Nam Em chia sẻ về việc cặp kè đại gia, từng chi tiết đều khiến dân tình xôn xao

16:30, Thứ tư 31/01/2024

( PHUNUTODAY ) - Nam Em thừa nhận, có thời gian tìm hiểu những người đàn ông này. Song cô nhất quyết từ chối làm những việc đi quá giới hạn.

Mới đây, Nam Em tiếp tục chia sẻ chuyện tình yêu, đặc biệt là việc có mối quan hệ với nhiều đại gia. Theo đó, Nam Em phát biểu: "Em nghĩ đi, một người vừa đẹp, vừa biết hát, có thể làm người khác vui được thì em nghĩ đi, nếu mà chị chịu giữ hình ảnh sạch, chị quen đại gia, chị quen một lúc nhiều người đó, mà quen ai cũng thật lòng đó thì em nghĩ đi, nhanh lắm, làm giàu dễ lắm em...".

Nam Em thẳng thắn nói: "Mình chịu khó mình nằm xuống thì mình làm giàu dễ lắm... Nhưng mà làm không được, không làm được cái đó. Nên là mang tiếng khùng, tiếng điên cũng còn đỡ, vẫn còn thấy bản thân sạch sẽ. 

Nên là mấy ông mà gặp tôi xong, không chinh phục được tôi rồi đi đồn, nói tôi khùng điên, thật ra kiểu tức. Kiểu nhỏ này cho nó tiền mà nó không chịu quen mình, tức. Vậy thôi chứ không có bậy bạ".

nam_em1

"Có thời gian tìm hiểu, mấy ổng giàu, muốn quen mình thì có thời gian tìm hiểu. Nếu tôi chịu thì đồng ý, còn nếu không thì thôi, chứ không phải kiểu gọi giá...", Nam Em trải lòng.

Trong một livestream trước đó, Nam Em bất ngờ tiết lộ từng quen nhiều đại gia. Coo cũng tiết lộ bạn trai hiện tại cưng chiều cô hết mực. 

"Cưng lắm mọi người, ổng đội mình lên như là một nữ hoàng vậy đó, mà yêu những người đó giống như tìm được vàng vậy đó. Còn cặp đại gia thì ngày xưa Nam Em cũng cặp nhiều mà, nhưng không có sướng đâu, ví dụ vui người ta kêu bằng em, còn buồn thì người ta kêu bằng...", Nam Em chia sẻ.

namem3

Nam Em nói thêm: "Thấy vậy thôi chứ phông bạt, không có sung sướng đâu. Vậy nên hãy chọn người thật lòng với mình, đừng chọn người phông bạt. Còn nếu mà phông bạt, thật lòng và tử tế thì như tìm được vàng rồi. Đừng vì phông bạt bề ngoài mà nhảy vô ăn cho hết thì mệt lắm. Mà chưa chắc đó là tiền của họ nữa mà là tiền ngân hàng, mình ăn cho hết rồi trả nợ đó". 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh