Nước Úc rúng động vì vụ cha giết con trên sân cricket

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra ở Melbourne (Australia) khi một người đàn ông đã giết chết đứa con trai 11 tuổi của mình trong một buổi huấn luyện cricket, trước khi bị cảnh sát hạ sát.

Theo hãng tin AFP, nạn nhân Luke Batty đã bị đánh bằng gậy cricket vào đầu sau khi cậu tập luyện với đội trẻ vào tối thứ tư (12-2) tại sân bóng cricket Tyabb trên bán đảo Mornington, 100 km (khoảng 60 dặm) về phía đông nam của thành phố Melbourne.

Nạn nhân Luke Batty bị chính cha của mình giết chết. Ảnh: Supplied

Nạn nhân đã chết tại chỗ do tổn thương nặng ở vùng đầu trong khi người cha 54 tuổi vẫn lăm lăm con dao trên tay khi cảnh sát tới nơi. Cảnh sát đã sử dụng các biện pháp khống chế, gồm việc xịt hơi cay nhưng không thành công nên buộc lòng phải bắn một phát đạn vào ngực ông này.

Ông bố được đưa tới bệnh viện nhưng đã chết vào sớm ngày 13/2, để lại một người vợ và một người mẹ đầy đau khổ. Cả hai đều hiện diện trong sân cricket khi vụ tấn công xảy ra.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ gây án gây chấn động cả Australia (Nguồn: DM)

"Tôi xác nhận rằng người đàn ông đã bị bắn bởi cảnh sát là cha của đứa trẻ đã bị giết và chúng tôi không tìm kiếm được bất cứ tòng phạm nào. Cái chết của đứa trẻ thật sự rất khủng khiếp, tôi không biết mẹ của cậu ấy sẽ trải qua chuyện này như thế nào. Đây là khoảng thời gian thực sự rất sốc cho mọi người"- Chỉ huy cảnh sát Doug Fryer nói với các phóng viên.

Ông cho biết thêm rằng cảnh sát vẫn đang sắp xếp lại các sự kiện.

Các tờ báo địa phương cho biết ông bố giết con có quan hệ không tốt với vợ và họ đang trong cuộc chiến giành quyền nuôi con.

"Cái chết của một đứa trẻ luôn luôn gây kinh hoàng. Thực tế là tôi không biết người mẹ sẽ đương đầu với chuyện này ra sao" - Fryer nói. "Tôi không thể đi vào chi tiết và nói về điều gì gây ra cái chết cho cậu bé, hoặc các sự kiện dẫn tới việc cha đẻ của bé bị bắn. Tôi có thể nói rằng một đội điều tra giết người đã tới đây và đang điều hành hoạt động điều tra."

Cảnh sát cho biết nhiều nhân chứng đã thấy vụ sát hại bé trai và họ đang được thẩm vấn.

Bà Rosie Batty đau khổ trước cái chết của con trai. Ảnh: News Limited

Mẹ của nạn nhân, bà Rosie Batty nói với tờ Herald Sun (Úc):"Vụ việc xảy ra bởi ông ấy (cha của Batty) có vấn đề về tâm thần". Rất đau khổ bà nói thêm: "Cha của Luke sống vô gia cư trong nhiều năm. Cuộc sống của ông đã hoàn toàn thất bại. Và bây giờ tất cả mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Luke là ánh sáng duy nhất trong đời của tôi".

Chỉ huy cảnh sát Doug Fryer nói rằng Tyabb là một cộng đồng nhỏ với chỉ 3.300 dân và các sự kiện đã khiến người dân không khỏi choáng váng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn