Vì bị mất 500 nghìn đồng, gã đàn ông bất lương ném con trai mới 7 ngày tuổi giếng nước

( PHUNUTODAY ) - Nghi ngờ vợ lấy tiền của mình, gã đàn ông đã hành hung vợ rồi ôm con trai nhỏ ném xuống giếng của gia đình.

Sáng 31/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên 20 năm tù đối với bị cáo Trương Văn Đạt (SN 1997, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội g.iết người.

Trương Văn Đạt tại phiên tòa.

Trương Văn Đạt tại phiên tòa.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 22/3, sau khi đưa vợ là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996) cùng con trai 7 ngày tuổi từ bệnh viện về thì gia đình Đạt đã tổ chức liên hoan mời gia đình chị gái sang ăn uống. 

Tuy nhiên, sau khi ăn cơm, Đạt vào phòng lấy áo để đi mua thuốc thì bất ngờ phát hiện mất 500 nghìn để trong túi áo.

Cho rằng 500 nghìn này đã vị vợ lấy nên Đạt tra hỏi thì chị Hồng nói không lấy. Sau đó, giữa 2 người đã và xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Đạt đánh vợ ngã xuống cửa nhà bếp. 

Tức giận, Đạt chạy vào giường bế đứa con trai 7 ngày tuổi của mình ném xuống giếng nước của gia đình ở sau nhà. Ném con xuống giếng xong, Đạt vào phòng đóng kín cửa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người trong nhà đã vội vàng chạy ra giếng vớt cháu bé lên nhưng nạn nhân đã tử vong. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn