'Sở Kiều truyện" tập 59-60: Sở Kiều bị ám sát, Nguyên Thuần sẽ ra sao?

( PHUNUTODAY ) - Trong tập 59 và 60 của "Sở Kiều truyện", một binh lính trong đội quân Yến Bắc ám sát Sở Kiều vì cho rằng, vì Sở Kiều mà Yến Tuân không thể chiếm thành Trường An. Bên cạnh đó, công chúa Nguyên Thuần tựa đóa hồng bị giày xéo dưới bùn, không thể còn cao quý trên cành được nữa.

Trong tập 57 và 58 của 'Sở Kiều truyện',Yến Tuân đã bỏ qua cơ hội chiếm thành Trường An vào phút cuối, quay trở lại bảo vệ Hồng Xuyên, cứu Sở Kiều mặc cho Trình Diên và các binh sĩ ngăn cản. Điều này khiến Trình Diên rất tức giận và lo sợ, bởi chính Trình Diên là người đã ra lệnh binh sĩ bắn tên tấn công Sở Kiều và Tú Lệ quân trước khi rời bỏ thành Hồng Xuyên.

Đoạn trailer Sở Kiều truyện hé lộ tình tiết bất ngờ, vừa gay cấn, quyết liệt vừa thương cảm, xót xa. Theo đó, Yến Tuân giới thiệu Tôn Hà, Trình Diên với Sở Kiều để hai bên đối chất với nhau về chuyện đóng cửa thành Hồng Xuyên và giết Phong Miên trước đó. Khi Yến Tuân hỏi: "Ai có thể làm chứng các ngươi không bắn Sở Kiều?", Tôn Hà đã rút kiếm tự tử để bảo toàn mạng sống cho những người còn lại.

Trong khi đó, Trình Diên vẫn nhởn nhơ làm trò. Hạ Tiêu giải thích cho Sở Kiều rằng, lý do Yến Tuân tin tưởng Trình Diên là bởi quá khứ của hai người có những điểm tương đồng, Trình Diên đã lợi dụng điều đó để lấy lòng tin của Yến Tuân.

sokieutruyen1

Sau đó, một binh lính trong quân đội Yến Bắc bất ngờ ám sát Sở Kiều với lý do “chính vì ngươi mà điện hạ không thể chiếm Trường An”.

Khi ở Trường An, Sở Kiều đã  mơ ước quá nhiều điều tốt đẹp về Yến Bắc nhưng khi đến đây, cô thấy nơi này quá lạnh lẽo. Mặc dù vậy, vì niềm tin và định hướng vốn đã đặt ra trước đó, Sở Kiều không thể đứng yên nhìn dân chúng rơi vào cảnh lầm than, khổ cực. Trong "Sở Kiều truyện" tập 60, Sở Kiều có lẽ đã bỏ Yến Tuân đến tìm người bạn ở Nam Lương – thái tử Tiêu Sách.

Còn ởTrường An, Ngụy Đế mặc dù tha tội chết cho Nguyên Thuần nhưng giam lỏng công chúa trong cung cả đời. Mẫu phi đến thăm nhưng Nguyên Thuần cự tuyệt với những lời lẽ đầy xót xa, phẫn uất: “Một đóa hoa hồng đã bị dày xéo trong đống bùn còn có thể cao quý trên cành được sao?”. Quý phi nương nương thương con nhưng bất lực, không có cách nào cứu giúp nên đã uống thuốc độc tự tử trước mặt hoàng đế Đại Ngụy. Dù có là vương phi, thân phận cao quý nhưng bà cũng là một người mẹ như bao người mẹ khác, yêu thương và bảo vệ con của mình vô điều kiện.

sokieutruyen2
sokieutruyen4

Bên cạnh đó, Ngụy Đế phong cho hoàng tử Nguyên Tung làm Yến Bắc Vương đến Yến Bắc dẹp quân phản loạn. Vũ Văn Nguyệt cùng đi hỗ trợ để lấy công chuộc tội. Chiến tranh Đại Nguỵ - Yên Bắc sẽ diễn ra quyết liệt, tàn khốc hơn mà chưa thể có hồi kết.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link