Quang Lê chính thức lên tiếng sau khi gây tranh cãi vì cách tặng tiền cho tiền bối

( PHUNUTODAY ) - Chia sẻ của Quang Lê đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Vừa qua, Quang Lê đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Nhưng Quang Lê lại gây tranh cãi khi có hành động xòe tiền để tặng nghệ sĩ Hồng Nga. Qua đó, một số khán giả nhận định anh nên bỏ tiền vào bao thư hoặc gấp lại để thể hiện sự tôn trọng với tiền bối hơn. 

quang_le1
quang_le3

Trước vấn đề này, Quang Lê đã lên tiếng làm rõ. Cụ thể, Quang Lê chia sẻ: "Trước đó tôi quay YouTube về má Nga và được nhiều người coi, tôi lấy toàn bộ tiền từ clip này để mua yến, tặng tiền cho má vui. Tiền đó từ kênh YouTube của tôi chứ không ai cho cả. Bây giờ tiền thu về từ clip trên YouTube tôi sẽ cho má hết".

Anh cho biết vì NS Hồng Nga không còn minh mẫn nên anh muốn xòe tiền để bà có thể thấy và nhớ để cất giữ. 

Sau nhiều năm hoạt động giải trí, Quang Lê đang có cát-xê khủng và khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam ca sĩ có cuộc sống sung túc với biệt thự tiền tỷ, dàn xe sang của các thương hiệu trứ danh.

Mới đây, Quang Lê hiếm hoi tâm sự với diễn viên Thúy Nga về quá khứ của mình rằng: "Ngày xưa, tôi làm cho một công ty điện tử, bán máy karaoke. Khi nào khách mua, tôi sẽ đến gắn dàn máy cho người ta".

Nam ca sĩ cho biết đây là công việc giúp anh kiếm tiền trang trải cuộc sống: "Hồi đó bán karaoke, tôi lời nhiều lắm. Tiền công một ngày chỉ có 80 USD nhưng tôi lời tới 500 USD nhờ bán dây nối kèm theo máy. Tôi mua mỗi lần cả thùng dây, mất cả nghìn USD nhưng bán hết thì lời 7, 8 nghìn USD. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng bán hết được chỗ dây đó, nhiều khi bán 7, 8 tháng mới xong".

quang_le

"Nhờ có bài hit đầu tiên là Sương trắng miền quê ngoại, tôi mới được biết đến và mời show. Khi ấy, 5 bầu show lớn đều mời tôi. Từ lúc nhận lịch đi hát cho các bầu show, tôi mới quyết định nghỉ bán máy karaoke hẳn. Tôi nghĩ khán giả biết đến tôi rồi nên tôi phải giấu hình ảnh lại, không thể cứ chường mặt ra bán hàng được. Nhờ việc bán dây máy nên mỗi tháng tôi kiếm cũng được 4, 5 nghìn USD".

Tuy nhiên, anh xài tiền quá mức, dùng tiền tín dụng để mua đồ hiệu nhằm lột xác hình ảnh nhưng lại dẫn đến nợ nần: "Tôi nhớ lúc chuẩn bị đi hát đã đổ nợ tín dụng đến 30 nghìn USD. Tôi vay để đi mua đồ hiệu. Tôi phải đầu tư cho nghề nghiệp của mình. Lúc đi show, tôi còn mua hẳn bộ vest LV giá 6 nghìn USD để mặc. Đi Paris hát được 7 nghìn USD tiền cát xê, tôi thâm hụt vào đến 3 nghìn USD vì mua sắm hết sạch tiền. Nhưng chỉ vài tháng sau khi nổi tiếng, tôi đã trả hết nợ tín dụng. Sang năm sau, tôi dành dụm được 200 nghìn USD để mua căn nhà cho cha mẹ ở".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link