Ngày đầu xét xử Dương Tự Trọng: Lụy vì một chữ tình

18:45, Thứ ba 07/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiều nay, VKSND Tối cao cho rằng bị cáo Dương Tự Trọng đã "ngoan cố không nhận tội" nên đề nghị phạt 18-20 năm tù, trong khi đó Dương Chí Dũng thừa nhận rằng sự thật không thể giấu được nên khai hết.

Giúp Dương Chí Dũng vì cái tình với Dương Tự Trọng

Ngày 7/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Bị cáo chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này là ông Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Người được ông Trọng tổ chức giúp bỏ trốn chính là anh ruột mình - ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Mô tả ảnh.
Bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm.

Đúng 8h, phiên xử bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trương Việt Toàn. Ông Dương Chí Dũng được Tòa triệu tập đến phiên xử với tư cách là nhân chứng liên quan đến vụ án. 

Trong số 7 bị cáo có mặt tại tòa, 6 bị cáo khi được chủ tọa hỏi đã thừa nhận cáo trạng truy tố tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài là đúng. Riêng bị cáo Dương Tự Trọng cho rằng cáo trạng truy tố tội cho bị cáo là sai.

Chủ tọa phiên tòa thẩm vấn các bị cáo về việc thực hiện hành vi giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn. Trong phần thẩm vấn, đáng chú ý là bị cáo Hoàng Văn Thắng - nguyên trung tá, Đội trưởng Đội 3 Phòng CSMT, Công an Hải Phòng.

Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi có quan hệ như thế nào với bị cáo Dương Tự Trọng, bị cáo Thắng cho rằng rất nể phục anh Trọng trong công việc, còn gia đình thì tình cảm rất thắm thiết, không có mâu thuẫn gì, khi được anh Trọng gọi điện đi giúp anh Dũng bỏ trốn thì bị cáo nhận lời ngay.

Không phủ nhận tội trạng, bị cáo Hoàng Văn Thắng khai: "Bị cáo biết Dương Chí Dũng từ trước. Khoảng 21h30 ngày 17/5/2012, Thắng lái xe ôtô 5 chỗ, hiệu Porsche biển kiểm soát 15A - 009.79 cùng Phạm Minh Tuấn đón Dũng ở nhà Hoàng Kim Nhung (bạn gái Dương Tự Trọng) tại Hà Nội. Sau đó đến ngày 21/5/2012, Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh đi xe ôtô 7 chỗ Toyota Parado đưa Dương Chí Dũng vào TP.HCM trốn. Thắng khai nhận, việc đưa Dương Chí Dũng đi trốn là do Dương Tự Trọng nhờ giúp".

Tiếp theo là bị cáo Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”). Bị cáo này khai: “Anh Trọng gọi điện bảo "Mày có dám vì anh không?", sau đó bị cáo gặp các anh thì biết việc anh trai anh Trọng có việc cần giúp theo kế hoạch”. Bị cáo Dũng “Bắc Kạn” thừa nhận có quan hệ với Dương Tự Trọng là quan hệ xã hội.

Nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Sơn (48 tuổi) bước ra vành móng ngựa, nhận ngay tội lỗi: "Tối 17/5, bị cáo được anh Trọng gọi sang phòng làm việc báo tình hình anh Dương Chí Dũng rất xấu và phải đưa đi nước ngoài lánh nạn một thời gian.

Sau đó, bị cáo cùng với các bị cáo khác đã lên Hà Nội để đưa Dương Chí Dũng về Quảng Ninh trốn tại nhà ông Cường (bố của bạn gái Dương Tự Trọng) rồi từ đó đưa Dũng vào TP.HCM để trốn ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, bị cáo này lên tiếng: "Tất cả mọi việc đều do anh Trọng giao mỗi người 1 phần việc. Các bị cáo tham gia đều xuất phát từ mối quan hệ đồng nghiệp, tình cảm”.

Còn bị cáo Phạm Minh Tuấn - nguyên Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng, Hải Phòng thừa nhận những điều bị cáo Thắng khai là đúng thực tế. Theo lời khai của Tuấn thì bị cáo và gia đình anh Dũng, anh Trọng chơi có mối quan hệ thân thiết với nhau từ lâu. Vậy nên khi anh Trọng nhờ việc gì thì bị cáo cũng sẵn sàng giúp đỡ. “Kể cả việc anh Trọng nhờ bị cáo đưa anh Dũng đi trốn khi anh Dũng đang có hành vi vi phạm pháp luật?”, vị Chủ tọa hỏi. “Thưa tòa, vì nhận thức về pháp luật của bị cáo hạn chế, lại mang tính nể nang tình cảm nên bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị cáo thức tỉnh được việc mình đã làm thì muộn rồi”, bị cáo Tuấn trả lời.

