Quảng Trị: Tàu chở hơn 30 người chìm xuống biển, một người t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 chở vật liệu xây dựng xuất phát từ cảng Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, khi đi khu vực cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 5 hải lý thì gặp nạn, khiến ít nhất 1 người t.ử v.ong.

Tờ VnExpress đưa tin, vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 11/10.

Trước đó vào khoảng 7h30 cùng ngày, tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 chở vật liệu xây dựng xuất phát từ cảng Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Đến 10h20, khi cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 5 hải lý, tàu bị chìm. Lúc này, trên tàu chở nhiều người gồm thuyền viên, công nhân xây dựng và quân nhân.

chim-tau-o-quang-tri-2-phunutoday.vn

 Các nạn nhân vụ chìm tàu được tàu cá đưa vào Cảng Cửa Tùng. Ảnh: Thanh niên.

Trung tá Trần Xuân Lạn, phó tham mưu trưởng biên phòng Quảng Trị cho biết: "Biên phòng Cồn Cỏ huy động 3 tàu cá tham gia cứu nạn, đã cứu được khoảng 30 người đưa về cảng Cửa Tùng chăm sóc sức khỏe".

Báo Thanh niên đưa tin, theo một lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ, đến thời điểm này đã xác định ít nhất 1 nạn nhân nữ đã tử vong vì tai nạn chìm tàu.

Danh tính nạn nhân tử vong đã được xác định là bà Nguyễn Thị H. (53 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Bà H phụ trách nấu ăn cho 1 doanh nghiệp xây dựng trên đảo Cồn Cỏ.

Tại hiện trường vụ tai nạn trên biển, tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết tàu Cảnh sát biến cũng đã ra ứng cứu.

chim-tau-o-quang-tri-1-phunutoday.vn

 Lực lượng cứu hộ tại cảng Cửa Tùng. Ảnh: HT

Nhận thông tin, CQĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã có mặt tại cảng cá, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết, ghi nhận các lời khai ban đầu.

Theo ông Lê Minh Tuấn, chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, sức khỏe những người được cứu khá ổn định, tuy nhiên một người không may đã tử vong. “Thông tin ban đầu tàu chìm do nước tràn vào khoang. Nguyên nhân cụ thể chờ điều tra mới xác định được”, ông Tuấn nói và cho biết thời điểm tàu gặp nạn, sóng biển bình thường nhưng trời khá mù.

Anh Lam, một người được cứu, cho biết trước khi tàu chìm đã có báo động để chuẩn bị tinh thần, mọi người phụ nhau ném nhiều vật dụng xuống biển, hy vọng tàu không chìm nhưng bất thành.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link