật ngọt. Tôi ước có một cô con gái.

Một cô con gái là bản sao nhí của mình. Với mái tóc tơ hoe vàng, đôi mắt tròn và làn da trắng sứ. Tôi sẽ mặc cho em bé một bộ đầm chấm bi đỏ, cột 2 bên lọn tóc loăn xoăn.

Chúng tôi dắt tay nhau ra phố vào những buổi chiều cuối tuần đầy nắng. Làn da trắng và mái tóc vàng sẽ phát sáng lên và người đi đường phải xuýt xoa ghen tị.

Chuyện ấy đã từng, khi hai hoàng tử của tôi chưa xuất hiện.

À! Thật ra, ngay cả khi 2 chàng đã xuất hiện. Thỉnh thoảng bệnh cũ tái phát, tôi vẫn có chút thèm thuồng.

Nhưng đến một ngày, khi tôi nhận ra, bên cạnh mình không chỉ là 2 hoàng tử, mà còn là 2 nhà máy sản xuất đường.

Đường gì mà nguyên chất và tinh luyện không có thật trên đời ý, không gây hại cho sức khoẻ mà còn bổ dưỡng tinh thần.

Bỗng dưng ham muốn vẩn vơ ngày nào chẳng còn trong suy nghĩ.

2 chàng chăm sóc tôi, dịu dàng với tôi, bênh vực tôi, bảo vệ và âu yếm tôi mỗi ngày.

dan-le 2

Tôi chia sẻ với 2 chàng mọi chuyện, cả chuyện vui và chuyện không vui nữa. Về những ước muốn, nguyện vọng, những dớ dẩn, vu vơ ... Ở bên các chàng tôi hiểu được cách đàn ông yêu thực sự, chẳng còn lẫn lộn, mập mờ với những xảo biện khi yêu:

- Anh nhớ em nhưng mà anh bận quá!

- Anh yêu em nhưng mà anh quên mất!

- Anh thương em nhưng mà anh xin lỗi!...

Khi yêu thực sự, dù chỉ là cậu bé lên 5, tình yêu là thực tại, hiện hữu, hiển nhiên, không gì che giấu được.

2 chàng cứ thế trưởng thành, để tôi có thể dựa vào khi yếu đuối. Còn tôi, giữa 2 thanh niên đang ngày một lớn, tôi có thể làm gì khác, ngoài việc bé lại đây?

Hôm nay, sau giờ cơm tối, bố các chàng ôm các chàng thủ thỉ:

- Các con thấy bố yêu mẹ không? Mẹ vừa béo, vừa xấu, chả ai yêu mà bố vẫn yêu!

2 chàng giãy nảy lên bao biện:

- Ai bảo bố thế? Có bọn con yêu mẹ đây này!

Thế đấy! Sống với 2 nhà máy sản xuất đường, hàng ngày được rót mật vào tai, thành ra giấc mơ, ước mơ gì gì tan biến hẳn, hoàn toàn tan biến hẳn.

Giờ tôi toàn tâm toàn ý với 2 hoàng tử và sống trong mật ngọt. Hoặc giả, có chết chìm trong mật ngọt cũng chẳng sao!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link