Bị cáo Dương Tự Trọng được thẩm vấn sau cùng. Bị cáo Trọng không thanh minh nhưng cũng không nhận tội và không phản ứng bất cứ một lời khai nào của đồng phạm về hành vi chỉ đạo cấp dưới giúp anh trai bỏ trốn. Với nét mặt chứa đầy tâm trạng, bị cáo Trọng chỉ trả lời ngắn gọn: “Những gì cần khai trong vụ án này bị cáo đã khai hết trước cơ quan điều tra. Do thời gian gần đây trí nhớ của bị cáo có vấn đề nên trước tòa, bị cáo không có gì để khai thêm nữa. Bị cáo cũng không có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo khác”. 

"Em tôi thì tôi rất thương nhưng sự thật không giấu được"

Trong suốt quá trình HĐXX thẩm vấn các bị cáo, ông Dương Chí Dũng luôn thể hiện thái độ trầm tư. Khi được HĐXX thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong vụ án, ông Dũng trả lời mà giọng nói lạc đi. “Kể từ khi biết tin em trai tôi (bị cáo Trọng) bị bắt, tôi rất thương chú ấy. Tôi đã bị Tòa án tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình rồi. Giờ em trai tôi lại đứng trước Tòa, chú ấy có vấn đề về trí nhớ rồi”, ông Dũng nói.

Dương Chí Dũng tại phiên tòa.
Nhân chứng Dương Chí Dũng tại phiên tòa.

Trong ngày đầu xét xử, tổng hợp lời khai của các bị cáo cho thấy, chỉ vì lụy một chữ tình với Dương Tự Trọng mà các cán bộ dưới quyền của ông Trọng đã để tình cảm lấn át lý trí, để tự mình vướng vào vòng lao lý.

Bị cáo Dương Tự Trọng được thẩm vấn sau cùng. Bị cáo Trọng không thanh minh nhưng cũng không nhận tội và không phản ứng bất cứ một lời khai nào của đồng phạm về hành vi chỉ đạo cấp dưới giúp anh trai bỏ trốn. Với nét mặt chứa đầy tâm trạng, bị cáo Trọng chỉ trả lời ngắn gọn: “Những gì cần khai trong vụ án này bị cáo đã khai hết trước cơ quan điều tra. Do thời gian gần đây trí nhớ của bị cáo có vấn đề nên trước tòa, bị cáo không có gì để khai thêm nữa. Bị cáo cũng không có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo khác”.    

Trong suốt quá trình HĐXX thẩm vấn các bị cáo, ông Dương Chí Dũng luôn thể hiện thái độ trầm tư. Khi được HĐXX thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong vụ án, ông Dũng trả lời mà giọng nói lạc đi. “Kể từ khi biết tin em trai tôi (bị cáo Trọng) bị bắt, tôi rất thương chú ấy. Tôi đã bị Tòa án tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình rồi. Giờ em trai tôi lại đứng trước Tòa, chú ấy có vấn đề về trí nhớ rồi”, ông Dũng nói.

Trong ngày đầu xét xử, tổng hợp lời khai của các bị cáo cho thấy, chỉ vì lụy một chữ tình với Dương Tự Trọng mà các cán bộ dưới quyền của ông Trọng đã để tình cảm lấn át lý trí, để tự mình vướng vào vòng lao lý.

Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát đối với các bị cáo:

1. Dương Tự Trọng (SN 1961), nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) 18-20 năm tù.

2. Vũ Tiến Sơn (SN 1966), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) 17-18 năm tù.

3. Hoàng Văn Thắng (SN 1970), nguyên Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường (Công an TP Hải Phòng) 6-7 năm tù.

4. Đồng Xuân Phong (SN 1974), nguyên cán bộ Hải quan TP Hải Phòng, đang bỏ trốn, bị truy nã: 6-7 năm tù.

5. Trần Văn Dũng (tên thường gọi là Dũng Bắc Kạn, SN 1968), từng bị TAND tỉnh Bắc Thái kết án về tội buôn lậu và tàng trữ trái phép chất ma túy: 6-7 năm tù.

6. Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985), nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Hải Phòng): 6-7 năm tù.

7. Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) (bạn thân của Dương Tự Trọng): 5-6 năm tù.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông