Người cha chém chết kẻ có ý định cưỡng hiếp con gái

( PHUNUTODAY ) - Một người cha đã sát hại một người đàn ông 38 tuổi sau khi hắn cố gắng cưỡng hiếp con gái ông tại một nông trại ở Tawau, Malaysia.

Người đàn ông này là một công nhân của nông trại, được cho là đã lén đến gần cô gái 17 tuổi đang tưới hoa từ phía sau và chụp một chiếc túi lên đầu cô gái vào khoảng 8 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 26/5 vừa qua.

Cô gái đã chống trả và gỡ được chiếc túi ra khỏi đầu cũng như chạy thoát khỏi người đàn ông, vừa chạy vừa kêu cứu. Người cha 54 tuổi của cô gái lúc ấy đang ở gần đó.

giet-nguoi

 Người đàn ông đã bị chém nhiều nhát vào cẳng chân và thân người. (Nguồn: THE STAR)

Cha cô gái sau đó đã tấn công kẻ có ý định xấu bằng một con dao rựa.

Cảnh sát trưởng Tawau Fadil Marsus cho biết nạn nhân đã bị chém nhiều nhát vào cẳng chân và thân người.

“Người công kia đã ngất đi sau khi bị chém,” cảnh sát trưởng cho biết. Sau khi được đưa tới bệnh viện để điều trị, nhân vật này đã tử vong.

Sau vụ việc, một nhân viên bảo vệ đã bắt cha của cô gái và giao cho cảnh sát. Cảnh sát trưởng Fadil cho biết ông này sẽ bị tạm giam đến ngày 2/6 tới.

Trước đó cũng xảy ra trường hợp người cha đánh chết kẻ cưỡng hiếp con của mình.

Tháng 6/2012, tòa án bang Texas – Mỹ đã miễn truy tố đối với trường hợp người cha đánh kẻ cưỡng hiếp cô con gái 5 tuổi của mình đến chết.

Người cha 23 tuổi được bảo mật danh tính khai với cảnh sát rằng khi đang làm việc gần thành phố Shiner - bang Texas ngày 9-6, anh được một người báo tin con gái 5 tuổi của mình bị Jesus Mora Flores lôi đến khu vực vắng vẻ, khiến bé khóc lóc thảm thiết.

Khi tìm đến hiện trường, người cha chứng kiến tận mắt Flores đang giở trò đồi bại với con mình. Không kiềm chế được cơn tức, anh lao vào đánh tới tấp Flores cho đến khi hắn bất tỉnh.

Thấy vậy, người cha gọi điện thoại đến số khẩn cấp. “Làm ơn đến đây nhanh giúp tôi! Hắn ta đang hấp hối do bị tôi đánh. Giờ tôi chẳng biết làm gì” - anh khẩn khoản với nhân viên tổng đài. Khi nhân viên cấp cứu đến nơi, Flores đã tắt thở và các nhà chức trách bắt đầu điều tra sự việc.

Một đại bồi thẩm đoàn được triệu tập để quyết định xem có truy tố người cha với tội danh giết người hay không. Hôm 19-6, công tố viên Heather McMinn cho biết người cha được miễn tố sau khi sở cảnh sát tìm thấy chứng cứ phạm tội của Flores trên người bé gái, khớp với lời khai của người cha.

Sau khi phán quyết được đưa ra, dư luận khắp nước Mỹ đều lên tiếng đồng tình, vì họ cho rằng nếu ở trong hoàn cảnh của người cha, họ cũng hành động như thế.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn