Nghệ An: Phát hiện bé trai cổ bị khóa xích, tinh thần hoảng loạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tại thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím và trầy xước. Công an xã đã phải dùng kìm cộng lực cắt sợi xích trên cổ cháu bé

Ngày 14/8, công an xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang cưu mang một cháu bé đi lạc, trên cổ có quấn sợi xích và bị khóa trái với tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Mô tả ảnh.
Bé trai được phát hiện khi đang bị khóa dây xích ở cổ, tinh thần hoảng loạn.

Thấy vậy, người dân liền báo ngay đến chính quyền địa phương. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Nghi Phương có mặt và đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc.Được biết vào  khoảng 16h ngày 14/8, người dân ở xã Nghi Phương bất ngờ phát hiện 1 bé trai khoảng tầm 10 tuổi đi hướng vào nhà thờ Trại Gáo (xã Nghi Phương) có dấu hiệu đuối sức và hoảng sợ, trên cổ cháu bé quấn một sợi xích bị khóa trái. 

Mô tả ảnh.
Trên người cháu bé có nhiều vết trầy xước, thâm tím.

Tại thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím và trầy xước. Công an xã đã  phải dùng kìm cộng lực cắt sợi xích trên cổ và cho cháu bé ăn uống.Cháu bé được đưa về trụ sở công an xã trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và lo lắng.

Sau khi được chăm sóc tại trụ sở xã Nghi Phương, bé trai cho biết  tên  là Sỹ, nhà ở xã Nghi Văn (cách xã Nghi Phương khoảng 6km). Sỹ nói rằng bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn từ ngày 13/8, đến trưa ngày hôm sau Sỹ giằng đứt dây xích rồi bỏ trốn.

Ngay lập tức chính quyền xã Nghi Phương đã thông tin với UBND xã Nghi Văn về vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Sao- Chủ tịch UBND xã Nghi Văn đã xác nhận xã này đã nhận được thông báo từ chính quyền xã Nghi Phương và đang tiến hành xác minh người thân của cháu bé.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hết hồn phát hiện thi thể người trơ xương bên suối
Tại hiện trường thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn, các bộ phận đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc và gần như chỉ còn trơ lại xương.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn