Người dân miền Trung lên tiếng về sự thật đoàn từ thiện của NS Hoài Linh, Chí Tài xây nhà

( PHUNUTODAY ) - Người dân ở miền Trung rất cảm động vì những việc làm của NS Hoài Linh tại địa phương này.

Sau những lùm xùm về chuyện từ thiện, phía NS Hoài Linh gần như giữ im lặng. Mới đây một kênh Youtube với hơn 427 nghìn subscriber đã công bố clip lặn lội đến nhà của người dân để làm sáng tỏ câu chuyện từ thiện từ phía NS Hoài Linh. 

Người được phỏng vấn là một người dân là ở xã Quế Long, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin, đoàn từ thiện gồm cố NS Chí Tài, Hiếu Hiền, Quách Bem... đã đến miền Trung làm từ thiện vào ngày 18/11/2020. Có nhiều căn nhà đã được sửa chữa và những nhu yếu phẩm như gạo, đồ ăn, quần áo... cũng được gửi đến miền Trung trong lúc bão lũ.  Được biết theo thông tin trên tờ danh sách, đây là quỹ từ thiện của NS Hoài Linh, Chí Tài cùng các văn nghệ sĩ.

hoailinh1

Căn nhà do đoàn từ thiện của NS Hoài Linh xây dựng.

Sau khi dẫn YouTuber đi thăm một vòng căn nhà, cô chia sẻ thêm: "Chú Hoài Linh cho tui cái nhà đây nè. Hồi đó nhà tui còn trùm cái tấm bạt mà sao ở trên mạng nói là chú Hoài Linh không về. Chú về xã này cho tiền, nhu yếu phẩm, cho nhà, cho đồ đủ thứ mà sao nói như vậy? Cũng tội cho chú chứ! Tui thấy cộng đồng mạng nói mà thấy tội cho nghệ sĩ. Tui ước gì tui nói được là tui nói liền. Tội cho Hoài Linh, trước giờ cống hiến cả cuộc đời cho xã hội, cho khán giả. Nhằm nhò chi mấy đồng bạc từ thiện mà nói tiếng oan cho chú, làm thế tui thấy bất công quá".

Cô rơm rớm nước mắt chia sẻ thêm: "Đợt miền Trung bão lũ là Chí Tài về giúp đỡ bà con, có giúp cho chị kia 20 triệu sửa nhà lại. Có đi ngang qua đây mà tui không có nhà, nhà tui thì trùm bạt. Sau đó chú Chí Tài không may qua đời, rồi chú Hoài Linh mới cho 50 triệu để có được căn nhà như hôm nay. Hồi xưa cô chỉ xây mấy viên gạch đơn sơ ở thôi. Sau đó có 50 triệu thì cô làm cửa, làm bếp, mái vòm. Biết ơn chú Hoài Linh dữ lắm, nghe cộng đồng mạng nói mà bực. Cô nói với con chứ cô nói được là cô nói liền. Chuyên gia lên nói rồi phân tích Hoài Linh tham lam này kia nọ, Hoài Linh nhằm nhò chi mấy đồng bạc từ thiện, tâm của Hoài Linh không bao giờ làm chuyện thế đâu. Cả cuộc đời họ hy sinh như thế, vì nguyên nhân họ cũng bệnh nên không đi được, thấy thương cho chú mới phải chứ sao trù dập chú. Tui nói không được vì tui ở đây, nghèo khó, tật nguyền.

hoailinh2

Tui thấy tôi bất bình kinh lắm mà nói không được. Nói thiệt với các chú là rất biết ơn Hoài Linh, trong lúc khó khăn, Hoài Linh không những cho nhà mà cho tiền, cho quần áo, cho nhu yếu phẩm ăn thời gian bão lũ. Đợt đó chú Hoài Linh về không được, mà bạn chú về có Chí Tài, Hiếu Hiền,... Đợt sau chú Chí Tài mất, chú Hoài Linh với nhóm bạn có về mà tôi thấy chú mệt lắm".

Người dân ở miền Trung rất cảm động vì những việc làm của NS Hoài Linh tại địa phương này.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link