Muốn biết người có phúc khí hay không chỉ cần nhìn "3 món" và 3 người: Sở hữu đủ ắt giàu sang

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống của một người có thành công hay giàu phúc khí hay không phụ thuộc rất lớn vào những điều sau.

Nhà có phúc thường có 3 món "gia truyền"

Giáo dục

Cuộc sống của một người có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào sự giáo dục từ thời thơ ấu. Sự phát triển và thành tựu của một người trong đời thường phụ thuộc vào sự giáo dục mà anh ta nhận được khi còn trẻ.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của dạy dỗ trẻ trong một gia đình. Giáo dục không chỉ được thực hiện bởi giáo viên mà còn cả sự dạy dỗ của cha mẹ. Lời nói và việc làm, sự thiện ác của cha mẹ, con cái thường thấy trong mắt, lâu dần sẽ tự nhiên bắt chước và học theo. Suy cho cùng, trong mắt mỗi người con, cha mẹ luôn là nhất.

Tình yêu thực sự dành cho t.rẻ e.m là dạy chúng các quy tắc và quy định nên tuân theo trong các hoạt động hàng ngày. Trẻ sau khi được giáo dục tốt sẽ tự nhiên hình thành thói quen tự giác, nếu giáo dục gia đình không tốt rất dễ sinh ra một số điều rất đáng tiếc.

Đọc

Thay vì để lại hàng núi vàng bạc cho t.rẻ e.m và khiến chúng hư hỏng, tốt hơn hết là dạy chúng đọc, cho trẻ một ngôi nhà với những cuốn sách hay. Đọc sách không chỉ để đối phó với các kỳ thi mà còn là cách tốt nhất để nâng cao kho kiến thức và trí tuệ cuộc sống.

Người ít đọc sẽ dễ rơi vào tình trạng bối rối, lúng túng khi gặp phải những vấn đề phức tạp, bất kể là cuộc sống, công việc hay tình cảm. Đây chính là bởi vì tích lũy và trí tuệ của trẻ không đủ.

Đọc nhiều sách hơn, lĩnh hội trí tuệ của tiền nhân, lĩnh hội quy luật phát triển của lịch sử, rồi kết hợp với thực tế, tự nhiên bạn sẽ có thể bình tĩnh hơn mà tiến lên phía trước.

Làm việc thiện

Thay vì chăm chăm tích góp tiền của cho con cháu, bạn có thể tích đức cho chúng. “Tiền nhân trồng cây, con cháu hưởng bóng mát”, vận may cũng cần được tích lũy hàng ngày. Muốn cho gia đình, thậm chí là gia tộc ngày càng thịnh vượng thì phải lấy “thiện” làm tiêu chí để tích đức cho mình và con cháu.

“Người tích việc thiện thì được hưởng phúc đời đời, người tích việc ác thì gặp tai họa”, làm nhiều việc thiện không chỉ tích đức mà còn làm gương cho các thế hệ mai sau, để họ tiếp nối thiện tâm này.

Kết giao 3 người giúp tăng phúc khí

Bậc cao niên đáng kính

Muốn biết một gia đình có phúc báo hay không, điều đầu tiên phải nhìn vào các thế hệ đi trước, những bậc ông bà cao tuổi đáng kính trong gia đình, dòng họ. Họ là những người thuộc thế hệ đi trước, là nhân chứng của dòng tộc hạnh phúc và là "gốc rễ" của sự thịnh vượng trong gia đình.Ông bà chính là người quyết định sự ảnh hưởng tốt hay xấu đến thế hệ con cháu ngày nay, và cũng là nhân tố tác động đến gia phong, văn hóa của gia đình. Ông bà, cha mẹ, tổ tông sẽ là người tạo ra phúc truyền lại cho con cháu, do đó mới gọi là hưởng phúc.

Nếu các bậc ông bà có nề nếp gia phong, có tam quan đúng đắn thì đời sau sẽ được giáo huấn, dạy dỗ nên người. Các bậc cao niên trong nhà có kinh nghiệm và góc nhìn sâu sắc về cuộc sống mới có thể giáo dục cho con cái nhân sinh quan đúng đắn, để thế hệ sau được thừa hưởng và tích lũy phúc phận cho chính bản thân và cho gia đình mình.

Có người nói rằng: Người già là phúc phần của con cháu, điều này quả không sai.

Vì vậy, trong nhà có các bậc cao niên sâu sắc, cùng con cái chung sống hòa thuận, gia phong được thiết lập nề nếp mới có thể gắn kết chặt chẽ cả một gia tộc. Họ được xem là trụ cột, là "phong thủy" của cả gia đình. Trụ cột vững vàng thì gia đình mới có thể thịnh vượng.

Người phụ nữ hiểu biết, đức hạnh

Một gia đình hạnh phúc không thể thiếu một người phụ nữ hiểu biết, đảm đang, trung hậu.

Người phụ nữ có sức ảnh hưởng rất lớn đến việc cân bằng hạnh phúc trong gia đình. Nếu nhà nào có người vợ, người mẹ khéo léo, có đức hạnh tốt thì gia đình luôn ấm êm thuận hòa. Người phụ nữ có sức ảnh hưởng đến sự vận động cân bằng trong nhà. Gia đình nào có được người mẹ, người vợ, người con dâu hiếu thảo và biết nhìn xa trông rộng thì đó chính là phúc khí rất lớn.

Ngược lại, nếu không có người phụ nữ hiểu biết, trung hậu, đảm đang trong gia đình thì gia đình đó khó mà hưng thịnh, dễ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Do đó, gia đình muốn thịnh vượng nhất định phải có một người phụ nữ hiểu biết, trung hậu, đức hạnh.

Người bạn bên ngoài chân thành và đáng tin cậy

Người xưa có câu: "Bạn sẽ trở thành người giống với những người bạn ở cùng". Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kết giao bên ngoài xã hội. Bởi nếu một thành viên trong gia đình có một tri kỷ tốt, cuộc đời của họ sẽ lên như "diều gặp gió" và tất nhiên điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình của cá nhân đó.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vòng tròn bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đến vòng tròn trong gia đình.

Sự thịnh suy của một gia đình không chỉ do mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đó, mà còn phụ thuộc vào những mối quan hệ của các thành viên kết giao bên ngoài xã hội.

Có người vì "chọn không đúng bạn" mà cuộc đời tụt dốc không phanh, cuối cùng, người bị liên lụy lại chính là người thân trong gia đình. Có người vì nghe theo lời người ngoài mà cho phép mình phá vỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, cuối cùng tan cửa nát nhà, người chịu tổn thất lại chính là người thân của mình. Có người vì bất đồng quan điểm với người nhà mà quá tin tưởng vào người ngoài, cuối cùng cả gia đình lại lầm đường lạc lối.

Vì vậy, "chọn bạn mà chơi" là một điều rất quan trọng mà mỗi thành viên cần phải hết sức cẩn trọng.

Nếu nói vật chất là điều kiện cơ bản để gia đình tồn tại thì phúc báo chính là yếu tố quyết định sự thịnh vượng của gia đình đó. Chỉ khi có phúc báo, sự thịnh vượng này mới dài lâu, mới tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy nên vì sự trường tồn và thịnh vượng của con cháu đời sau, những thành viên ở hiện tại phải biết sống lương thiện, biết tích lũy phúc đức.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link