Ngây thơ xin đi nhờ xe, cháu gái bị hiếp dâm nhiều lần

13:15, Thứ bảy 08/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 8/2, VKSND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tình (SN 1996) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, chiều 24/1, em Nguyễn Nữ Hoài Tr. (SN 1998), ngụ thôn Tân Hội, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch đang trên đường đi bộ về nhà thì gặp Nguyễn Hữu Tình, ngụ cùng xã đi dự đám cưới về nên Tr. xin đi nhờ xe của Tình.

Sau đó, Tình không chở Tr. về nhà mà chở đến nhà ông ngoại của mình ở thôn Phú Hữu. Tại đây, Tình đưa Tr. vào phòng ngủ không có người rồi chốt cửa bên trong, thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với Tr nhiều lần.

Mô tả ảnh.
Hiện trường nơi Tr. bị Tình khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần.

Do quá sợ hãi và xấu hổ nên Tr. đã im lặng và miễn cưỡng quan hệ với Tình mà không dám kêu la. Đến sáng 25/1, phát hiện Tình đã ngủ say, Tr. mở cửa phòng bỏ trốn về nhà. Một thời gian sau, Tr. quyết định làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Được biết, gia đình của Tình có 2 anh em, anh của Tình cũng từng ở tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Tình có cậu là Đinh Xuân Giáp hiện cũng là bị can trong vụ án trộm két tiền của gia đình bạn gái với trị giá hơn 1 tỉ đồng tại TP Đồng Hới.

Thời gian vừa qua, nhiều đối tượng đã giả vờ làm người tốt, lợi dụng sự tin tưởng của người dân đề thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Chỉ trước đó ba ngày, vào ngày 5/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (29 tuổi), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Mô tả ảnh.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Sỹ.

Vụ việc xảy ra đã 10 ngày, nhưng chị M.T.B. (32 tuổi), trú tại xã Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) vẫn còn hoảng sợ. Thân thể đau nhức, xung quanh cổ còn hằn lên những vết đỏ do đối tượng Sỹ bóp cổ để chị B. không kêu cứu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 27/1, khi Tết Giáp Ngọ đang cận kề, chị B. tạm biệt người yêu để về quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đón Tết cùng người thân. Do không bắt được xe ôm, chị B. đi bộ mang theo 3 túi đồ ra bến xe Phúc Yên (Vĩnh Phúc)...

Vào thời điểm này, Sỹ vừa chăm con cho vợ mới sinh ở nhà, lấy xe máy bảo với vợ đi ra ngoài có việc. Đến gần Nghĩa Trang thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh (Mê Linh) Sỹ gặp chị B. đang khệ nệ xách túi đồ liền nổi máu dục vọng. Dù bị từ chối đi nhờ xe, nhưng đoán chị B. đang muốn ra nhanh bến xe nên y giả vờ đi cùng đường. Do xách túi đồ nặng, lại sợ chậm giờ bắt xe ôtô nên chị B. không mảy may nghi ngờ.

Ngồi trên xe máy, thấy Sỹ điều khiển xe đi theo đường khác, chị B. có hỏi thì Sỹ bảo đi đường tắt vì sợ không đội mũ bảo hiểm gặp Công an. Qua đoạn đường đang đổ đất vắng người, đến một bãi đất trống cạnh sân vận động phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, đột ngột Sỹ dừng xe. Lúc này, chị B. mới biết mình đã gặp phải tên yêu “râu xanh”. Sỹ dùng vũ lực lôi chị vào bãi cỏ, hiếp dâm chị.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Sỹ đã lên xe máy bỏ chạy và lấy đi một túi đồ của chị B., bên trong có một số tài sản.

Trưa cùng ngày, tại trụ sở Công an thị xã Phúc Yên, chị B. đầu tóc, quần áo xộc xệch, mếu máo khóc vào trình báo sự việc. Tiến hành thu thập chứng cứ, lời khai, tổ công tác Công an thị xã Phúc Yên đã tiến hành bắt khấn cấp đối tượng khi y đang ở nhà. Hiện Công an thị xã Phúc Yên đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông