Nhà cháy rụi chiều mùng 1 tết vì đi chơi quên không tắt nến

13:00, Chủ nhật 29/01/2017

( PHUNUTODAY ) - Vì đi chơi không tắt nến trên ban thờ, căn nhà trong khu Tập thể đã cháy rụi vào đúng ngày mùng 1 Tết.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày mồng 1 Tết, tại căn 213 khu tập thể C2 Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trước khi gia đình ra ngoài đi chúc Tết đã quên không thổi tắt cây nến cắm trên ban thờ, nên lửa bắt vào những vật dụng cúng dễ cháy trên bàn thờ và đã bùng phát, lan ra cả căn nhà.

Theo lời kể của một nhân chứng, khoảng 16 giờ chiều, họ thấy khói đen bốc lên nghi ngút bốc lên từ căn nhà số 213. Người dân lập tức thông báo đến cho cơ quan chức năng.

chay-nha

Vụ hỏa hoạn may  mắn không gây thiệt hại về người

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được cho là chủ nhà trước khi đi chơi tết đã quên không thổi tắt cây nến trên ban thờ khiến lửa bén vào các vật dụng dễ cháy sau đó lan ra cả ngôi nhà.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng PCCC số 2 đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do căn phòng khá bé, kín, chủ nhà lại đi vắng nên các chiến sĩ lực lượng PCCC đã phải phá cửa để tiếp cận vào bên trong.

Sau khoảng gần 30 phút lực lượng PCCC cơ bản đã khống chế được ngọn lửa. Phía bên trong căn nhà đồ đạc ngổn ngang, cháy rụi rơi vãi lung tung.

Rất may do phát hiện kịp thời, lực lượng PCCC đã sớm có mặt tại hiện trường để cứu chữa nên toàn khu tập thể không bị ảnh hửng cháy lan. Vụ việc cũng may mắn không khiến ai bị thương.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến giao thông ngày mồng 1 Tết tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) tương đối hỗn loạn. Đến 17h cùng ngày, tình hình giao thông ổn định trở lại, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận bảo vệ hiện trường.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo