Những thông tin mới nhất về vụ cháu bé 1 tuổi nghi bị "bồ của cha hờ" bạo hành nghiêm trọng

( PHUNUTODAY ) - Căn cứ vào các vết thương trên người bé trai 14 tháng tuổi, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc một bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện không có người thân, thâm tím người, ngày 5/8, công an quận Đống Đa bước đầu xác định đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hiện đơn vị đã vào cuộc làm rõ nhân thân của cháu bé và nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người cháu.

bao-hanh-1

Nhiều bộ phận trên cơ thể bé trai 14 tháng tuổi bị thâm tím

Sau khi cháu bé nhập viện, có nhiều thông tin cho rằng, cháu bé này hiện đang trú tại đường Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Liên quan đến những thông tin trên, lãnh đạo Công an phường Phúc Xá cho biết, trong sáng nay, đơn vị này đã phối hợp với công an quận Đống Đa để điều tra về nhân thân của cháu bé nhưng trên địa bàn phường Phúc Xá không có cháu bé nào như trên.

bao-hanh-3

Các vết thương dày đặc khắp chân

Trước đó, ngày 4/8, Bệnh viện Việt Nam – Cuba, Hà Nội tiếp nhận một bé trai khoảng 14 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng trán, chân, tay, đùi, bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Ở cổ có vết xước, mắt bị giãn, co giật, hôn mê... Được biết, khi nhập viện cháu bé không có người nhà, người đưa vào viện chỉ là hàng xóm.

Đặc biệt cháu bé còn bị tổn thương vùng não. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

bao-hanh-4

Vùng đầu có nhiều vết thương

Với tình trạng nguy kịch, cháu bé nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu. Tại đây cháu được chụp chiếu và theo dõi, sau đó vào khoảng 12 giờ trưa nay cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 4/8, PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận một cháu bé khoảng 14 tháng tuổi không có người thân đi cùng.

Theo bà Hương, bé trai được chuyển từ Bệnh viện Xanh Pôn sang và do một người phụ nữ tốt bụng giúp. Thông tin chính xác của vụ án là mẹ cháu bé đang chịu án tù nên đã gửi con cho bạn nuôi hộ. Nhưng người này lại nhờ Hằng (là người đưa cháu bé vào viện) - theo cơ quan chức năng cho biết. Ngay sau khi giao cháu bé cho các bác sĩ, người phụ nữ đã nhanh chóng rời đi.

bao-hanh-2

PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Bà Hương cho biết ngoài những vết thương như trên, cháu bé còn bị tổn thương vùng não. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong đêm nay các bác sĩ sẽ chụp chiếu tất cả để can thiệp sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé. 

Bà Hương cho biết, phía bệnh viện cũng đã mời công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào cuộc đồng thời sẽ miễn toàn bộ phí điều trị cho cháu bé.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link