Sự thật về "đại ca hổ báo" xăm trổ kín lưng chăm sóc bố

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do có sở thích xăm trổ, để tóc dài, chơi mô tô hầm hố, nên khiến mọi người nhầm tưởng Nguyễn Hiền là đại ca giang hồ.

Mới đây, trên các diễn đàn giải trí Việt đã chia sẻ hình ảnh của một chàng trai để tóc dài, ở trần, xăm trổ kín lưng, ngồi chăm sóc cho người được cho là bố của anh. Nhanh chóng, hình ảnh này thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều lượt chia sẻ và bấm yêu thích.

Mô tả ảnh.
Chàng trai xăm hình chăm sóc bố 

Admin của diễn đàn Beat chia sẻ: "Đại ca hổ báo, bước chân ra chốn giang hồ có va vấp hay làm vương làm tướng ở nơi nào, nhưng khi về nhà vẫn chạy đến bên bố và bóp chân cho bố đỡ đau. Chữ hiếu này quả thật đáng quý và khiến người ta ngưỡng mộ". 

Phải đến khi chính người trong cuộc lên tiếng xác nhận, người xem mới biết được thực hư sự việc.

Mô tả ảnh.
Chân dung Nguyễn Hiền 

Hình ảnh nhận được nhiều lời bình luận khác nhau của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều muốn biết sự thật sau bức ảnh này.

Thông tin của chàng trai này nhanh chóng cũng được dân mạng truy tìm ra. Liên hệ với người này, anh giới thiệu mình tên Nguyễn Hiền, sinh ngày 5/3/1979, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Hiền xác nhận, hình ảnh chàng trai xăm trổ trên chính là anh khi đang ngồi bóp chân cho bố.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Hiền cùng với bà xã Diễm My

Nguyễn Hiền cho biết, hình ảnh trên do vợ anh chụp lén và có chia sẻ với bạn bè trên trang cá nhân, nhưng không rõ ai là người đã lan truyền nó lên mạng.

"Lúc đó bố mình vừa phát hiện bị ung thư, nên đã được chuyển vào Sài Gòn chữa trị. Bố bảo người đau nhức, nên mình đã bóp chân cho bố đỡ đau. Vợ mình rất hay thích chụp ảnh nên đã lén ghi lại khoảnh khắc trên", anh Hiền chia sẻ.

Về việc bị mọi người hiểu lầm là đại ca hổ báo, anh Hiển bày bỏ: "Xăm là một nghệ thuật và là sở thích của nhiều người. Con người sống tốt ở cái tâm, chứ không phải vẻ bề ngoài. Mình để tóc dài cũng là sở thích, người ta nói lãng tử, bản thân thấy hợp khuôn mặt nên để luôn. 

Bất cứ ai là "hổ báo", nhìn cũng có gì đó khác biệt, nhưng cũng không thể nói người ta là xấu. Cốt lõi là ở cách sống. Mỗi người có mỗi cách nghĩ khác nhau. Nên mình cũng không quan tâm lắm đến các ý kiến của cộng đồng mạng. Còn việc mình bị hiểu lầm là đại ca là chuyện thường xuyên".

Lịch ghi chép chăm con khéo léo của ông bố xăm trổ
Sự chu đáo của ông bố đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn