Chúc mừng sinh nhật con trai thêm tuổi mới, Thu Minh tiết lộ tính cách đặc biệt của bé

( PHUNUTODAY ) - Vợ chồng ca sĩ Thu Minh đã tổ chức sinh nhật mừng con trai tròn 6 tuổi.

Mới đây, ca sĩ Thu Minh đã đăng ảnh tổ chức sinh nhật cho con trai. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ấm cúng tại nhà. "Happy Birthday to Our little Sh... little Monster... Anh Gấu đã 6 tuổi rồi, khuôn mặt cũng ra dáng hơn chứ không còn baby nữa... Huhuhu mà mẹ thì vẫn ghiền baby face ... give me back my baby face... khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Giờ thì là một khuôn mặt "láu cá láu tôm", "đàn anh", chỉ huy, lì lợm và quyết đoán... Nhanh thôi, mẹ sẽ có người bảo kê nhỉ... Bố mẹ yêu con! Yêu trong từng suy nghĩ và hơi thở mỗi ngày", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Empty
Empty

Ca sĩ Thu Minh sinh con đầu lòng cho ông xã doanh nhân người Hà Lan - Otto vào năm 2015, đặt tên là Winston Vũ De Jager, tên gọi ở nhà là Gấu. 

Sau thời gian dài giữ kín hình ảnh của con trai, gần đây, Thu Minh đã dần hé lộ dung nhan của quý tử 5 tuổi. Con trai nữ ca sĩ sở hữu làn da trắng, tính cách lanh lợi và vô cùng hoạt ngôn.

Trước đó khi mẹ thường xuyên không đăng ảnh mình hay cho người khác chụp hình, bé Gấu đã có thắc mắc khiến Thu Minh cảm thấy thương con vô cùng.  Cụ thể cô viết: "Ảnh hay hỏi chị là tại sao mẹ không cho con đi với mẹ lúc mẹ đi diễn hay báo chí chụp hình? Sao lại che mặt con? Thương lắm nhưng vậy đi". Những thắc mắc của bé Gấu khiến cô rất thương nhưng vẫn giữ vững quan điểm của mình bởi việc bảo vệ hình ảnh của con trước báo chí và công chúng. Chỉ thỉnh thoảng, Thu Minh mới hé lộ ảnh con nhưng hầu như là ảnh chụp sau lưng hoặc nửa mặt từ phía xa.

thuminh 3

Mới đây, Thu Minh chia sẻ việc con trai liên tục bị ói, đau bụng và sốt vì bị trúng dịch viêm đường tiêu hóa. Cụ thể, Thu Minh đã viết: "Chuyện hôm nay! Từ sáng tinh mơ đến giờ anh Gấu bị trúng dịch viêm đường tiêu hoá bữa giờ ở Singapore nên ói, rồi đau bụng và sốt từ sáng giờ. Mẹ thương và xót anh ghê vì không ăn uống được gì dù chỉ là một ít nước. Vì cứ uống tí là lại nôn ra ngay, bệnh không có gì nguy hiểm nhưng làm mệt, đau, phải túc trực kiểm tra thân nhiệt, bón từng muỗng thuốc nhỏ. Cứ 20 phút lại 2 thìa nước thấm giọng thôi.

Mẹ chỉ đứng đó nhìn xót và động viên anh, còn thì bố chăm hết từ A đến Z không chịu để mẹ hay cô chăm. Đến khi mệt thì cũng ôm Gấu ngủ luôn không rời. Nhìn hai bố con mà mẹ hạnh phúc dâng trào. You’re my world, my heart, my everything. Ông xã, thanks god i found you. I’m lucky Woman (Tạm dịch: Anh là Thế Giới của em, trái tim của em, tất cả mọi thứ của em. Ông xã, cảm ơn Chúa đã cho em tìm thấy anh. Em là người phụ nữ may mắn nhất)".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link