Thắp hương tuần rằm nên dùng nước lọc, nước trà hay nước gì để mang lại may mắn? Nhiều người chưa biết điều này

( PHUNUTODAY ) - Trong thờ cúng, nước là thứ không thể thiếu nhưng dùng nước gì, dùng thế nào thì nhiều người chưa rõ.

Khi chuẩn bị lễ vật thắp hương, người Việt thường không thể thiếu nước. Trên ban thờ của nhiều gia đình có sẵn kỷ nước, những gia đình không dùng kỷ nước thì sẽ có cốc đựng nước, chén đựng nước...

Ý nghĩa của nước trong thờ cúng

Trong phong thủy nước quản tiền nên thờ cúng nước để cầu mong may mắn tốt lành. Trong đời sống nước là nguồn sống là thức ăn nước uống quan trọng nhất duy trì sự sống. Nước cũng là vật phẩm để soi mình. Đối với ban thờ Phật chén nước thanh khiết để Phật tử soi mình khi ngồi trước ban thờ Phật. Đối với gia tiên nước là đồ ăn thức uống. Đối với thần linh nước chiêu tài hút lộc.

Nước là vật phẩm không thể thiếu khi chuẩn bị lễ vật thắp hương

Nước là vật phẩm không thể thiếu khi chuẩn bị lễ vật thắp hương

Nước trên ban thờ là đảm bảo yếu tố Thủy trong ngũ hành. Khi đặt nước trên ban thờ, gia đình có thể dùng kỷ 3 chén, kỷ 5 chén, có gia đình không dùng kỷ nước mà dùng các chén đặt lên. Khi đặt nước trên kỷ thể hiện sự vững chãi và yên ổn trên ban thờ. Còn việc dùng 3 chén riêng hay dùng bộ kỷ thờ cúng đều không ảnh hưởng gì. 

Nếu dùng 3 chén tức là biểu thị cho thần linh, tổ tiên và bà cô ông mãnh. Còn thờ 5 chén biểu trưng cho ngũ hành và 3 chén giữa đại diện cho Phật thánh thần linh, 1 chén bên bà cô ông mãnh, 1 chén là gia tiên. 

Tùy theo kích thước ban thờ và từng gia đình, việc chọn đặt kỷ nước hay chén nước, cốc nước, đặt số lượng 3 hay 5 không ảnh hưởng tới tài lộc và đại kỵ thờ mà chỉ phụ thuộc vào ban thờ to hay nhỏ. 

Riêng trên ban thờ thần tài thì ngoài kỷ nước, cốc nước, chén nước còn có một bát nước thả hoa. Nhiều gia đình đặt thêm bát nước thả hoa này gọi là minh đường tụ thủy để cầu mong may mắn, thu hút nhiều tài lộc.

Nước ở ban thờ Phật chỉ dùng nước tinh khiết còn tại ban thờ gia tiên có thể dùng nước trà

Nước ở ban thờ Phật chỉ dùng nước tinh khiết còn tại ban thờ gia tiên có thể dùng nước trà

Nước trong kỷ thờ nên là nước gì? Rót rượu, trà, nước ngọt, cà phê vào được không?

Thông thường khi dâng nước trong kỷ nước mọi người thường dùng nước sạch, nước lọc, nước lã, nước đun sôi để nguội.

Đối với ban thờ Phật thì dùng nước sạch là được còn nước đun chưa, hay nước lấy từ vòi nước máy ra đều được. Nhưng ở ban thờ Phật tuyệt đối không dùng rượu hay trà, cà phê, nước ngọt... mà chỉ dùng nước trắng. Bởi ban thờ Phật ý nghĩa của chén nước là để phật tử soi mình, không phải mời Phật uống. Hơn nữa Phật không thắp hương rượu, trà, cà phê, nước ngọt vì chúng không thanh tịnh.

Đối với ban Thần Tài: Nên lấy nước sạch để thờ hoặc rượu trắng, không để các đồ uống khác vì không có ý trang trọng, hơn nữa sẽ nhanh bị hỏng, bị ruồi bâu gây mất vệ sinh khu vực thờ và không chiêu tài hút lộc.

Đối với ban gia tiên: Dân gian có câu ma uống nước lã nên thường sẽ dùng nước lã chưa đun sôi, lấy trực tiếp từ vòi để thờ cúng. Tuy nhiên đến nay nhiều chuyên gia tâm linh văn hóa cho rằng nước đã đun sôi hay nước lã cũng đều được, nhưng không nên dùng nước ngọt nhiều màu. Bởi thực chất nước ngọt có gas, nước màu không thanh sạch tôn kính, trang nghiêm nên sẽ bị kiêng kỵ trong thờ cúng. Còn trà thì nhiều gia đình dùng thắp hương ông bà tổ tiên, đặc biệt khi biết rõ người thân của mình thích trà khi còn sống...

Hơn nữa trong việc thờ cúng thắp hương thì nước lọc không thể thiếu, giống như chúng ta khi ăn uống ngoài trà, rượu, cà phê thì vẫn cần nước lọc tráng miệng. Thế nên nếu muốn dâng đồ uống khác là trà, cà phê... thì tốt nhất kỷ nước vẫn nên đựng nước lọc, còn những đồ uống khác thì dâng thêm trong chén đĩa khác đặt bên cạnh.

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link