Mẹ thấy xác con trong bao tải: Khoanh vùng kẻ khả nghi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Khi đưa bao đựng thức ăn cá tấp vào bờ, tôi cùng người hàng xóm nữa mở ra thì tá hỏa thấy thi thể bên trong là thằng Xuyên", người mẹ kể.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 1/1, khi bà Trần Kim Phượng, 48 tuổi (trú tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phát hiện một bao đựng thức ăn cho cá trôi trên rạch Cần Thảo, ngay trước cửa nhà.

Do không rõ bên trong chứa vật gì nên bà Phượng gọi một phụ nữ hàng xóm cùng ra xem. Sau đó hai người thống nhất cùng báo chính quyền địa phương.

Khi cơ quan chức năng có mặt, trục vớt bao tải kiểm tra, người phụ nữ này như ngất lịm khi thấy thi thể con trong bao tải với nhiều vết chém trên người. Nạn nhân được xác định là Hà Văn Xuyên, 32 tuổi. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an.

"Khi đưa bao đựng thức ăn cá tấp vào bờ, tôi cùng người hàng xóm nữa mở ra thì tá hỏa thấy thi thể bên trong là thằng Xuyên", bà Phượng nghẹn ngào nhớ lại.

Mô tả ảnh.
Mẹ nạn nhân đau đớn kể lại giây phút phát hiện xác con trai.

Theo gia đình, Xuyên vốn là người siêng năng, hiền lành, ít nói, chưa từng mâu thuẫn với ai. Dù 30 tuổi nhưng Xuyên vẫn chưa lập gia đình, hàng ngày đi làm thuê ở ao cá xã bên. Hai ngày trước khi phát hiện thi thể, Xuyên vẫn đi làm bình thường.

"Con trai tôi chết thảm như thế, chắc do ai đó sát hại cướp tài sản. Bởi Xuyên có xe máy, điện thoại và trong túi lúc nào cũng có tiền", mẹ nạn nhân nói.

Cũng theo gia đình, ngày 30/12/2014, người em chú bác có rủ Xuyên đi uống cà phê nhưng thanh niên này từ chối vì phải qua chỗ làm thuê có chút việc. Đêm đó, không thấy con về, gia đình điện thoại cũng không thấy tín hiệu trả lời.

Tưởng Xuyên chơi ở nhà bạn, gia đình không gọi nữa. Hai ngày sau, xác thanh niên này được phát hiện trong bao tải trôi trước cửa nhà.

Hiện, chiếc xe gắn máy nạn nhân thường sử dụng cùng chiếc điện thoại chưa tìm thấy.

Tìm đến nơi Xuyên làm thuê ở xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú), nơi đây không một bóng người. Phía trước ao nuôi cá tra là nhà của vợ chồng Hải (37 tuổi) cũng được khoá cửa cẩn thận.

Người bán nước gần khu vực Xuyên làm thuê cho biết, thanh niên này làm thuê ở đây được gần 2 tháng. Khi thi thể nạn nhân được phát hiện, cơ quan công an có đến nhà tìm vợ của Hải để làm việc. Khi người vợ liên lạc, Hải trả lời qua điện thoại  "chút nữa về" rồi mất hút

Nhiều người dân địa phương cho biết, Hải là người... thường xuyên đi casino chơi các trò đen đỏ. Trước đây khi gá nghĩa với chị Phượng, Hải từng có một đời vợ, có con riêng hơn 10 tuổi.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, vùng đầu của nạn nhân Hà Văn Xuyên bị biến dạng do có ngoại lực tấn công. Nạn nhân nghi bị giết, cướp tài sản.

Ông Huỳnh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Khánh Hoà (huyện Châu Phú) cho biết, hiện vụ việc đang trong giai đoạn điều tra. Ngành chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khoanh vùng một số kẻ nghi vấn liên quan đến cái chết của Hà Văn Xuyên.

Mở bao tải, mẹ hốt hoảng khi thấy xác con trai
Khi mở bao tải, người mẹ hốt hoảng phát hiện thi thể bên trong là con trai mình với nhiều vết thương nghi bị chém trên người.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn