Minh Hằng chính thức tiết lộ giới tính con đầu lòng, chồng doanh nhân hiếm hoi lộ diện

( PHUNUTODAY ) - Đây là lần đầu tiên sau 1 năm kết hôn, chồng đại gia của Minh Hằng hiếm hoi xuất hiện cùng vợ.

Tôi 22/6, Minh Hằng chia sẻ đoạn video về tiệc kỉ niệm 1 năm ngày cưới và lần đầu tiết lộ những thông tin về nhóc tỳ đầu lòng. Cô cùng chồng đã cùng nhau bật pháo khói màu xanh kèm dòng trạng thái: "Chào mừng hoàng tử đến với gia đình chúng ta". Cả hai gọi con là bé Mỡ.

k
mh

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 1 năm kết hôn, chồng đại gia của Minh Hằng hiếm hoi xuất hiện cùng. Anh cho biết, hành trình tìm con rất vất vả, cả hai phải tìm hiểu kỹ lưỡng mọi phương pháp. Khi hay tin vợ mang bầu, anh đã rơi nước mắt.

Untitled

Chồng Minh Hằng nói: "Đây là một hành trình khó khăn và mới mẻ, mới là do vợ chồng tôi chưa biết gì về phương pháp này, còn khó là vì không phải có tiền, có sức khỏe, có công nghệ và bác sĩ giỏi là làm được. Thật sự cần may mắn và duyên số nữa. Nhìn Cục Mỡ siêu tí hon từ trong ống nghiệm đưa vào người vợ thật xúc động, rơi nước mắt. Nhìn con hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng thật hạnh phúc".

chong-ca-si-minh-hang-la-ai-a0935987093f4a268b29e86a8c5dcb99

Anh tiết lộ chính tình yêu chân thành của Minh Hằng khiến cho chồng doanh nhân lớn hơn cô 10 tuổi ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn. 

Nam doanh nhân chia sẻ: "Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy hạnh phúc khi được sống cùng vợ. Hành động vui nhộn khó lường của vợ đôi khi cũng khiến tôi bật ngửa. Tình yêu của vợ khiến tôi trẻ trung hơn, lạc quan, yêu đời hơn và tự tin phấn đấu hơn. Tôi mong gia đình mình sẽ mãi giữ lửa và tràn ngập tiếng cười như 7 năm qua".

Trước đó, Minh Hằng cũng đã lên tiếng trước công chúng giải thích rõ về lý do chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm con đầu lòng: "Việc có con từ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là sự lựa chọn của tôi. Trước đây mọi người quan niệm IVF dành cho những đối tượng hiếm muộn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế.

Tôi quyết định dùng IVF vì kỹ thuật này tiên tiến và còn thể hiện được sự chủ động của người phụ nữ hiện đại. Tôi chọn phương pháp IVF để có thể biết được mọi thứ diễn ra theo trình tự như thế nào, nhưng nó lại không như tôi nghĩ. Tất cả trình tự mình trải qua đều khiến tôi bỡ ngỡ. Tôi không thể quên cảm xúc khi nằm trên giường, biết được hai phôi thai được chuyển vào cơ thể".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link