Suboi khẳng định Trấn Thành bảo thủ, bật khóc khi nói về quá khứ từng bị bạn trai cũ cưỡng dâm

13:01, Thứ ba 17/11/2020

( PHUNUTODAY ) - "Anh không cởi mở với những suy nghĩ mới bây giờ nên mình cũng hiểu, mình không bắt ai phải thay đổi", Suboi nói.

Trong đêm Gala trao giải Rap Việt, sau khi Suboi - Tlinh cùng nhau kết hợp và trình diễn ca khúc có tên Tèn Ten Girls, MC Trấn Thành đã phấn khích và chia sẻ: "Phụ nữ mà tự tin, hay ho như thế thì làm gì phải đi đòi nữ quyền". Tuy nhiên câu nói này đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng anh đang đánh giá thấp sự cố gắng của những người đang muốn khẳng định nữ quyền và bình đẳng giới.

Trước sự việc này mới đây, Suboi livestream trên Instagram cá nhân để chia sẻ quan điểm. Cô nói: "Mình thấy mọi người đang tranh cãi về việc anh Trấn Thành nói nữ quyền sao phải đòi hay gì đó. Lúc đó trên sân khấu mình không có nói nhiều vì cũng đang là 1 chương trình giải trí, nói nhiều người ta cũng cắt thôi.

Trong quá trình làm việc, mình thấy anh Trấn Thành là người có suy nghĩ cũ. Anh không cởi mở với những suy nghĩ mới bây giờ nên mình cũng hiểu, mình không bắt ai phải thay đổi vì cái gì cả, trừ khi là họ tự muốn phát triển".

Nữ rapper nói thêm: "Từ đó giờ những người ghét Su hay chỉ trích Su toàn đàn ông. Đúng hơn là con trai vì giờ mình đã tìm được một người đàn ông rất tuyệt vời. Mình rất biết ơn vì chuyện đó.

Mình thấy câu của anh Trấn Thành nói không hợp lý. Mình chỉ muốn cho mọi người biết là những người phụ nữ mạnh mẽ không có nghĩa là họ muốn tranh giành với đàn ông.

Nhưng việc trọng nam khinh nữ từ lâu của Việt Nam đã để lại những chuyện như người đàn ông gia trưởng, luôn muốn phụ nữ phải im lặng và đứng đằng sau. Nếu cô ấy có ước mơ thì phải từ bỏ để chu toàn việc gia đình, Nói chung tư tưởng sẽ là phụ nữ sinh ra là để sống cho người khác chứ không được sống cho mình".

Suboi kể lại quá khứ từng bị bạn trai vũ phu, nghẹn ngào tiết lộ việc bị bạn trai cũ cưỡng dâm: "Bản thân mình cũng đã từng đi qua những chuyện đó. Ngày xưa mình cũng từng quen người bạn trai ghen tuông rồi đánh mình. Thật ra còn có cả chuyện tệ hơn nữa và hôm nay có thể mình sẽ chia sẻ về chuyện đó. Đó là cưỡng dâm.

Mình chưa bao giờ kể chuyện này ra cả. Mình có viết một bài hát nhưng mình cảm thấy chưa hay. Hơn nữa là khi viết lại thì mình phải 'thăm viếng' cái cảm xúc đó. Thật sự rất là tệ.

Mình luôn thấy buồn vì chuyện đó. Mình thấy có rất nhiều người tỏ ra thông minh, hơn người hoặc tự tiện, tuỳ ý phán xét người khác. Vũ phu cũng là một chuyện tự tiện. Họ tự cho mình quyền đó. Mình nghĩ đó là sự kém tự tin về bản thân và cái tôi của họ có vấn đề".

suboi-tran-thanh 2

Suboi cùng chồng và con gái.

Khi đọc được những bình luận khuyên cô đừng khóc, Suboi hài hước cho rằng đó là chuyện bình thường, vì nếu khóc được sẽ ổn hơn là đè nén. Suboi nói: "Đó là những điều mà mình đã học được trong khoảng những năm 20 tuổi. Mình luôn phải gồng lên để chống lại những sự bạo lực của con trai, sự coi thường của những nam rapper khác".

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.