Ngọc Trinh bất ngờ nói đến sự ấm ức sau khi Nathan Lee đăng tâm thư nói rõ lý do tạo drama

( PHUNUTODAY ) - Chỉ còn ít tiếng nữa, theo lời hẹn của Nathan Lee, một cuộc chiến đọ siêu xe giữa anh và Ngọc Trinh sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Theo lời của Nathan Lee, tối nay,  anh và Lý Nhã Kỳ sẽ mang siêu xe ra toà nhà tại trung tâm TP.HCM để đọ với ai kia. Hiện chưa biết Ngọc Trinh có tham gia theo đúng lời khiêu chiến này không nhưng trước giờ G cô vẫn tỏ ra không quan tâm mấy đến lời thách thức. Thậm chí cô còn khoe dáng bên siêu xe tiền tỷ vừa tậu và còn thoải mái đăng clip hậu trường chụp ảnh "sống ảo".

ngoc-trinh 1
ngoc-trinh 3
ngoc-trinh 4

Sau đó, Ngọc Trinh cũng đăng tải story chia sẻ về tâm trạng của mình: "Tôi là kiểu người cứ thấy ấm ức là sẽ im lặng, vì biết nói ra sẽ vừa nói vừa khóc. Mà bản thân thì không muốn khóc trước mặt người khác".

ngoc-trinh

Còn Nathan Lee bất ngờ có tâm thư dài nới rõ lý do "va chạm" và nguồn cơn của biến căng này với Ngọc Trinh. Nam ca sĩ nhấn mạnh: "Lý do tại sao tôi lại 'va chạm' với nhân vật này? 1 phần vì tôi cũng là con người, như các bạn. Không ai muốn im lặng để người khác lôi mình vào thị phi, lấy mình làm bàn đạp để họ ngoi lên. Tôi không mặn mà gì với những chuyện ồn ào, nhưng tôi luôn mặn mà với danh dự, nhân cách của mình". 

Toàn bộ chia sẻ của Nathan Lee:

Ngày hôm nay mát trời, nhưng đang rất Nóng trong người, cho mình xin phép tâm sự đôi lời về câu chuyện lùm xùm giữa mình và phía nhân vật nọ. Vừa để mọi người có cái nhìn chính xác nhất về mọi thứ, vừa chia sẻ vài điều mà Lee thực lòng muốn nói!

Thứ 1: Từ trước tới giờ, mình chưa từng chủ động công kích hay xéo xắt một ai. Tính của mình rất rõ ràng: Ghét sẽ nói thẳng tên, thẳng mặt, chứ không bao giờ cần úp mở cho dư luận đoán làm gì. Vì vậy, nếu thật sự muốn chỉ trích cô ta về vụ mất trộm gì đó, cứ tin rằng tôi sẽ lôi thẳng cái tên đó lên tường.

Rất tiếc, tôi hoàn toàn không để ý, hay nói đúng hơn là rất ít quan tâm tới bạn ấy nên không có chuyện tôi nói tới Trinh hay Tiết gì trên Facebook hết. Tất cả chỉ là suy diễn của phía ekip bạn, với mục đích gì thì tôi nghĩ mọi người đều rõ!

Thứ 2: Lý do tại sao tôi lại "va chạm" với nhân vật này?

1 phần vì tôi cũng là con người, như các bạn. Không ai muốn im lặng để người khác lôi mình vào thị phi, lấy mình làm bàn đạp để họ ngoi lên. Tôi không mặn mà gì với những chuyện ồn ào, nhưng tôi luôn mặn mà với danh dự, nhân cách của mình.

Lý do thứ 2, tôi phải thừa nhận là hơi bao đồng một chút. Nhưng tôi không bao giờ hối hận. Các bạn ạ, tôi sợ hãi trước cảnh rất nhiều bạn trẻ coi nhân vật nọ như một dạng "thần tượng", lối sống dựa dẫm, ỷ lại của cô ta trở thành một thứ "trend", thậm chí cuộc sống "xa hoa trên mạng" của cô ta còn là động lực để nhiều người trẻ noi theo. Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Đáng tiếc hơn, chính tôi là người tạo ra cái trend quái gở đó đúng 11 năm về trước!

Tôi cũng từng ở trong showbiz, tôi cũng hiểu rằng nghệ sĩ, celebs không có nghĩa vụ trở thành tấm gương đạo đức. Nhưng ít nhất, họ cũng nên là những con người có ích, hoặc bình thường. Chứ đừng nên rêu rao, cổ xuý cho lối sống như tầm gửi, đổi chác và trơ trẽn coi đó là "xứng đáng". Tôi xin lỗi, tôi sợ hãi điều đó, trên tư cách một người Việt trưởng thành.

Tôi muốn tự mình lột bỏ hết phần nào sự thật phía sau những tuyên ngôn to tát, cuộc sống sang chảnh trên Facebook hay thế giới phù phiếm cô ta đang vẽ ra, để những ai đang coi cô ấy là "thần tượng", muốn sống cuộc sống như thế hãy tỉnh ra.

Trên đời, đàn ông thành công không ngu ngốc. Họ chỉ sẻ chia mọi thứ mình có với những người đàn bà xứng đáng mà thôi. Những người đủ trí tuệ để sát cánh bên họ, đủ khéo léo để giao tiếp, đủ yêu thương để vực họ dậy lúc khó khăn. Đó là sự thực. Còn lại thì, những món đồ chơi vĩnh viễn chỉ có một vị trí thuộc về riêng mình, vì tác dụng của chúng chỉ là giải trí.

Tôi không rảnh để đi dạy đời. Chỉ hi vọng rằng đừng ai nhìn vào những thứ phù phiếm, giả tạo đó để rồi lựa chọn sai lầm. Đẹp tất nhiên là lợi thế, nhưng vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn, sự thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ trong lý trí mới làm nên giá trị của người đàn bà, các bạn ạ. Không ai chọn vợ chỉ vì ngoan hay mặc đồ lót đẹp. Điều đó họ dành cho những dịp say, lúc cuối tuần... Người tử tế không cổ súy cho những thứ xấu xa, trơ trẽn như xài tiền hay xài chồng người khác!

Hẹn gặp em tối nay!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link